Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 23-06-2024] Ngày 12 tháng 6 năm 2024, thủ đô Helsinki tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Đó là một ngày nắng đẹp và người dân đã tập trung tại Công viên Esplanadin Puisto ở trung tâm thành phố Helsinki để chào mừng sự kiện. Nhân dịp này, các học viên địa phương đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân Phần Lan.

Ngày hôm đó, các học viên mặc áo thun màu vàng có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, họ trình diễn năm bài công pháp và phát tờ thông tin. Một số người qua đường đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng và nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Các bảng trưng bày được đặt ven đường với thông tin về quá trình hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1992 đến năm 1999 ở Trung Quốc cùng các giải thưởng nhận được từ chính phủ Trung Quốc. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu chủ tịch Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch tàn bạo nhằm bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

b53a6fd76f77126cc63a5016e275f2c2.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên tại Công viên Esplanadin Puisto hôm 12 tháng 6 năm 2024 để tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

104c16d4be1420586a5f812adbd4f845.jpg

Các học viên giải thích thông tin trên bảng trưng bày

117edad2089abb162124cdc689a43276.jpg

09a94397fdf0cf6af2ec9f2f5607c26f.jpg

92d49d4a669c49bcf7b84953bb1c71b8.jpg

d00b2fd238ead5bb3131e6ea67985a64.jpg

43b5f3d80afb36b8137aaba050b894f2.jpg

20c8e15b8fd1fd21d4da1cc6a0138d0f.jpg

Sau khi minh bạch chân tướng, mọi người ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Thật tuyệt vời khi các bạn chia sẻ thông tin quan trọng như vậy

Cô Sirpa bày tỏ: “Cảm ơn các bạn đã chia sẻ thông tin quan trọng như vậy ở Phần Lan. Điều đó thật tuyệt vời!“

Khi ông Markus trông thấy dòng chữ “Kiến nghị vì nhân quyền” trên tấm bạt của quầy thông tin, ông lập tức ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ông Markus đã từng nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng. Ông chia sẻ: “Tôi cảm thấy thật kinh hoàng khi nghe những thông tin như vậy, hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật vô lý, tôi không thích ĐCSTQ. Tôi hy vọng người dân Trung Quốc có tự do và đất nước Trung Quốc được tự do. Tôi muốn thấy một thế giới tự do.” Trước khi rời đi, ông chúc các học viên một ngày tuyệt vời.

Cô Linda, đến từ Vương quốc Anh và đang trong kỳ nghỉ ở Helsinki, đã nói với các học viên: “Sự chân thành, tình thương và các phẩm chất đạo đức khác có sức mạnh hơn những thứ vật chất bởi đó đều thuộc về phương diện tinh thần. ĐCSTQ cổ xúy vô thần, luôn sợ người dân đề cao những thứ thuộc về tinh thần. Họ sợ rằng người dân sẽ ảnh hưởng đến chủ nghĩa duy vật mà họ rao giảng. Kỳ thực, những người có tư tưởng bất đồng không thể bị đàn áp. Hãy tiếp tục công việc quan trọng mà các bạn đang làm”. Trước khi rời đi, cô Linda đã lấy hai tờ thông tin, một cho cô và một cho các con của cô.

Anh Henry đã nhiều lần nghe nói đến Pháp Luân Công và đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Vào những lúc rảnh rỗi, anh thích thiền định và tập yoga. Anh chia sẻ: “Có rất nhiều việc con người không thể nào làm ra được, đó là do những thứ tà ác đằng sau họ khống chế”. Anh tin vào nghiệp lực, luân hồi và báo ứng nên anh hiểu rằng các thảm họa xảy ra là lời cảnh tỉnh của Thần đối với con người, ví như đại dịch Covid và các thảm họa do thời tiết.

Chúng ta cần hỗ trợ lẫn nhau

Sau khi ký bản kiến nghị, một người đàn ông Ấn Độ làm việc trong ngành dịch vụ đã nói với các học viên: “Chúng ta cần hỗ trợ lẫn nhau vì chúng ta sống trong cùng một thế giới. Dù bạn đến từ Hoa Kỳ, Úc, Anh hay các nước châu Âu khác, tuy mọi người có màu da khác nhau nhưng chúng ta cần phải đoàn kết để hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không, thế giới sẽ trở nên thật khủng khiếp. Điều này rất quan trọng.”

Ông biết rằng các học viên đã thông qua các hoạt động khác nhau trên khắp thế giới để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại nhân quyền tàn bạo của ĐCSTQ. Ông nhận xét: “So với Hoa Kỳ, Ý và các quốc gia khác, tôi rất tiếc phải nói rằng ĐCSTQ là một chế độ độc tài, đó là một chính phủ tồi tệ, nó có một hệ thống điều hành khác. Ví dụ như trong đại dịch COVID, chính quyền đã hành động một cách vô trách nhiệm đối với người dân Trung Quốc.”

Người dân ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ

Bà Sirpa, một nghệ sĩ đã nghỉ hưu, đã cùng chồng tham dự Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn tại Galleria Albert IX ở trung tâm thành phố Helsinki vào năm 2021. Ngay khi nhìn thấy các học viên, bà lập tức đến trò chuyện với họ.

Bà cho biết năm nay bà đã 87 tuổi và đã trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống. Bà cảm thấy vô cùng tiếc nuối trước những sự việc xảy ra xung quanh mình. Giá trị đạo đức của con người không ngừng trượt dốc và tốc độ trượt dốc của nó khiến bà cảm thấy buồn. Bà cũng lo lắng về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Bà ủng hộ những nỗ lực không ngừng của các học viên và cho rằng việc họ làm rất quan trọng, bởi vậy bà đã dừng lại và trò chuyện khá lâu với các học viên.

Anh Harri đã từng bốn lần đến Trung Quốc. Sau khi nhận tờ thông tin từ một học viên, anh đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình. Anh kể về trải nghiệm của mình khi ở Trung Quốc: “Ở Trung Quốc, bạn cần phải thông qua phần mềm VPN mới có thể xem được những thông tin không bị kiểm duyệt. Google không thể sử dụng như bình thường được. Trung Quốc không phải là một xã hội dân chủ, thông tin không minh bạch, hoàn cảnh của người dân Trung Quốc cũng không tốt”. Anh hiểu rất rõ tại sao người dân Trung Quốc lại khó phân biệt giữa Trung Cộng và Trung Quốc.

Anh cũng cho biết ĐCSTQ không chỉ bức hại Pháp Luân Đại Pháp mà còn đàn áp những nhóm thiểu số khác. Anh lo lắng cho người Tây Tạng và muốn đến thăm Lhasa để nắm được tình hình ở đó.

Một người đàn ông Phần Lan khác cho biết ông thường thấy các học viên tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở gần khu Kamppi thuộc Helsinki. Ông nói với các học viên với thái độ kiên quyết: “Liên minh Châu Âu cần đoàn kết lại để lên án ĐCSTQ vì những tội ác của nó và cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại.”

Cảm thấy nội tâm an tĩnh khi luyện công

Anh Jukka đã thấy những bức ảnh về lịch sử của Pháp Luân Đại Pháp trên các bảng trưng bày, gồm có hình ảnh Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ở Trung Quốc vào năm 1992 và sự phổ truyền của môn tu luyện trên toàn thế giới, hình ảnh Sư phụ đang giảng Pháp trong hội trường ở Trung Quốc và hình ảnh các học viên gồm cả nam, nữ, già, trẻ luyện công tập thể thành từng nhóm lớn tại các khu vực công cộng ở Trung Quốc. Anh chia sẻ: “Có lần tôi đã học các bài công pháp tại một cuộc triển lãm và hai lần cùng các học viên khác luyện công ngoài trời. Việc luyện công giúp tôi không còn suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã tìm được sự bình yên từ nội tâm và đó là một trải nghiệm tuyệt vời.”

Khoảng thời gian này là mùa đẹp nhất trong năm ở Bắc Âu. Hàng tuần, các học viên đều luyện công ở Công viên Hesperianpuisto. Các học viên đã mời anh Jukka cùng luyện các bài công pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/23/478964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/25/218758.html

Đăng ngày 28-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share