Bài viết của Tiểu Dĩnh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 28-04-2024] Bất cứ khi nào tôi nhớ lại hoàn cảnh đã giúp tôi đắc được Đại Pháp, lòng tôi lại dâng lên lòng biết ơn. Tôi không thể không cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp!

Ở tuổi 40, tôi bắt đầu gặp khó khăn khi đi tiểu; đôi khi tôi không thể đi tiểu trong 6 hoặc 7 tiếng đồng hồ. Một hôm tôi thức dậy sớm, đầu và mặt sưng tấy, mắt sưng tấy đến nỗi chỉ nhìn thấy một khe hở nhỏ, khi tôi ấn vào bắp chân và bàn chân thì nó để lại vết. Tôi vô cùng sợ hãi và vội vã đến bệnh viện, tôi được chẩn đoán mắc hội chứng thận hư.

4 ngày trước Tết, hầu hết bệnh nhân được xuất viện về nhà. Tôi là người duy nhất còn lại ở đó. Tôi truyền tĩnh mạch từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Vì không thể đi tiểu nên tôi phải đặt ống thông tiểu thường xuyên. Sau hơn một giờ, bụng dưới của tôi dần dần sưng lên trở lại và tôi lại phải đặt ống thông tiểu. Nó tiếp diễn và lặp lại. Tôi cảm thấy thật bất lực.

Tôi nằm viện 20 ngày nhưng không có gì thay đổi; kết quả xét nghiệm giống nhau. Nếu tình trạng này tiếp tục, nó sẽ phát triển thành bệnh nhiễm trùng huyết và sau đó tôi sẽ phải chạy thận nhân tạo. Nhìn vào phòng lọc máu cuối hành lang, một nhóm bệnh nhân bơ phờ bước vào. Sau 4 hoặc 5 giờ chạy thận, họ trở nên tràn đầy năng lượng, nhưng chỉ trong một hoặc hai ngày. Họ phải vào lại vào ngày thứ ba. Những bệnh nhân nặng phải chạy thận 3 lần một tuần để duy trì sự sống. Nhìn họ ra vào, tôi biết rõ rằng đây chính là tương lai của mình.

Lúc đó, dì tôi, một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã nói với tôi: Chỉ có Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu được mạng sống của cháu! Dì ấy dạy tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và cũng đưa cho tôi băng ghi âm bài giảng của Sư phụ để nghe.

Giọng nói của Sư phụ thật ân cần và nuôi dưỡng tâm hồn tôi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi. Một đêm sau đó tôi có một giấc mơ và tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng đỏ chiếu thẳng vào mặt tôi từ phía trên cánh cửa. Khi tỉnh dậy, tôi đã có thể đi tiểu được.

Kể từ đó, tôi khỏe mạnh và chưa hề có bất kỳ triệu chứng nào của hội chứng thận hư, tính đến nay đã hơn 13 năm. Tôi khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng! Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai!

Chứng kiến ​​phép màu xảy ra với tôi, chồng và mẹ tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/28/475671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/17/218085.html

Đăng ngày 31-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share