Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 22-08-2024] Ngày 10 tháng 8 vừa qua, các học viên tại Bulgaria đã tổ chức một sự kiện để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tự thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999. Để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, các học viên đã tổ chức sự kiện tại Veliko Tarnovo, thủ đô lịch sử của Đế chế Bulgaria thứ hai và hiện là thủ phủ của tỉnh Veliko Tarnovo. Nơi đây nằm ở phía Bắc miền Trung Bulgaria, gần Sông Yantra.

Các học viên đã lập một quầy thông tin và dựng các bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại gần bưu điện trung tâm. Nhiều người đã dừng lại để đọc thông tin, trong khi các học viên kể cho họ nghe về cuộc bức hại đã diễn ra trong 25 năm qua. Các học viên cũng đã thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị lên án các vi phạm của ĐCSTQ và một bản kiến ​​nghị của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch nội tạng (DAFOH) gửi tới các nước G7+7 để kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động chống lại nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ.

89b27d16c1220e2b528a15c8bd53e525.jpg006fddcc1aa82c26138216582514954a.jpg

Các học viên tại Bulgaria tổ chức một sự kiện tại Veliko Tarnovo để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, ngày 10 tháng 8.

Mọi người bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Cô Valia, một người đam mê yoga đến từ Ukraine, rất tò mò muốn biết về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã trò chuyện với các học viên và ký bản kiến ​​nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô cũng lấy một tờ thông tin và cho hay cô sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

228948dbb77490cb87bc4523e021efe6.jpg

Cô Valia trò chuyện với một học viên về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

e772c8bac4aa451457932cdcce740c2d.jpg

Những người trẻ tuổi đến quầy thông tin và trò chuyện với các học viên.

Một người đàn ông ban đầu không tin cuộc bức hại đang diễn ra là sự thật. Sau khi một học viên mô tả chi tiết về cuộc bức hại ở Trung Quốc, người đàn ông đó đã bị sốc.

2715643b755a57015cbc24b62eff7868.jpg7ec7308ae9ad058bf2b6b6780f3a33e7.jpg85d4cc4a965f99483a35c15f13882811.jpg165c1ebe82ea5bf845ffff46bb8cb9c3.jpg5fa179500f63f12a2a7d68bdee53b2ee.jpg

Nhiều người đã dừng lại tại quầy thông tin để trò chuyện với các học viên và ký bản kiến ​​nghị giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Học viên mới muốn chia sẻ với nhiều người hơn về Pháp Luân Đại Pháp

Cô Plamena, sống tại Stara Zagora, bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3. Cô đã tham gia sự kiện và trò chuyện với nhiều người. Cô cho biết hầu hết mọi người trước đây chưa từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và họ đã kinh hoàng khi biết sự thật. Cô nói: “Ngay khi họ nhận ra rằng bằng cách ký vào [bản kiến ​​nghị], họ có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại thì họ liền ký ngay lập tức”.

Cô Plamena cho biết sự kiện này cũng là cơ hội để phổ biến cho mọi người về những lợi ích của việc luyện tập Pháp Luân Đại Pháp và pháp môn này đã thay đổi cuộc sống của cô như thế nào. Cô nói: “Tôi có thể chia sẻ với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và những gì họ có thể thụ ích khi hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Trong cuộc sống bận rộn và hối hả này, tôi đã được hưởng lợi từ việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy rất khỏe và tràn đầy năng lượng. Tôi đã cai nghiện thuốc lá, rượu, cà phê và sô cô la. Pháp môn này cũng giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi và lo lắng”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/22/481109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/23/219643.html

Đăng ngày 24-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share