Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 24-07-2024] Saint-Gilles-Croix-de-Vie, tọa lạc tại Vendée, miền Tây nước Pháp, là một khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2024, ngày ghi dấu 25 năm cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên đã tổ chức sự kiện ở đó để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại.

81085f65efdee3a5e29de2dd6de70cd1.jpg

3cd721151b65c1620ec8016ae09b4b8c.jpg

Các học viên ở miền Tây nước Pháp tổ chức các hoạt động tại Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Trong khi các học viên trình diễn các bài công pháp, khách du lịch trong nước và từ khắp nơi trên thế giới đã nán lại đọc các bảng trưng bày và ký bản kiến nghị để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

72f54042be482d948abb413d4c65b7bb.jpg

Bà Martine đến từ l’Isère

Bà Martine, đến từ l’Isère, dừng lại để đọc thông tin và bà đã bị sốc khi biết Pháp Luân bị bức hại ở Trung Quốc. Bà bày tỏ: “Trước đây, tôi không hề biết về cuộc bức hại này. Thật không cách nào tưởng tượng được và tin được rằng con người có thể bị sát hại tàn nhẫn chỉ vì thực hành thiền định. Cuộc bức hại đã kéo dài suốt 25 năm ròng, thật không lời nào có thể diễn tả nổi.”

Bà nói thêm: “Thật không thể tin được, cho dù là khi những tổ chức như Nghị viện Châu Âu hoặc Quốc hội Hoa Kỳ đã biết và đang cố gắng can thiệp. Nhưng có rất ít người biết đến điều này, và cuộc bức hại vẫn tiếp diễn.”

Bà cảm ơn các học viên đã phơi bày tội ác mang tính diệt chủng này. Bà ký đơn kiến nghị và cho hay bà muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

ae7d14193fc0fc1c25623c68bb8548ff.jpg

Một cặp vợ chồng đến từ vùng Vendée muốn luyện các bài công pháp và để lại thông tin của họ cho các học viên địa phương.

fd4ace42e5451daccebcc983195649fc.jpg

Hai cậu bé trò chuyện rất kỹ với một học viên

Hai cậu bé trò chuyện với một học viên tại quầy thông tin, người học viên cho biết các phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ nhưng hiếm khi đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Hai em cảm ơn cô học viên và cho hay những giải thích của cô đã giúp các em nhận ra bản chất của ĐCSTQ. Hai cậu bé nói rằng việc công chúng biết được sự thật là rất quan trọng.

d071de5679d0ed92000cb38d78de022c.jpg

Bà Matyvonne và con gái bà, cô Maïlys, trò chuyện với các học viên

Bà Maryonne cùng con gái Maïlys dừng lại trước bàn thông tin của các học viên. Bà Maryvonne cho biết một người bạn đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp, bà cảm thấy rất tò mò nhưng chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu về pháp môn này. Bà cho hay qua cuộc trò chuyện với các học viên, bà sáng tỏ hơn nhiều và bà muốn học các bài công pháp. Bà nói đây là lần đầu tiên bà nghe thấy nạn diệt chủng, và nó thật tồi tệ.

Con gái của bà, cô Maïlys, cho biết cô không cảm thấy ngạc nhiên khi các phương tiện truyền thông chính thống không đưa tin về vấn đề này, bởi vì có quá nhiều điều bị che giấu. Cả người mẹ và con gái đều ký bản kiến nghị và cảm ơn các học viên.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/24/480059.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/30/219291.html

Đăng ngày 02-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share