Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 26-04-2024] Mặc dù đến nay, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun (có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ) vẫn chưa thể tới Trung Quốc, nhưng người dân Trung Quốc Đại Lục vẫn tìm đến các buổi biểu diễn trên toàn cầu để được trải nghiệm vẻ đẹp và trí huệ của một Trung Quốc trước thời cộng sản. Năm nay, các buổi diễn ở Đài Loan đã thu hút một lượng lớn khán giả đến từ Trung Quốc Đại Lục, bao gồm những du khách tới đây chỉ để thưởng thức chương trình này.

5746186673696a212accdb061093ef31.jpg

Từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4, Đoàn Shen Yun New York đã có 28 buổi biểu diễn tại sáu thành phố lớn của Đài Loan. Trong số khán giả có một số du khách đến từ Trung Quốc Đại Lục. Họ bày tỏ sự xúc động và tự hào sau khi thưởng thức buổi buổi diễn.

“Cuộc đời này của tôi không còn gì hối tiếc nữa”

Bà Lý đến từ Trung Quốc đã xem buổi biểu diễn của Shen Yun tại Đài Nam vào ngày 11 tháng 4.

“Vô cùng chấn động. Thật đáng giá khi đến đây. Cuộc đời này của tôi không còn gì hối tiếc nữa,” bà Lý nói.

Bà chia sẻ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tịch thu hộ chiếu của nhiều quan chức cấp cao và những người giàu có trong các thương hội. Những người này không thể đi du lịch nước ngoài hoặc thậm chí không thể vượt qua tường lửa Internet. ĐCSTQ thông qua các bài viết và báo chí để công kích Shen Yun. Tuy nhiên, những thủ đoạn ngăn cản vụng về và kém cỏi này rốt cuộc lại phản tác dụng.

Bà Lý nói những quan chức cấp cao này biết rõ nội bộ hệ thống ĐCSTQ xấu tệ thế nào. “Vì vậy sau này, mỗi khi có những tài liệu nội bộ công kích Shen Yun, nhiều người sẽ hiểu theo hướng ngược lại: Cái mà ĐCSTQ gọi là xấu thì phải là thứ tốt; ‘Chúng tôi ngưỡng mộ Shen Yun; chúng tôi rất mong chờ Shen Yun’”, bà nói.

Bà cũng đề cập đến bình luận của một quan chức ĐCSTQ sau khi xem buổi biểu diễn: “Chúng tôi vô cùng mong chờ Shen Yun”; “Sao Shen Yun có thể tuyệt vời và thành công đến vậy! Họ có thể khắc họa những cảnh sát tà ác mặc áo đen của Trung Cộng trên sân khấu, và lưu diễn khắp thế giới. Họ không sợ ĐCSTQ. Chúng tôi thực sự ngưỡng mộ Shen Yun. Chúng tôi nghĩ Shen Yun rất thần kỳ.”

“Chỉ mong chờ được xem những báu vật vô giá của Shen Yun”

Một vị quan chức khác cũng tới xem buổi biểu diễn cùng bà Lý, vị này đã xúc động nói: “Những người bạn ở Trung Quốc đã nhắc tôi rằng phải mang cuốn chương trình Shen Yun từ Đài Loan về. Họ thực sự muốn xem… Họ không muốn bất kỳ quà tặng nào khác mà chỉ muốn những món đồ của Shen Yun.”

Vị quan chức này cũng cho biết: “Các quan chức khác rất xúc động khi xem cuốn album của Shen Yun. Một người họ hàng của tôi làm việc ở cấp Bí thư Đảng ủy đã nói: ‘Các món quà khác đều không quan trọng. Tôi chỉ hy vọng được xem những báu vật vô giá này của Shen Yun.’ Một quan chức khác nói: ‘Chúng tôi rất vui khi xem những thứ này. Chúng tôi đều xúc động từ tận đáy lòng.’”

Bà Lý chia sẻ rằng khi các quan chức khác yêu cầu vị này kể chi tiết về buổi biểu diễn của Shen Yun, “Họ đều đang lắng nghe, thực sự như đang chờ đợi Shen Yun và chờ đợi ông ấy quay lại để chia sẻ về chương trình. Mọi người đều vô cùng hạnh phúc… Ông ấy đã truyền năng lượng và tinh thần của Shen Yun cho những người xung quanh. Mọi người đều có thể cảm nhận được. Ngay cả tâm hồn của họ cũng cảm nhận được. Thực sự rất, rất cảm động.”

“Thật sự biết ơn”

Bà Lâm, một cán bộ y tế nghỉ hưu, cũng đã đến xem buổi biểu diễn. Bà nói: “Ở đây, chúng tôi được chứng kiến những tinh túy của văn hóa và nghệ thuật truyền thống chân chính, đồng thời trải nghiệm sự tồn tại chân thực của Thần và sự tồn tại của Chân, Thiện, Mỹ. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được điều này.”

“Đối với chúng tôi, đến [xem Shen Yun] lần này quả là điều kỳ diệu. Chúng tôi đã đến với một cảm xúc rung động… Cuộc sống của chúng tôi rất bận rộn và bức bối. Nhưng với tín tâm, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cảm ơn, thực sự cảm ơn.”

“Mặc dù không thể nhìn thấy Thần bằng đôi mắt thịt này, nhưng họ thực sự tồn tại, và tâm hồn của chúng ta có thể cảm nhận được. Chuyến đi này vô cùng đáng giá,” bà nói.

Chứng kiến Shen Yun được chào đón khắp nơi trên toàn thế giới, bà Lâm nói: “Đó là điều chấn động đối với chúng tôi. Nền văn hóa truyền thống [Trung Hoa] đang được tiếp nối và phát triển ở nước ngoài chứ không phải tại Trung Quốc Đại Lục. Đó là một hiện tượng vô cùng kỳ lạ.”

Bà cũng cảm nhận được sự bình yên khi đến xem Shen Yun ở Đài Loan. “Ở một nơi an toàn – nghĩa là tâm hồn, tư tưởng và phẩm giá của chúng ta đều được an toàn,” bà nói.

Về tiết mục múa “Tội ác thời mạt thế” vạch trần tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, bà nói: “Cá nhân tôi đã chứng kiến việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, vì vậy đối với Pháp Luân Công tôi đặc biệt có một loại cảm giác, chính là thấy bất công thay cho họ, nhưng tôi cũng không thể làm gì.”

“Tất cả đều dựa trên cảm nhận, giá trị quan và lý niệm chung. Mặc dù chúng tôi không biết và chưa tìm hiểu về Pháp Luân Công, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được Pháp Luân Công thực sự tuyệt vời… Vì vậy tôi rất mong muốn làm quen và kết bạn với các học viên. Từ góc độ lương tri và thiện lương, tôi sẵn sàng làm quen với họ,” bà nói.

“Điều chấn động nhất hôm nay là cảm nhận được Thần thực sự tồn tại, bạn nên tin vào Thần. Trên thế giới này có Chân-Thiện-Nhẫn, thiện ác hữu báo, có nhân quả, có luân hồi. Họ thực sự tồn tại.“

“Tôi rất xúc động và biết ơn. Thật hiếm có khi được tới đây. Một lần nữa xin cảm ơn,” bà Lâm nói.

“Tôi liên tục cảm thấy xúc động khi xem buổi biểu diễn”

Bà Trần đến từ Trung Quốc đã xem buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Nam vào ngày 11 tháng 4.

Bà nói: “Tôi cảm giác như những vị Thần đang ở xung quanh chăm sóc, bảo vệ và khích lệ chúng ta.”

Bà Trần biết đến Shen Yun thông qua một trang mạng xã hội. “Có nhiều bài báo hết lời tán dương Shen Yun. Nhiều người nước ngoài nói rằng [Shen Yun] đang hoằng dương văn hóa truyền thống, điều này vô cùng tốt,” bà nói.

“Vũ đạo của Shen Yun rất cân bằng. Kỹ thuật của các nghệ sĩ múa đều tuyệt đối tốt. Động tác của họ hoàn toàn đồng bộ, chắc chắn họ đã trải qua sự huấn luyện vô cùng nghiêm khắc. Ở Đại Lục rất khó để tìm thấy được điều gì cảm động lòng người như thế này.”

“Tôi nghĩ điều này quá tuyệt vời. Thật không dễ dàng khi thể hiện những câu chuyện truyền thống nổi tiếng này qua vũ đạo và khiến mọi người đều hiểu được. Nhưng Shen Yun đã truyền đạt chúng rất rõ ràng.“

“Tôi không ngừng cảm thấy xúc động khi thưởng thức các tiết mục. Rất đáng giá, vì điều này đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời tôi. Tôi cũng muốn đem sức mạnh thiện lương này truyền tiếp lại cho người khác”, bà Trần nói.

Để biết thêm thông tin về thời gian biểu diễn, địa điểm và đặt vé, vui lòng truy cập trang web www.shenyun.com.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/26/475541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/27/216760.html

Đăng ngày 06-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share