Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2024] Bà Vương Hồng Mai, 57 tuổi, đến từ huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông, đang đối mặt với việc bị truy tố chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vương bị bắt trên đường vào ngày 24 tháng 10 năm 2023, sau khi Diêm Hiểu Vũ (+86-13969919858), một công an mặc thường phục, bắt gặp bà đang phát tài liệu có thông tin Pháp Luân Công. Diêm và Quốc Ninh (đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Nghi Nam, +86-18769921296) đã dẫn hơn 20 người từ Đồn công an thị trấn Chuyên Phụ và đột kích vào nơi ở chính của bà và một ngôi nhà khác mà bà sở hữu vào đêm đó. Một lượng lớn sách về Pháp Luân Công và tài liệu đã bị tịch thu.

Công an đưa bà Vương đến Trại tạm giữ thành phố Lâm Nghi và nói với con trai bà rằng họ sẽ thả bà sau 15 ngày giam giữ hành chính. Tuy nhiên, họ đã không thả bà vào ngày 9 tháng 11 năm 2023 như đã hứa. Thay vào đó, họ đưa bà vào diện tạm giam hình sự và chuyển bà đến Trại tạm giam thành phố Lâm Nghi. Lâm Nghi là nơi giám sát huyện Nghi Nam.

Con trai bà Vương không nhận được bất kỳ thông tin mới nào về trường hợp của bà kể từ đó. Một người họ hàng của họ, người từng giúp bà Vương có được một công việc tạm thời, đã bị bắt hai lần sau khi bà Vương bị bắt. Người này đều được thả sau khi bị giam giữ một thời gian ngắn.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Vương bị nhắm tới vì đức tin của mình. Trước đây bà bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và tra tấn dã man.

Bức hại trong quá khứ

Bà Vương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ngay sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Bà bị bắt và bị sa thải tại Nhà máy Phân bón huyện Nghi Nam. Là một góa phụ, bà một mình vất vả nuôi đứa con trai nhỏ. Anh trai bà đã hỗ trợ một số tài chính để giúp bà kiếm sống. Sau khi con trai lớn lên, bà làm những công việc lặt vặt chỗ này chỗ kia.

Trong một lần bắt giữ tập thể vào tháng 12 năm 2008, bà Vương bị công an tịch thu máy tính và nhiều thiết bị gia dụng. Bà bị giam tại Trại tẩy não thành phố Lâm Nghi trong một khoảng thời gian không xác định trước khi bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Lính canh trại lao động đã tra tấn bà bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả sốc điện và cấm ngủ. Con trai bà, khi đó còn là một thiếu niên, đã bị phân biệt đối xử và bắt nạt ở trường.

Sau khi bà Vương được thả ra, bà chuyển về quê ở thị trấn Chuyên Phụ (thuộc quyền quản lý của huyện Nghi Nam). Người họ hàng nói trên đã giúp bà tìm được một công việc tạm thời.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/14/475194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/18/216626.html

Đăng ngày 24-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share