Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 24-06-2024] Trong tháng 6 năm 2024, các học viên tại Romania đã tổ chức các sự kiện thông tin ở các thành phố Iași và Constanța để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại pháp môn này. Nhiều người trẻ đã ghé qua để bày tỏ sự ủng hộ.

8d712b86ee8517783cbd0a3d87217ab4.jpg

0ec62b5bbdc7a0372b1afd56123b7ac5.jpg

709f1910c8065eaab34095a74e72c985.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại tại Iasi ngày 8 tháng 6.

4d0b51a6435fc9a01eef0b74761d3ca1.jpg

5082ece741f8416e0aae2907b3f504d4.jpg

Người dân đọc bảng trưng bày, nhận tờ thông tin, trò chuyện với các học viên và ký đơn kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại tại Constanța, hôm 16 tháng 6.

Ngày 8 tháng 6, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và phát tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường ở Iași. Hôm 16 tháng 6, các học viên đã lập một quầy thông tin trên bờ biển ở thành phố Constanța. Họ thu thập chữ cho bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại. Bản kiến ​​nghị sau đó đã được gửi tới tổng thống Romania.

Tại cả hai địa điểm, người qua đường đều dừng lại hỏi thăm tình hình. Ở Constanța, họ đã thể hiện sự ủng hộ bằng cách ký đơn kiến nghị. Có người nói: “Việc các bạn đang làm thật ý nghĩa”.

306d8a5d8a73d34bce8eaf7377e2953b.jpg

Các thanh niên ở Iasi bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Các thanh niên ở Constanța ủng hộ các học viên

c3009f7058d638fcbfc78affdca2550d.jpg

Cô Roxana (thứ hai từ phải sang) và những người bạn của cô đến từ Galați bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện ở Constanța.

Cô Roxana và những người bạn của cô đến từ Galați đã nhận xét về sự tốt đẹp của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói rằng sẽ thật tốt nếu thế giới lưu tâm đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Cô bày tỏ: “Việc các bạn đang làm là rất tốt để thu hút sự chú ý đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người thiện lương”.

642fa84fdba7d5fffd24e3fadae56f7c.jpg

Em Ema và ông bà ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện ở Constanța.

Em Ema đang đi dạo cùng ông bà thì nhìn thấy các bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp. Em đã đọc kỹ các thông tin và muốn biết thêm về môn tu luyện. Các học viên đã nói với em về các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho em một cuốn ‘Câu chuyện về Hoa sen’. Câu chuyện do một học viên viết để dạy trẻ em sống trung thực, tử tế và bao dung. Em Ema cùng ông bà đã chụp ảnh trước quầy của các học viên để thể hiện sự ủng hộ.

Em Miruna, 14 tuổi, đồng tình với các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Em nói: “Cháu nghĩ chúng ta nên bao dung [những người làm tổn thương chúng ta] và đối đãi tử tế với những người đã làm hại chúng ta.”

72cc8e2da618d24464876aff49d837ef.jpg

Cô Maria tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Sau khi trò chuyện với một học viên, cô Maria đã biết đến cuộc bức hại và ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của họ. Cô cho biết: “Những gì các học viên đã làm ở Trung Quốc thật ấn tượng.”

“Chỉ những học viên mới có thể làm được điều gì đó cho Trung Quốc.”

55c2936ed5a9ade64842367b1b02387c.jpg

Ông Mihai đọc bảng trưng bày để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

Ông Mihai cho biết ông biết tình hình ở Trung Quốc. Ông nói rằng đất nước này giống như một trại tập trung, nơi quyền tự do ngôn luận của người dân bị ĐCSTQ “đàn áp và kiểm soát”: “Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc là rất nghiêm trọng. Chỉ có họ, những người tu luyện, mới có thể làm điều gì đó cho Trung Quốc, bởi vì chỉ họ mới cho thấy sự thật đang diễn ra ở đó và mối nguy hiểm mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt.”

4b52d4eca1e3e596e2bc46338fc4081b.jpg

Bà Toma (bên phải) và bạn bè ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Một nhóm phụ nữ đã đã trò chuyện rất lâu với một học viên và ký bản kiến nghị. Bà Toma cho hay bà đã phải chịu đựng suốt cuộc đời vì chủ nghĩa cộng sản ra sao. Bà đến từ Basarabia, Romania, và khi Stalin thiết lập biên giới vào năm 1940, ông ta đã đưa Basarabia vào Liên Xô, và chỉ sau một đêm, bà thấy mình bị chia cắt khỏi gia đình.

Bà nói: “Chủ nghĩa Cộng sản không làm được điều gì tốt cả, bất cứ nó ở đâu, nó chỉ biết gây hại và người dân ở đó phải chịu đau khổ”. Bà Toma hy vọng sẽ không còn đau khổ ở Trung Quốc hay Nga, những quốc gia vẫn còn chủ nghĩa cộng sản, và “sẽ có hòa bình và mọi người sẽ được phép sinh hoạt bình thường, được phép thực hành đức tin của mình”.

7f93035406944211ddf539dbf3bd2505.jpg

Bà Destiny chụp ảnh trước quầy của các học viên để bày tỏ sự ủng hộ.

Bà Destiny đã xem thông tin và hỏi một học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cũng đọc tờ thông tin và nói: “Thế giới đang chống lại chủ nghĩa cộng sản, đó là một điều tốt.”

fe1048a31b975682406e02a8e1b74f5a.jpg

Cô Irina ký bản kiến nghị.

Cô Irina nhận được một tờ thông tin và đã đi đến quầy của các học viên để tìm hiểu về môn tu luyện. Cô đã ký bản kiến nghị và khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực.

1aba527737b24bffedecf4baf758e644.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Romania và Cộng hòa Moldova trò chuyện với người dân ở Iași, ngày 8 tháng 6.

55a6086e7ff3747a4a13e0c2cb5aad14.jpg

3393d63f59c9ab3c164923b1ffbff9e4.jpg

Các học viên phát tờ thông tin cho người qua đường ở Constanța, hôm 16 tháng 6

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/24/478994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/26/218776.html

Đăng ngày 28-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share