Bài viết của Phương Phương, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2024] Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, tôi đã chứng kiến nhiều thần tích của pháp môn tu luyện mang lại lợi ích cho cả học viên và những người ủng hộ. Anh hai tôi tên Dụng và vợ anh tên Văn là hai ví dụ.

Chị dâu hồi phục khỏi bệnh liệt

Năm 2018, cháu gái tôi gọi điện và nói với tôi rằng chị Văn không thể cử động một bên cơ thể. Các cuộc kiểm tra tại các bệnh viện lớn đều kết luận rằng cột sống của chị ấy vấn đề. Phẫu thuật là lựa chọn duy nhất và chi phí là 80.000 Nhân dân tệ. Chị ấy gửi những bức ảnh và tôi cho người hàng xóm của tôi xem, người này vốn là bác sỹ trưởng khoa phẫu thuật. Ông ấy nói: “Ca này rất nghiêm trọng. Ngoài việc bị cong toàn bộ cột sống thắt lưng còn có u nang và thoát vị đĩa đệm. Cách điều trị duy nhất là phẫu thuật. Và kết quả tốt nhất sẽ là duy trì hiện trạng mà thôi”.

Tôi quyết định đến thăm chị Văn và nói với chị ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi cảnh báo: “Em nằm trong danh sách đen và có thể gặp rắc rối khi đi du lịch“. Tôi đáp: “Em sẽ ổn thôi. Đại Pháp có thể cứu người và đã mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Em không thể cứ để chị Văn phải chịu đau khổ được”.

Tôi đến ga xe lửa lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau và đến nơi vào khoảng 4 giờ chiều. Tôi đã phát chính niệm trên đường đi và không gặp bất kỳ vấn đề gì.

Chị Văn bắt đầu khóc ngay khi nhìn thấy tôi: “Chị cần chăn nuôi gia súc và thu hoạch mùa màng. Làm sao chị có thể làm được điều đó khi đang mắc kẹt trên giường đây?”. Tôi nói: “Chị đừng lo. Có lẽ chị sẽ muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì đó là điều duy nhất có thể cứu chị lúc này thôi. Chị có nhớ trước đây em từng bị liệt và phải nằm liệt giường, nhưng bây giờ em đã bình phục. Phải không nào?“. Chị ấy trả lời ngay lập tức: “Đúng!”.

Chúng tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp. Trong bài giảng đầu tiên, chị Văn biết rằng Đại Pháp được truyền ra đại chúng để cứu người thay vì chỉ chữa bệnh. Vào ngày hôm đó, tôi đã biểu diễn các bài công pháp cho chị ấy.

Chị Văn từng đọc Chuyển Pháp Luân với chúng tôi khi tôi và người thân học Đại Pháp tại chỗ của chị ấy. Chị bỏ thuốc lá và nhanh chóng hồi phục các vấn đề sức khỏe. Sau đó, chị ấy bận rộn với công việc đồng áng và ngừng tập công cũng như học Pháp sau khi tôi và người thân của tôi rời khỏi làng. Bây giờ chị ấy nhanh chóng nhớ lại các động tác luyện công sau khi tôi cho chị ấy xem.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, chị Văn kêu lên: “Nhìn này! Chị có thể di chuyển đôi chân của mình!”. Sau đó chị ấy ra khỏi giường, xỏ giày vào và loạng choạng một chút: “Thật đáng kinh ngạc!”. Chị ấy đã xúc động rơi nước mắt và nói: “Cảm ơn em đã đến đây kịp thời”.

Tôi nói: “Chị hãy cảm ơn Sư phụ Lý, Ngài đã cứu giúp chị bằng mọi giá”.

Chị Văn nói: “Cảm ơn, Sư phụ, đã giúp con và gia đình con. Nếu không thì con sẽ không cách nào để trả tiền chữa bệnh và làm việc đồng áng. Con sẽ tu luyện tinh tấn”.

Đến ngày thứ ba, chị Văn đã có thể đi lại và làm việc nhà như bình thường. Nhiều người ở các làng lân cận đã nghe về điều này và nhận ra Pháp Luân Đại Pháp phi thường đến mức nào.

Vết thương không thể lành của anh trai đã khép miệng

Vào tháng 6 năm 2019, anh Dụng gặp tai nạn ô tô và hôn mê trong vài giờ. Anh ấy bị một số vết trầy xước nhưng không bị thương. Bác sỹ đã cho anh xuất viện ngay sau khi anh tỉnh lại. Một tháng sau, anh bắt đầu bị đau ở bắp chân. Khám nghiệm tại bệnh viện cho thấy phần thịt bên dưới một trong những vết trầy xước đã bị mưng mủ. Sau hai tháng điều trị, vết thương vẫn không lành.

Khi gia đình tôi đến giúp họ thu hoạch, tôi nói với gia đình anh Dụng: “Từ giờ trở đi, tất cả chúng ta hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Điều đó sẽ hữu ích”.

Ngày hôm sau, tôi giúp anh Dụng ra khỏi nhà để niệm các câu chân ngôn đó. Anh chỉ mỉm cười và không nói gì. Vì xung quanh chúng tôi là đất nông nghiệp nên tôi nói: “Xung quanh không có ai nên sẽ không có vấn đề gì về an toàn”. Chúng tôi đã niệm chân ngôn hơn 10 lần và tôi rất vui.

Sáng hôm sau, anh Dụng thấy vết thương bắt đầu lành lại. Năm ngày sau, anh đã hoàn toàn bình phục và có thể làm việc bình thường.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/24/474511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/26/216749.html

Đăng ngày 30-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share