Bài của Xiao Bai, một học viên tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liễu Ninh

[MINH HUỆ 18-07-2007] Gần đây tôi khám phá ra rằng các tờ truyền đơn làm sáng tỏ sự thật dán trên tường các toà nhà hoặc trên các cột điện vẫn ở đó trong nhiều ngày và không ai lấy chúng xuống. Hơn nữa, không có sự chống đối khi chúng tôi làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công ở các nơi công cộng. Số người ủng hộ Pháp Luân Công đang gia tăng, và các cuộc bàn cãi trở nên càng sống động.

Dù tôi bị chụp hình bởi những người không biết là ai tại nhiều nơi mà tôi làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công, không có gì xảy ra cho tôi. Tôi còn tìm thấy rằng những người mà chống tôi trước đây đã thay đổi tư tưởng trở nên tốt hơn, và còn nhận cả Cửu Bình về Đảng Cộng sản và đọc các tờ bướm Pháp Luân Công. Một số còn thoái ba tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi nhận thấy rằng người thường ghét sự tham nhũng và các tội ác của ĐCSTQ, và họ đã thay đổi lớn lao thái độ của họ đối với các học viên. Dù ĐCSTQ đang tranh đấu tuyệt vọng để giữ quyền lực và sự kiểm soát của nó, nhưng môi trường cởi mở mà được tạo nên bởi sự thức tỉnh của người dân và chính niệm của các học viên đang làm cho đảng bị mất đi móng vuốt của nó. ĐCSTQ bây giờ chỉ có thể rơi vào trong sự giải thể không thể tránh được.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/18/159076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/28/88066.html

Đăng ngày 25-12-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share