Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 23-07-2024] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh năm 2024 được tổ chức tại London vào ngày 21 tháng 7 năm 2024. 19 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong việc học Pháp, tu luyện vững vàng và cứu độ chúng sinh. Họ cũng thảo luận, tỉ học tỉ tu và cùng suy ngẫm về cách đề cao trong tu luyện.

50bcbe7572cebc1fbd4204e00660be0b.jpg

7ac06e48a7596825c3d0ad821c02db96.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh năm 2024 được tổ chức tại London vào ngày 21 tháng 7 năm 2024.

93d794a37ebbd0437eb12eb59f1c8821.jpg

b52e88895bec12241e0244cc747d7804.jpg

37a8a185ed64d62e13fd5506c2a0ad65.jpg

19 học viên chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội.

Luôn giữ chính niệm và tâm từ bi

Học viên Ben đã chia sẻ về những trải nghiệm và nhận thức tu luyện của mình trong quá trình giúp quảng bá Shen Yun trong những năm qua. Từ việc trả lời các cuộc gọi đến đường dây nóng, bán vé và duy trì an ninh trong các buổi biểu diễn, đến công việc ở hậu trường, anh đều cố gắng đột phá trong tu luyện, không mắc sai sót và luôn giữ tâm từ bi.

Anh nhấn mạnh rằng trong quá trình này anh đã suy ngẫm về lời dạy của Sư phụ và nỗ lực của các nghệ sĩ Shen Yun, điều này đã giúp anh đề cao. Anh học cách buông bỏ lợi ích cá nhân và cống hiến hết mình cho Shen Yun. Anh cũng suy ngẫm về cuộc sống hàng ngày của mình, anh đã không hoàn toàn thực hành được thái độ nghiêm túc mà mình đã học được trong quá trình làm việc cho Shen Yun. Anh tự nhắc mình phải luôn hành xử từ bi từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, thực hiện từng bước một mà không mắc sai sót và xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

Trân quý cơ duyên tu luyện

Bà Colleen năm nay đã gần 70 tuổi, cách đây nhiều năm bà được chẩn đoán mắc bệnh Lyme mãn tính. Cơ thể bà bị nhiễm trùng nặng, chuyên gia hàng đầu về bệnh Lyme tại Anh quốc cho biết bà sẽ không bao giờ hồi phục được. Nhưng chỉ một vài tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã dừng uống mọi loại thuốc và các triệu chứng của bệnh đều đã biến mất. Bà đã nhẫn chịu những thống khổ khi tiêu nghiệp, đồng thời tu luyện và đề cao tâm tính của mình.

Bà cho biết bản thân đã từng mắc chứng lo âu trầm trọng và sợ tiếp xúc với người khác. Lúc đầu, bà không muốn đến điểm luyện công, nhưng sau khi vượt qua nỗi lo lắng và tới đó, bà cảm thấy như bước vào trường năng lượng tràn ngập sự từ bi hồng đại, mọi lo âu trong lòng bà đều tan biến. Bà nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ phía trên điểm luyện công, Ngài che phủ điểm luyện công và toàn bộ thị trấn rộng lớn. Trong tâm bà xuất hiện một ý niệm: “Đừng bao giờ lo lắng hay lo sợ về những việc làm hay lời nói của các bạn đồng tu. Họ ở đây để giúp con tu luyện.”

Một lần khác, bà xuất hiện trạng thái tức giận trong khi phát tờ rơi, kết quả bà bị ngã xuống nền đất ẩm ướt. Thay vì lo lắng, ngay lập tức bà dùng các nguyên lý của Đại Pháp để đo lường hành vi của mình và nhận ra rằng bản thân đã sai và không nên tức giận.

Có lần khi đang học Pháp cùng chồng, bà đã nhìn thấy một dãy tượng Phật vàng kim phía sau đầu ông ấy. Mỗi khi ông ấy đọc một câu Pháp, một Pháp Luân vàng kim sẽ thoát ra từ miệng vị Phật và tiến nhập vào không gian này, thay đổi và tịnh hóa thế giới.

Đề cao trong khi quảng bá Shen Yun

Ông Từ, 70 tuổi, đã chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc của mình trong khi giúp quảng bá Shen Yun vào năm 2023. Trong thời gian bảy tuần, ông đã tới từng ngôi nhà ở các thành phố khác nhau để phát tờ rơi. Việc đó rất khó khăn—ông đã trải qua những lần bị đau chân và bị ngã. Ông phát tờ rơi vào ban ngày và nấu ăn vào ban đêm. Trong tuần đầu tiên, toàn thân ông rất đau đớn, nhưng với niềm tin vững chắc và sự gia trì của Sư phụ, ông đã vượt qua được mọi khó khăn. Mặc dù ngày nào cũng rất vất vả nhưng ông vẫn giữ được tâm trạng vui vẻ và cảm thấy cơ thể trở lại trạng thái như thanh niên. Ông nói: “Trước đây tôi nặng hơn 80 kg, nhưng bây giờ tôi chỉ nặng khoảng 72 kg. Tôi cảm thấy rất thoải mái, những đốm đen trên chân tôi giờ đã biến mất. Trước đây chân tôi rất đau nhưng giờ thì hết rồi. Con vô cùng cảm tạ Sư phụ!”

Trong khi làm đầu bếp cho Shen Yun, ông và các học viên khác đã chuẩn bị những bữa ăn ngon cho các nghệ sĩ biểu diễn. Họ không ngừng cố gắng nấu ngon hơn và đề cao trong tu luyện.

Người mẹ trẻ cố gắng làm tốt ba việc

Chị Hoa đến từ Việt Nam, có ba cậu con trai nhỏ, đã chia sẻ về việc bản thân cố gắng làm tốt ba việc.

Ở thành phố nơi chị Hoa đang sinh sống không có một học viên nào. Chị thức dậy vào khoảng 5 giờ sáng và đến công viên luyện công một mình. Thời gian trôi qua, một số người quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và đặt mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân, đồng thời học các bài công pháp. Chị hy vọng các đồng tu hãy trân quý cơ hội luyện công ngoài trời.

Chị nói: “Dù trời mưa to, gió lớn hay tuyết rơi, tôi vẫn ra ngoài luyện công một mình. Điều này giúp tôi luôn tinh tấn và buông bỏ tâm tự mãn và trạng thái buồn ngủ. Mỗi khi đả tọa trong tiếng nhạc du dương, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ và ấm áp, và tôi đã nhanh chóng nhập định.”

Chị Hoa chia sẻ về tầm quan trọng của việc học Pháp. Gia đình chị từng gặp phải nhiều vấn đề bất ngờ mà dù có cố gắng đến đâu chị cũng không thể giải quyết được. Chị bắt đầu đọc Pháp không ngừng và dần dần cảm thấy đầu óc mình trống rỗng và không nghĩ về điều gì khác. Các vấn đề gia đình sau đó cũng đã biến mất.

Chị cũng ra ngoài đi chợ hai ngày một tuần để giảng chân tướng và thu thập chữ ký. Một lần trời mưa và chị lưỡng lự có nên ra ngoài hay không. Các con chị nói: “Mẹ ơi, mẹ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp nên dù trời mưa cũng phải đi!” Nhờ đó, chị đã đưa ba con đi cùng và họ đã đùng một chiếc ô để che và đi bộ hơn 30 phút để giảng chân tướng trên đường phố.

Quay trở lại tu luyện Đại Pháp

Từ khi còn nhỏ, anh Ngô đã cùng mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tới nước Anh, anh đã buông lơi trong một thời gian dài và cuối cùng mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Anh bắt đầu tận dụng thời gian để học Pháp và luyện công. Anh đã khóc sau khi nghe một bài hát của Shen Yun và nói từ tận đáy lòng: “Con đã sai, con thực sự đã sai. Con muốn tiếp tục tu luyện!”

Anh nhận ra cần phải vượt qua chính mình và giảng chân tướng trực tiếp cho người dân Trung Quốc. Ngày hôm đó, dù trời đang mưa, anh vẫn ra ngoài giảng chân tướng. Mặc dù anh cảm thấy mình ăn nói không trôi chảy nhưng một số người Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Sau trải nghiệm này, anh nhận ra rằng chúng sinh có duyên đang chờ đợi chúng ta. Chỉ cần anh thực hiện bước này, Sư phụ sẽ an bài để chúng sinh hữu duyên tới lắng nghe chân tướng.

Anh nói: “Khi giảng chân tướng trực tiếp, tôi phát hiện ra nhiều chấp trước mạnh mẽ mà trước đây tôi chưa từng nhận ra, bao gồm tâm giữ thể diện, sợ hãi, lười biếng, tâm tranh đấu và ích kỷ. Sau khi giảng chân tướng được một thời gian, tôi không còn nhút nhát nữa và chấp trước vào giữ thể diện của tôi cũng đã được loại bỏ. Trong quá trình đó tôi cũng được chứng kiến nhiều điều cảm động.”

Sau khi trải qua khổ nạn bệnh tật và nghiệp lực, anh Ngô cho biết giờ đây anh nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc tu luyện và trách nhiệm của các học viên.

Một số học viên cũng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ khi tham gia công tác truyền thông hoặc các hạng mục khác nhau trong các buổi biểu diễn Shen Yun. Các học viên đã cảm động rơi nước mắt khi nghe những chia sẻ chân thành của họ. Họ đã được thụ ích rất nhiều và ngộ ra rằng họ cần trân quý hơn nữa cơ hội được cùng nhau tu luyện.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/23/480006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/25/219210.html

Đăng ngày 23-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share