Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 27-08-2024] Ngày 19 tháng 7 năm 2024, một ngày trước dịp kỷ niệm 25 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Côngông Rick Jensen, người dẫn chương trình nổi tiếng của Mỹ trong chương trình trò chuyện với khách mời đã mời ba học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tham gia một chương trình đặc biệt dài 18 phút trên Đài Phát thanh WDEL của Delaware. Chương trình đã vạch trần cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo suốt 25 năm qua.

Ông Rick Jensen là người đoạt giải thưởng của Hiệp hội Nhà báo Chuyên nghiệp Khu vực Philadelphia cho Chương trình Trò chuyện với Khách mời hay nhất, giải Chương trình Trò chuyện Hay nhất trong cuộc Thăm dò Ý kiến Độc giả của Tạp chí Delaware Today, và là người đoạt giải Bình luận/Biên tập hay nhất của Associated Press và Hiệp hội Nhà báo Chuyên nghiệp Khu vực Philadelphia. Ông cũng nằm trong xếp hạng “100 Người dẫn chương trình trò chuyện có ảnh hưởng nhất tại Hoa Kỳ.”

e0f1353f51f0da529eaf1e9e55edbf20.jpg

Ông Rick Jensen mời các học viên Pháp Luân Công đến Đài Phát thanh WDEL của Delaware để tham gia một chương trình đặc biệt vạch trần cuộc bức hại tàn bạo suốt 25 năm qua của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh chụp màn hình từ trang web WDEL)

Ngay đầu chương trình, ông Jensen đã chia sẻ một trải nghiệm khiến ông nhận ra bản chất phá hoại của ĐCSTQ. Ông nói, “Quay trở lại năm 1999 và 2000, tôi đã nghe bạn bè và những người khác mà tôi từng gặp tại Fort Bragg kể lại. Tôi không phải là quân nhân, tôi không phục vụ trong quân đội, cũng không phục vụ ở Fort Bragg, nhưng tôi có bạn bè ở đó vì tôi từng có thời gian sống ở Fayetteville, Bắc Carolina. Và tôi rất may mắn khi được gặp những người đàn ông và phụ nữ đã phục vụ trong quân đội, Sư đoàn Không quân 82, và các cơ quan đặc biệt. Họ chỉ là những người bình thường thực hiện những nhiệm vụ phi thường. Họ kể cho tôi nghe về điều đang xảy ra ở Trung Quốc cộng sản mà tôi thấy thật khó tin. Đó là Đảng cộng sản Trung Quốc đã quyết định rằng chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới là tôn giáo được chấp nhận ở Trung Quốc. Tôi nói, ‘Đó không phải là tôn giáo.’ Họ nói, ‘Không, không, không, anh không hiểu đâu. Với những nhà lãnh đạo ở Trung Quốc cộng sản, họ tin rằng chủ nghĩa cộng sản không chỉ là một thể chế chính trị; mà còn là một lối sống bắt buộc’.”

Ông Rick Jensen tuyên bố rằng ông biết ĐCSTQ đã bức hại nhiều người có tôn giáo ôn hòa cũng như các học viên Pháp Luân Công. Hiện ông đang làm hết sức mình để mọi người nhận thức được bản chất tà ác của ĐCSTQ, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Ông Jensen cho biết, “Tôi đã phơi bày chuyện này ra công chúng theo cách riêng của tôi một cách tối đa trong khả năng của mình. Tôi là người điều phối các hội thảo ở Delaware về nạn thu hoạch nội tạng này, mà từ đó Đảng Cộng sản Trung Quốc kiếm được hàng tỷ đô la khi mời mọi người từ các quốc gia khác đến Trung Quốc để ghép gan, ghép thận, hay bất cứ nội tạng nào mà họ có nhu cầu. Nếu người hiến tặng đầu tiên không có nội tạng phù hợp như gan, thận, phổi, thì họ sẽ chỉ cần chuyển sang người mà họ đã bắt và giam giữ trong bệnh viện.”

Ba học viên Pháp Luân Công được mời là anh William Huang Kui, từng bị giam giữ phi pháp tại Trung Quốc trong năm năm vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Alex Luchansky, và cô Cindy Liu.

Ông Alex trước hết kể về 25 năm bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng ở Trung Quốc, “Cuộc bức hại này có quy mô rất lớn. Theo ước tính mới nhất, hàng trăm nghìn người đã chết vì nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và các hình thức tra tấn, bức hại khủng khiếp khác đối với Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện.” Ông tiếp tục, “Ngày 20 tháng 7 năm 1999, hàng ngàn người đột nhiên bị bắt chỉ trong một đêm và bị đưa vào các nhà tù đen, trại tập trung, và bị bức hại dưới nhiều hình thức khác, gồm cả cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

Tiếp theo, anh William Huang chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng của anh trong năm năm bị giam cầm ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công, gồm cả việc bị tống giam vào trại lao động và bị tẩy não.

Anh William nói, “Khi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1998 tại Trung Quốc, tôi còn là sinh viên Đại học Thanh Hoa. Đại học Thanh Hoa là học viện kỹ thuật hàng đầu tại Trung Quốc, mọi người còn gọi là MIT Trung Quốc. Nhưng chỉ vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, mà sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn đảo lộn. Tôi đã bị giam giữ tổng cộng năm năm vì tu luyện Pháp Luân Công.”

“Tôi có thể kể cho các bạn nghe một số câu chuyện hay trải nghiệm của tôi trong tù. Thứ nhất là, chúng tôi bị bắt phải lao động khổ sai hàng ngày. Điều đó thật kinh hoàng. Chúng tôi bị bắt lao động khổ sai ít nhất 16 giờ mỗi ngày. Hơn 20 tù nhân chen chúc trong một phòng giam nhỏ chưa đầy 30 mét vuông, ăn, ngủ, đi vệ sinh và lao động nô lệ, tất cả đều ở trong phòng giam nhỏ đó. Chúng tôi bị bắt phải làm đủ thứ đồ thủ công, như hoa nhựa để trang trí, như đèn cây thông Noel, đồ chơi Người Nhện—nhiều lắm, kể không hết.”

“Chúng tôi cũng bị bắt chế biến thực phẩm—hạt dẻ cười. Chúng tôi bị bắt dùng kìm sắt lớn để tách lớp vỏ cứng của hạt dẻ cười. Mồ hôi, nước mắt, máu và mủ từ các vết phồng rộp của chúng tôi thấm vào hạt. Lính canh bảo chúng tôi rằng những sản phẩm chúng tôi làm ra sẽ được xuất khẩu sang các nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ. Năm 2008, khi mới đặt chân đến đất Mỹ, tôi thấy chính những sản phẩm chúng tôi làm ra trong trại lao động được bán trong các cửa hàng tạp hóa ở đây. Các bạn có thể tưởng tượng được lúc đó tôi đã bị sốc đến thế nào không!”

“Một hình thức nữa là tẩy não. Họ ra sức tẩy não tôi, ép tôi xem các video hay đọc những cuốn sách phỉ báng Pháp Luân Công. Khi tôi từ chối, họ tuyệt đối không cho tôi ngủ chút nào, cứ thế kéo dài cả tháng trời.”

Anh William cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công không xa lạ gì với bất kỳ ai trong chúng ta vì những sản phẩm làm ra bằng lao động cưỡng bức đều được bán ở đây. Vì vậy, khi mọi người đến các cửa hàng tạp hóa thì có thể mua các sản phẩm do lao động cưỡng bức làm ra.

Ông Rick Jensen đề xuất mọi người nên cố gắng giảm mua các sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc. Ông nói, “Nhiều năm trước, tôi đã quyết định sẽ tránh mua bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất tại Trung Quốc vì nhiều lý do kể trên, bởi vì rất nhiều sản phẩm, thậm chí cả đồ chơi, như anh đã nói, đều là sản phẩm của lao động nô lệ. Và ngay cả cốc cà phê của tôi, tôi chỉ mua từ Wawa vì nó được sản xuất tại Pennsylvania. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng, nếu chúng ta có thể giảm thiểu việc mua hàng từ Trung Quốc thì tốt.”

Ông Jensen cảm ơn anh William đã chia sẻ trải nghiệm của mình với khán giả. Ông nói, “Điều bi thảm là câu chuyện của anh mới chỉ là một trong hàng triệu câu chuyện như thế. Anh đã có thể trốn thoát và đến đất nước này. Tôi thực sự vui mừng cho anh và gia đình anh.”

Sau đó, ông Rick Jensen hỏi cô Cindy Liu, “Ngày mai là ngày kỷ niệm bi thảm của cuộc bức hại này. Cô có ý tưởng gì để nâng cao nhận thức về điều này?”

Cô Cindy Liu trả lời, “Ngày mai là năm thứ 25 kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Tôi rất đau lòng vì năm nào chúng tôi cũng đến D.C., suốt từ năm 1999. Cô kể rằng hồi đó, họ là đôi vợ chồng mới cưới, rồi là cha mẹ trẻ. Đến giờ, con cái họ đã trưởng thành và họ vẫn đến D.C. để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.” Cô nói, “Thật đáng buồn.”

Cô Cindy Liu cũng chia sẻ một số tin tốt với khán giả. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 6 năm 2024. Đạo luật này áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, bao gồm đóng băng tài sản, cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ, từ chối thị thực, tự động thu hồi thị thực hiện có và các hình phạt tài chính và hình sự khác.

Ông Jensen đề cập rằng vào tháng 6 năm nay, Hạ viện Delaware đã thông qua một nghị quyết (HCR143) lên án hoạt động thu hoạch nội tạng của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông chỉ trích Thượng viện vì đã bác bỏ nghị quyết này.

“Tại Delaware, ông Mike Ramone, Lãnh đạo phe thiểu số của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bảo trợ cho một dự luật lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, và dự luật này cũng nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng, cả từ Đảng Dân chủ. Đáng tiếc là, dự luật này không được Thượng viện thông qua để trình thống đốc ký”, ông Rick Jensen cho biết. “Tôi nghĩ điều đó thật quá tệ và tàn bạo, vì mục tiêu của dự luật như thế này là nhằm ngăn chặn các công ty và ban ngành của Delaware cung cấp dịch vụ cho Trung Quốc, nếu như các dịch vụ và sản phẩm đó được sử dụng để cấy ghép nội tạng.”

Cô Cindy Liu nói thu hoạch nội tạng là tội ác chống lại loài người và nghị quyết này là nhằm bảo vệ người dân Delaware khỏi bị vô tình nhúng tay vào tội ác này. Cô đề xuất mọi người hãy gọi điện cho các nhà lập pháp của mình, kể cho họ sự thật về nạn thu hoạch nội tạng, và làm sao để cộng đồng y tế của chúng ta không tham gia vào chuỗi cung ứng bẩn này.

Cuối cùng, ông Rick Jensen đề nghị thính giả hãy truy cập trang web Faluninfo.net của Pháp Luân Công để biết thêm thông tin, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc bức hại, để tìm hiểu về những gì đã xảy ra ở Trung Quốc vào ngày kinh hoàng đó, ngày 20 tháng 7 của 25 năm trước.

Ông William khuyến nghị mọi người hãy suy ngẫm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công là vì lẽ gì. Ông nói rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện ôn hòa, nhưng hàng triệu người đang bị bức hại, và hàng chục nghìn người thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng. Ông nói rằng điều đó là do bản chất tà ác của ĐCSTQ. ĐCSTQ tà ác muốn kiểm soát mọi thứ, kể cả tâm trí của con người, và nó không thể chịu đựng được sự tồn tại của một nhóm như các học viên Pháp Luân Công. Ông William cho biết mọi người cần nhận thức rõ rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc hay người dân Trung Quốc.

Ông Alex Luchansky đề xuất mọi người hãy liên hệ với các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ để ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và nỗ lực để Thượng viện thông qua đạo luật này càng sớm càng tốt.

Trang web WDEL.com có đoạn giới thiệu: “Một người sống sót sau cuộc diệt chủng của Trung Quốc Cộng sản trong số 3 học viên Pháp Luân Công đã trò chuyện với Rick nhân ngày kỷ niệm kinh hoàng về sự kiện khởi phát của nạn thu hoạch nội tạng của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục giam giữ những người vô tội để kiếm hàng tỷ đô la bằng cách giết họ và bán các cơ quan nội tạng quý giá của họ như gan, thận, và phổi.”

Đường dẫn URL đến chương trình phát thanh WDEL:

https://post.futurimedia.com/wdel/playlist/a-survivor-of-chinese-communist-genocide-is-among-3-falun-gong-who-talk-with-rick-about-the-horrible-anniversary-of-the-start-of-chinese-organ-harvesting-6365.html?smc=65

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/27/481292.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/1/219779.html

Đăng ngày 02-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share