Bài viết của Bảo Học Trân

[MINH HUỆ 21-07-2024] Tôi tên là Bảo Học Trân, nữ, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1950, tại Thượng Hải, Trung Quốc. Tôi tốt nghiệp đại học, từng là kỹ sư làm trong một doanh nghiệp nhà nước. Khi bức hại nổ ra, tôi đã bị khai trừ công chức. Hiện tôi đang sống ở Đan Mạch.

Tháng 5 năm 1995, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ban đầu, tôi vốn yếu nhược, người đầy bệnh, gần như bị liệt. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, thân tâm tôi đều trở nên vô cùng khỏe mạnh.

Ngày 1 tháng 6 năm 2001, vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Công mà tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án phi pháp ba năm sáu tháng tù và bị giam vào Nhà tù Nữ Thượng Hải. Cuối năm 2004, tôi mới được ra tù.

Bây giờ, tôi mới tiết lộ việc Nhà tù Nữ Thượng Hải tiến hành khám sức khỏe toàn diện đối với tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép trong nửa đầu năm 2003 để chuẩn bị cho việc thu hoạch nội tạng. Sau đây là những gì tôi đã đích thân trải qua:

Khoảng nửa đầu năm 2003, nhà tù bất ngờ thông báo tất cả các học viên Pháp Luân Công phải khám sức khỏe. Tại thời điểm đó, tại đó giam giữ phi pháp hơn 100 học viên Pháp Luân Công. Tôi thấy có bốn chiếc xe buýt đậu ở cổng khu giam giữ, bên trong đều là những thiết bị y tế nhập khẩu rất tiên tiến.

Nhà tù Nữ Thượng Hải có năm khu giam giữ, khu nào cũng xếp hàng lần lượt, từng người từng người một lên xe để lần lượt khám. Trong lúc xếp hàng thì cảnh sát theo dõi, trên xe cũng có cảnh sát theo dõi. Họ khám từ đầu đến chân, từ đo mắt, đo chiều cao, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, khám phụ khoa, siêu âm B, tim, gan, phổi, thận… đều kiểm tra, còn lấy mấy ống máu lớn nữa.

Lúc đó tôi đang siêu âm B, bác sỹ khám cho tôi có chút kinh ngạc, lập tức gọi mấy bác sỹ và cảnh sát đến xem, tôi nghe họ hỏi: “Cô thấy bộ phận này thế nào?” Tôi nói không cảm thấy gì cả, rồi họ im lặng, nhìn nhau.

Vì có hơn 100 học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Nữ Thượng Hải nên họ phải mất mấy ngày mới khám xong. Sử Lôi, một cảnh sát của đại đội chuyên quản, còn mỉa mai nói: “Xem kìa, chính phủ đối xử với Pháp Luân Công các vị quá tốt đấy, khám sức khỏe toàn diện cho từng người một. Chỉ có Pháp Luân Công các vị mới được ‘đãi ngộ’ như thế này, người khác đâu có được vậy, ngay cảnh sát chúng tôi cũng không được hưởng chế độ này.“

Hồi bị giam ở đó, chúng tôi vẫn chưa biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống. Sau đợt kiểm tra sức khỏe đó, chúng tôi phát hiện ra rằng, một số người từ nơi khác bị bắt ở Thượng Hải là không có tên, chỉ có được đánh số. Chúng tôi cứ tưởng họ đã bị chuyển đến nơi khác để giam giữ, sau đó mới biết có lẽ họ đã bị giết.

Sau khi khám tổng thể, mấy hôm sau, vào một buổi sáng, công an bất ngờ gọi tôi ra và nói sẽ đưa tôi đi khám mắt. Tôi ngơ ngác hỏi: “Tại sao họ lại đưa tôi đi khám mắt? Mắt tôi rất tốt mà.” Họ nói xỏ xiên: “Không phải cô nói muốn khám mắt sao?” Tôi nói: “Tôi nói muốn kiểm tra mắt khi nào? Mắt tôi rất tốt, sao lại phải kiểm tra? Tôi nói với ai là phải kiểm tra vậy?” Họ vẫn im lặng, nhưng họ vẫn cưỡng bức tôi đến cổng khu giam chờ xe của họ.

Xe mãi chưa tới. Trong lúc chờ đợi, tôi cứ hỏi liên hồi: “Sao phải khám mắt cho tôi?” Họ vẫn im lặng. Đại khái hơn 20 phút mà xe vẫn chưa tới, thế là họ đành đưa tôi trở lại phòng giam.

Ở nước ngoài, tôi lấy danh nghĩa người thân, gọi điện đến một bệnh viện Trung Quốc để điều tra (có ghi âm cuộc gọi):

Nửa đầu năm 2015, tôi lấy danh nghĩa là người nhà của một bệnh nhân bị hư thận, gọi điện đến Bệnh viện Thái Châu, để được tư vấn về việc cấy ghép nội tạng. Họ bảo tôi hãy liên hệ với bác sỹ Ngô Tùng Giang, một chuyên gia về cấy ghép. Họ còn bảo tôi rằng có thể đến Trường Y Đại học Thượng Hải hoặc Chiết Giang để làm cấy ghép, ở đó có nhiều nguồn nội tạng, có cả nội tạng Pháp Luân Công, chỉ trong thời gian ngắn là có thể được ghép tạng rồi, và ca phẫu thuật có thể được thực hiện nhanh chóng.

Tôi đã hai lần thoát khỏi nạn thu hoạch nội tạng. Tôi nghĩ đó là nhờ Thần Phật và Sư phụ đã bảo hộ tôi. Tôi muốn nói với toàn thế giới rằng nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào từ các học viên Pháp Luân Công còn sống thực sự tồn tại. Tôi kêu gọi toàn thế giới hãy lưu tâm và chấm dứt tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ càng sớm càng tốt.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/21/479912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/23/219170.html

Đăng ngày 25-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share