Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-04-2024] Trong tuần thứ tư của tháng 4, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã có 39 buổi biểu diễn ở Đức, Pháp, Brazil, Mexico, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ.

780d4de6006d4943ef4e8e4defa0013c.jpg

Đoàn Shen Yun Toàn cầu tại Nhà hát Grand Théâtre de Québec ở Québec, Canada, vào ngày 24 tháng 4. Đoàn đã thực hiện hai buổi biểu diễn chật kín khán giả tại Thành phố Québec vào ngày 23 và 24 tháng 4, kết thúc chuyến lưu diễn tại 9 thành phố ở Canada với 42 buổi biểu diễn. (Theo The Epoch Times)

“Tình yêu, niềm vui và hòa bình”

60dc11e77d740e9d72c83b30236d3698.jpg

Ông Nicky Billouat tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Toronto vào ngày 2 tháng 4 (Theo Đài truyền hình NTD)

Ông Nicky Billouat, nhà sáng lập Học viện eCircle, đã tới xem Shen Yun ở Toronto vào ngày 2 tháng 4.

“Chủ đề chính của toàn bộ buổi biểu diễn là tình yêu, niềm vui và hòa bình. Bạn có thể cảm nhận được điều đó, tôi có thể cảm nhận được điều đó trong toàn bộ màn trình diễn. Chưa hết, có những khía cạnh của màn trình diễn mang lại năng lượng cao và tràn đầy cảm hứng,” ông Billou chia sẻ.

“Và bạn có thể nhìn thấy trên khuôn mặt họ niềm vui này, tình yêu này, ngọn lửa này, niềm đam mê này. Thật tuyệt vời,” ông nói thêm.

Ông Billou cũng là tác giả và người đồng chủ trì podcast “Cuộc cách mạng của nhà lãnh đạo tư tưởng”. Ông nói rằng ông rất cảm động trước những giá trị cốt lõi mà Shen Yun mang lại và gọi sứ mệnh của Shen Yun là một hành động dũng cảm.

“Bản thân tôi luôn bị cuốn hút bởi con người Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc cũng như việc đọc và tìm hiểu văn học và triết học Trung Quốc. Tôi nghĩ đây là điều xuyên suốt buổi tối ngày hôm nay. Còn một điều khác nữa, đó chính là lòng dũng cảm, lòng dũng cảm tuyệt đối. Đây là những người đang đứng lên chống lại sự chuyên chế, đang đứng lên chống lại sự thù hận, đang đứng lên chống lại sự áp bức,” ông nói.

“Khi Liên Xô bị đánh bại, chương đó của chủ nghĩa cộng sản đã kết thúc và mọi người đều nghĩ rằng đó là sự kết thúc của chủ nghĩa cộng sản, nhưng không phải vậy, đó chỉ là sự thất bại của một bộ phận chủ yếu của chủ nghĩa cộng sản. Hiện nay, có một nhánh khác, một chương khác của chủ nghĩa cộng sản, đang lan rộng khắp nơi. Nó thậm chí còn lan sang nhiều nước phương Tây, nội bộ các nước phương Tây này đang đấu tranh chống lại chế độ chuyên chế độc ác này… Và tôi tin rằng các nghệ sĩ với màn trình diễn dũng cảm này là một phần của lực lượng ánh sáng sẽ đánh bại các thế lực bóng tối đó,” ông Billou nói.

“Chương trình này đang thực hiện sứ mệnh cứu người”

416613b20689e7c45dc5539a2adcbcc9.jpg

Bà Joanne Tokessy tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Montréal, Canada, vào ngày 18 tháng 4 (Theo The Epoch Times)

Nhạc sĩ Joanne Tokessy đã xem Shen Yun ở Montréal vào ngày 18 tháng 4.

Năm ngoái, bà Tokessy đã xem Shen Yun lần đầu tiên. Bà kể lại buổi biểu diễn đó đã có sức ảnh hưởng tới cuộc đời của bà.

“Tôi đã nhận được phước lành,” bà nói. “Tôi đã khỏe hơn về mặt thể chất. Tôi đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ. Nhưng rồi dường như có điều gì đó đã khiến cuộc đời tôi thay đổi. Năm ngoái tôi đã trải nghiệm được một điều kỳ diệu.”

Bà Tokessy cho biết kể từ khi xem Shen Yun, sức khỏe của bà đã được cải thiện. Thông qua Shen Yun, bà đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói rằng sau khi đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn “Chuyển Pháp Luân”, bà cảm thấy cuộc sống của mình “về cả thể chất lẫn tinh thần đều được nâng cao hơn.”

Bà Tokessy nói: “Tôi vừa được hồi sinh.“ “Bạn biết không, trái tim tôi tràn ngập… Rất nhiều tình yêu, sự bao dung, thấu hiểu và lòng tốt, tôi cũng nhìn mọi người từ một góc độ khác.”

Năm nay, sự an hòa và tràn đầy năng lượng của buổi biểu diễn Shen Yun đã khiến bà Tokessy cảm động. Bà nói rằng bà tin rằng mình đã nhìn thấy những thiên thần bay trong nhà hát. Bà Tokessy cũng chia sẻ thông điệp mà mình nhìn thấy trong buổi biểu diễn Shen Yun năm 2024.

“Năm nay, tôi mới thấy rằng [họ] thực sự đang gửi đi một thông điệp yêu thương… bởi vì thông điệp yêu thương là điều cần được truyền đi vào thời điểm này… Chương trình này nói nhiều hơn về sự thành công, và.. . Bạn không thể có được thành công nếu không có tình yêu, lòng tốt và sự thiện lương.”

Bà Tokessy cho biết bà cảm thấy bản thân được bao bọc bởi tình mẫu tử trong suốt buổi biểu diễn.

“Giống như tôi đang trở về nhà… [Cảm giác như] có ai đó khẽ nói với tôi rằng: ‘Không sao đâu, hãy nghe bản nhạc này và để nó xoa dịu con, hãy để nó yêu thương con.’ Như thể mẹ tôi đang ru tôi vậy,’” bà nói.

“Nó thực sự, thực sự khiến tôi rơi vào trạng thái bồi hồi, bâng khuâng… Tôi đã nghĩ mình đang ở trong nôi giống như khi còn nhỏ.”

Bà Tokessy khẳng định rằng Shen Yun và Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà có được những trải nghiệm tích cực và tin rằng những người khác cũng có thể được hưởng lợi từ việc xem buổi biểu diễn.

Bà Tokessy nói: “Mọi người thực sự cần đến xem buổi biểu diễn này… bởi vì buổi biểu diễn này đang cứu người.”

Bà cũng gửi lời nhắn chân thành tới các nghệ sĩ biểu diễn Shen Yun: “Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn. Những gì bạn làm, trái tim và tâm hồn mà bạn đặt vào màn trình diễn của mình thật xuất sắc… Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người trong dàn nhạc vì đã làm nên một công việc phi thường như vậy, cũng như các ca sĩ và nghệ sĩ múa xinh đẹp trong toàn đoàn. Các bạn thực sự, thực sự, thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì điều đó và cầu mong hôm nay tất cả chúng ta đều được ban phước và mỗi ngày sẽ đều như vậy.”

“Chạm sâu vào tâm hồn”

e3b38feb2929e5af3588f1a6f4ab64dd.jpg

Đoàn Shen Yun Thế giới tại Nhà hát Festspielhaus Neuschwanstein ở Füssen, Đức, vào ngày 28 tháng 4. Đoàn đã có bốn buổi biểu diễn tại Füssen từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 4. Vé đã được bán hết trước hai tháng. (Theo The Epoch Times)

754040dfeddb516f3d96baee4d279b9b.jpg

Ông bà Andreas và Monika Pott tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Füssen vào ngày 27 tháng 4 (Theo The Epoch Times)

Ông bà Andreas và Monika Pott, là tác giả, nhà tư vấn và nhà sáng lập Akademie des Wissens (Học viện Tri thức), đã tới xem Shen Yun ở Füssen vào ngày 27 tháng 4. Cách đây 2 năm họ cũng đã từng xem Shen Yun.

“Tôi vô cùng xúc động. Sự hoàn hảo, kỳ diệu, duyên dáng và năng lượng tích cực của buổi biểu diễn đã cuốn hút tôi. Tất nhiên, những thông điệp mà họ truyền tải cũng hoàn toàn phù hợp với các giá trị của chúng tôi,” bà Monika nói.

Ông Andreas cũng rất xúc động. “Hôm nay Shen Yun lại khiến tôi rơi nước mắt. Chúng tôi tin chắc rằng có kiếp trước. Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa,” ông nói.

“Âm hưởng của [Shen Yun] sẽ còn lưu lại trong tâm hồn tôi vài tuần hoặc vài tháng… Năng lượng tỏa ra từ buổi biểu diễn sẽ mãi đọng lại trong chúng tôi,” bà Monika nói.

“Có một cảm giác xúc động – chạm thẳng vào tâm hồn. Cảm giác này sâu sắc đến mức tôi có thể cảm nhận được một trăm phần trăm vị trí trung tâm nhất trong trái tim mình,” ông Andreas nói.

“Nước mắt dâng trào”

613e056cf4c5d554e2ea6dc1f71188b8.jpg

Đoàn Shen Yun Tân Kỷ nguyên đã được chào đón nhiệt liệt tại nhà hát Le Corum ở Montpellier, Pháp, vào ngày 28 tháng 4. Đoàn đã có tám buổi biểu diễn tại Montpellier từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 4. Vé đã được bán hết vào cuối tháng 1. (Theo The Epoch Times)

Cô Tạ đến từ Trung Quốc Đại Lục và đã sống ở Pháp 30 năm, cô đã tới xem buổi biểu diễn ở Montpellier. Cô được một người bạn ở Mỹ giới thiệu. Cô đã lái xe ba tiếng đồng hồ dưới trời mưa to từ Toulouse để đến xem buổi biểu diễn này.

Cô nói rằng mình rất kinh ngạc và không thể chỉ dùng từ “thích” để mô tả cảm xúc của mình, bởi vì cô ấy đã “trào nước mắt” trong suốt buổi diễn. “Những giọt nước mắt này cứ tự rơi. Một loại rung động năng lượng,” cô nói.

“Còn hơn cả xúc động. Tôi thực sự bị choáng ngợp,” cô Tạ nói.

“Miền tịnh thổ của tâm hồn”

5887affe2cb6290cf8176a8daa116010.jpg

Đoàn Shen Yun Tân Thế giới tại Thính phòng Knoxville Civic ở Knoxville, Tennessee, vào ngày 28 tháng 4. Đoàn đã thực hiện hai buổi biểu diễn tại Knoxville vào ngày 27 và 28 tháng 4. (Theo The Epoch Times)

Cô Lâm Đạt Vương, đến từ Trung Quốc Đại Lục, đã xem buổi biểu diễn ở Knoxville vào ngày 28 tháng 4.

“[Mọi cảnh trong buổi diễn] đều rất đẹp…Tôi thấy màu sắc rất tinh khiết và trong trẻo và có thể thanh lọc tâm hồn,” cô nói.

“Qua màn trình diễn này, chúng tôi thấy được một miền tịnh thổ của tâm hồn. Trong xã hội tràn ngập những điều bại hoại như hiện nay, điều đó rất hiếm và đặc biệt,” cô Vương nói.

Để biết thêm thông tin về thời gian biểu diễn, địa điểm và vé, vui lòng truy cập www.shenyun.com.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/30/475803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/1/216836.html

Đăng ngày 14-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share