Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2024] Dương, một ông lão 70 tuổi trong làng của tôi, đã bị đột quỵ vào tháng 11 vừa rồi. Dù đã xuất viện nhưng tình trạng của ông vẫn đáng lo ngại. Khi đến thăm ông ấy, vợ ông đã khóc khi kể với tôi về tình trạng của ông. Ông bị liệt giường; đầu, tay, chân bị sưng phồng và không thể phát âm rõ ràng.

Tôi an ủi Dương và hối thúc ông niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Thực ra, ông đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cùng lợi ích sức khoẻ của môn tập và rất ủng hộ môn này. Ông đã đưa đón học viên đi lấy tài liệu được in ở nhà một học viên khác. Có lần khi tôi đang phân phát tài liệu Đại Pháp ở một khu chợ và bị người khác tố giác, ông Dương đã đứng ra bảo vệ tôi và giúp tôi tránh được vụ bắt giữ.

Vài ngày sau chuyến viếng thăm của tôi, vợ ông Dương đã hỏi xin tôi băng ghi âm các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi đã đem đến cho họ các bài giảng và một máy ghi âm.

Khi đến thăm ông Dương lần nữa, ông ấy đang ngồi trên xe lăn. Làn da của ông đã tốt hơn và ông trông khoẻ hơn. Tôi rất mừng cho ông. Ông nói với tôi rằng ông đã dành thời gian để nghe các bài giảng hoặc niệm chín chữ. Ông chân thành cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Không lâu sau, tôi đến thăm ông lần thứ ba. Tôi ngạc nhiên khi thấy ông ngồi ăn tối trên bàn. Ông sụt vài cân nhưng làn da đã trở lại giống như trước khi bị đột quỵ. Tôi kinh ngạc về việc phục hồi nhanh chóng của ông. Ông biết rằng Sư phụ đã cứu ông. Tất cả gia đình ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/30/475621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/12/218588.html

Đăng ngày 23-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share