Bài viết của Kim Châu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2024] Cha tôi năm nay 93 tuổi. Ông bị nhiễm COVID-19 vào cuối năm 2022, nhưng ông không chỉ khỏi bệnh mà còn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thật kỳ diệu, từ đó đến nay, nhiều bệnh tật của ông đã biến mất và cha tôi trẻ ra rất nhiều! Tôi xin được kể câu chuyện của ông.

Cuối năm 2022, lệnh phong tỏa vì COVID-19 được dỡ bỏ. Ngay sau đó, sáu người trong khu vực của chúng tôi xuýt qua đời. Một ngày nọ, bố tôi bắt đầu sụt sịt và hắt hơi, sau đó ông bắt đầu ho và đau nhức cơ thể, tình trạng này kéo dài suốt 20 ngày. Khi ông bị khó thở, gia đình chúng tôi hoảng sợ nên đưa ông đến bệnh viện. Ông được chẩn đoán bị viêm phổi và phải nhập viện ngay để điều trị. Vì bố tôi không muốn nhập viện và chúng tôi cũng lo ngại về nguy cơ lây nhiễm chéo nên đã đưa ông về nhà uống thuốc theo toa của bác sỹ.

Bố tôi sụt cân rất nhiều do chán ăn. Mỗi khi tôi hỏi ông: “Bố có niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ không?” Ông đều trả lời là có. Đêm đó, ông đột nhiên đau đầu dữ dội. Tôi rất bối rối bởi nhiều người khỏi bệnh nặng nhờ niệm cửu tự chân ngôn, vậy cha tôi đã sai ở đâu? Sau đó, tôi chợt nhớ rằng một ngày nọ, tôi và một đồng tu đang nói chuyện với cha tôi về cửu tự chân ngôn này thì ông hỏi: “Điều này có thực sự hiệu quả không?” Mặc dù người đồng tu trả lời là có nhưng ông vẫn tỏ ra nghi ngờ.

Mặc dù cha tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại trong các phong trào chính trị trước đây và suýt chết, nhưng ông đã bị đầu độc sâu sắc bởi Chủ nghĩa vô Thần và Văn hóa Đảng. Tôi đã nói với ông nhiều lần rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện chân chính và không giống như những tuyên truyền của ĐCSTQ được thấy trên TV, nhưng ông vẫn không tin.

Vì vậy, việc cha tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” không thành tâm mà chỉ là hành động bề ngoài; miệng ông đang niệm nhưng tâm trí của ông lại ở nơi khác! Trông ông rất thống khổ, tôi lại nói với ông: “Bố ơi, từ giờ bố đừng nghĩ đến điều gì khác, mà chỉ tập trung niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo thôi’”.

Cha tôi tiếp tục niệm, vì quá đau đớn nên ông vừa niệm mà nước mắt vòng quanh. Ông liên tục niệm không ngừng nghỉ. Khoảng 10 phút sau, ông trở nên dễ chịu hơn nhiều. Tôi thầm niệm cùng ông và chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra là trời đã sáng. Tôi tự trách mình đã ngủ quên cả đêm và không thức dậy. Cha tôi vui vẻ gọi tên tôi và nói: “Thật tuyệt vời! Kỳ diệu quá! Bố không còn cảm thấy khó chịu nữa! Bố khỏe rồi! Bố ổn rồi! Hóa ra là có Thần thật!” Lúc này, tôi thấy đôi mắt của bố tôi sáng lên và khuôn mặt hốc hác của ông hồng hào. Kể từ hôm đó, mọi triệu chứng của ông biến mất và ông lại có cảm giác ngon miệng.

Bố tôi xúc động nói với tôi: “Bố gần như bị ĐCSTQ bức hại xuýt chết rồi mà vẫn tin vào nó. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ của Đại Pháp đã cứu bố và bây giờ bố hoàn toàn tin rằng có một vị Thần đang cai trị. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chân chính!”

Cứ như vậy, cha tôi bắt đầu thực sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở tuổi 93. Bất cứ khi nào người thân và bạn bè nhìn thấy cha tôi, họ đều thốt lên: “Trông ông trẻ quá!”

Sư phụ Lý đã ban cho cha tôi một cuộc đời mới. Tạ ơn Sư phụ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/13/474163.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/7/216487.html

Đăng ngày 24-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share