[MINH HUỆ 31-03-2024] Một hôm tôi đi chợ nông sản, lúc tôi gần đến cổng thì thấy một người đàn ông đang đứng giữa đường. Khi tôi đến gần thì thấy ông ấy đang mời người qua đường ăn thử táo. Khi ông ấy nhìn thấy tôi, ông cắt một miếng táo và mời tôi ăn. Lúc đó tôi đang đeo khẩu trang và không có ý định mua táo của ông nên tôi không muốn ăn. Ông ấy cứ khăng khăng mời nhưng tôi từ chối. Tôi mỉm cười và chạy xe đạp ngang qua ông. Ông ấy đi theo tôi và nói: “Ăn thử đi, táo ngon lắm!” Tôi không quay lại và đạp xe đi.

Đi chợ xong, tôi đi ngang qua quầy của ông ấy một lần nữa. Ông ấy vẫn đứng giữa đường và mời mọi người ăn thử táo của ông. Sự nhiệt tình của ông khiến tôi khó chối từ. Nhưng tôi nhắc nhở bản thân mình là người luyện công và tôi nên giữ mình theo tiêu chuẩn cao. Tôi biết làm kinh doanh không dễ dàng gì nên tôi không bao giờ ăn thử hàng mẫu khi đi chợ.

Ngay khi nhìn thấy tôi, ông ấy liền hối thúc tôi ăn thử táo. Tôi nói: “Cảm ơn anh. Nhưng tôi thực sự không muốn“. Tôi bắt đầu đạp xe đi. Ông ấy nói với theo: “Cô là người duy nhất không chịu ăn thử táo của tôi đó”. Đồng tu đi cùng tôi muốn mua một ít táo nên tôi dừng lại và đợi cô ấy. Tôi nghĩ mình nên nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Đồng tu hỏi vợ của người bán táo rằng cô ấy có biết việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) và các tổ chức liên đới của nó hay không. Người vợ nói vợ chồng cô ấy đã thoái ĐCSTQ từ lâu, và hôm qua có người đã tặng họ một đĩa USB có thông tin Đại Pháp. Họ minh bạch chân tướng và biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Khi tôi nhắc đến việc thoái đảng, người đàn ông bán táo liền hỏi: “Cô đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa? Thoái đảng để có một tương lai tươi sáng. Cô mau thoái đi!” Tôi nói: “Tôi đã thoái rồi”. Ông ấy nói một cách vui vẻ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt!” Tôi nói: “Vâng, Đại Pháp ở đây là để cứu người”. Ông ấy bèn hỏi: “Cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp à?” Tôi trả lời đúng vậy. Ông ấy nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt“.

Tôi nhìn ông ấy và mỉm cười. Ông ấy vui mừng đến mức nhảy múa. Khi đưa những miếng táo cho mọi người ăn thử, ông ấy khuyên họ thoái đảng. Tôi thực sự vui mừng cho ông ấy!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/31/474750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/13/216564.html

Đăng ngày 15-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share