Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2024] Cháu trai của tôi năm nay chín tuổi và hiện đang học lớp ba. Cháu đã đọc sách Chuyển Pháp Luân hơn 20 lần. Mặc dù chưa hoàn toàn bước trên con đường tu luyện, cháu đã được thụ ích từ Đại Pháp. Cháu thường xuyên đau ốm và yếu ớt từ khi còn nhỏ, nhưng bây giờ cháu khoẻ mạnh và tràn đầy năng lượng.

Khi cháu mới hơn một tuổi, cháu bị viêm phế quản và sau đó bị viêm mũi. Cháu bị cảm lạnh và ho cả ngày. Ban đêm lúc cháu đi ngủ thì càng tệ hơn. Cháu sẽ dùng hết một cuộn giấy trong một buổi tối. Tôi thường đưa cháu đi khám bác sĩ. Cháu được tiêm, uống thuốc, và xông khí dung. Cả hai bà cháu vô cùng mệt mỏi.

Lúc cháu học trường mẫu giáo, cháu chỉ học được 20 ngày, thời gian còn lại trong năm là cháu nghỉ học ở nhà để chữa bệnh. Lúc cháu vào lớp một, cháu nghỉ học một tháng rưỡi vì mắc bệnh.

Sau này cháu chuyển sang uống thuốc Trung y, nhưng cũng không hiệu quả. Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng tình trạng của cháu không cải thiện.

Do tình trạng sức khỏe của cháu nên tôi thường hay nuông chiều, từ đó cháu hình thành những thói quen xấu. Mỗi lần gặp phải những chuyện không vừa ý, cháu sẽ kêu khóc và mất bình tĩnh. Tôi cảm thấy bất lực.

Một lần nọ cháu lại mắc bệnh. Tôi nhờ chồng đưa cháu đi khám bác sĩ. Chồng tôi không muốn và nói: “Pháp Luân Đại Pháp tốt như vậy. Sao bà không dạy cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đi?” Những lời của ông ấy đã đánh thức tôi. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị trào ngược axit nặng và cổ họng đầy bọt khí. Tôi thậm chí còn không nuốt nổi nước. Bệnh của tôi không cách nào chữa khỏi. Chính Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Ngay khi đó, cháu trai nói với tôi: “Bà ơi, con không muốn uống thuốc nữa“. Tôi nói: “Vậy thì cùng bà luyện Pháp Luân Đại Pháp đi!”

Trong kỳ nghỉ đông của lớp một, chúng tôi bắt đầu cùng nhau đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đọc một câu rồi cháu đọc tiếp một câu. Chúng tôi học Pháp mỗi ngày. Chúng tôi bắt đầu từ việc đọc vài trang trong một đêm thành học xong một bài giảng một lần.

Khi tần suất và mức độ học Pháp tiếp tục gia tăng, cháu dần dần ngộ ra một số Pháp lý. Cháu biết rằng để trở thành một người tốt, cháu cần phải đề cao tâm tính và bỏ đi tính khí nóng nảy. Cháu trở nên hành xử tốt hơn và sức khỏe của cháu cải thiện từng ngày. Cháu không nghỉ học ngày nào trong năm 2022.

Cháu cũng tham gia học Pháp nhóm vào cuối tuần. Số thuốc đắt tiền mà cha cháu mua cho cháu không còn cần đến nữa và được vứt đi.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/17/467791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/12/216557.html

Đăng ngày 24-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share