Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2024] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 2 thập kỷ và gia đình tôi luôn ủng hộ đức tin của tôi bất chấp cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bây giờ tôi đã 60 tuổi và gia đình tôi đã gặp nhiều may mắn trong những năm qua. Tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra khi đứa cháu trai 13 tuổi của tôi gặp tai nạn.

Vào ngày 26 tháng 12 năm 2023, cháu trai tôi đạp xe điện đến nhà bạn. Trên đường về nhà, một chiếc ô tô đã tông vào cháu ở ngã tư. Cú va chạm đã hất cháu lên không trung và chiếc xe đạp của cháu bị hỏng hoàn toàn. Người tài xế nhanh chóng đỡ cháu dậy và gọi xe cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sỹ đã kiểm tra toàn diện cho cháu và cho biết vết thương duy nhất của cháu chỉ là một vài vết xước trên cánh tay.

Khi về đến nhà, cháu trai nói với tôi: “Lúc chiếc xe tông vào cháu, cháu nhìn thấy một tia sáng và liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Đó là Sư phụ đã cứu cháu. Cháu thực sự cảm ơn Sư phụ đã cứu mạng cháu.”

Những sự việc kỳ diệu như vậy đã xảy ra với cháu trai tôi nhiều lần. Cháu thường nói: “Cháu có được như ngày hôm nay là nhờ sự bảo hộ của Sư phụ”.

Tôi đã nuôi dạy cháu trai của mình và nó là một đứa trẻ thông minh và tốt bụng. Cháu đã đọc Chuyển Pháp Luân, bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp, cùng với tôi một lần và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong mọi việc cháu làm. Cháu thường nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo” và nói với các bạn cùng lớp về cái cách và lý do Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại. Cháu thậm chí còn chủ động tặng bà ngoại của mình một tấm bùa Pháp Luân Đại Pháp làm quà.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/6/474939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/19/218170.html

Đăng ngày 01-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share