Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2024] Vào khoảng ngày 21 tháng 2 năm 2024, một cư dân ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, đã bị bắt trong khi phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngày hôm sau, một nhóm cảnh sát từ thành phố Thâm Quyến trong cùng tỉnh đã đi hơn 460km đến thành phố Trạm Giang để đưa bà Hoàng Hữu, 78 tuổi, đến Thâm Quyến, và chuyển bà vào Trại tạm giam quận Long Cương.

Sự tham gia của cảnh sát thuộc thành phố khác bắt nguồn từ việc bà Hoàng bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 2022, khi bà đang đến thăm con gái mình, một cư dân ở quận Diêm Điền, Thâm Quyến. Do sự bùng phát của dịch COVID-19 tại địa phương, cảnh sát Thâm Quyến cho phép bà tại ngoại. Tháng 12 năm 2022, họ gọi điện cho con gái bà, yêu cầu được gặp bà. Bà Hoàng đã không đến Thâm Quyến theo yêu cầu của họ.

Tháng 2 năm 2023, Viện Kiểm sát quận Diêm Điền thông báo cho con gái của bà Hoàng rằng họ đã nhận được hồ sơ vụ việc của bà, và cần phải lấy lời khai của bà. Lần này, bà Hoàng đã tuân thủ. Viện kiểm sát hứa không truy tố bà nếu bà đồng ý ký vào bản nhận tội. Bà từ chối ký, và quay trở lại Trạm Giang.

Sau đó, Tòa án quận Diêm Điền đã triệu tập bà Hoàng. Khi bà phớt lờ mệnh lệnh, tòa án phối hợp chặt chẽ với chính quyền Trạm Giang để đình chỉ lương hưu của bà. Đồn Công an Dân Chủ ở Trạm Giang cũng sách nhiễu bà tại nhà, và theo dõi hoạt động của bà, dẫn đến vụ bắt giữ vào ngày 21 tháng 2 năm 2024.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Hoàng, một giám hộ đã nghỉ hưu, bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà cho biết môn tu luyện đã chữa khỏi nhiều căn bệnh của bà, bao gồm đau lưng, các vấn đề về dạ dày, đau nửa đầu, đau chân và sốt thường xuyên.

Năm 2000, bà Hoàng bị bắt và bị giam tại một trung tâm tẩy não ở thành phố Trạm Giang trong 12 ngày. Khi đến thăm con gái vào năm 2003, bà bị cảnh sát quận Diêm Điền bắt giữ vì dán một tấm áp phích Pháp Luân Công, và bị giam tại một trại tạm giam trong 3 tháng trước khi bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Lính canh tại Trại Lao động Tam Thủy đã tra tấn bà bằng nhiều cách khác nhau. Bà thường bị nôn mửa hoặc không ngủ được vào ban đêm. Bà nhanh chóng trở nên hốc hác, tiều tụy. Sau đó, thời hạn của bà bị kéo dài thêm một khoảng thời gian không xác định.

Vì thường xuyên đến thăm con gái, bà Hoàng đã bị cảnh sát Thâm Quyến theo dõi chặt chẽ trong nhiều năm qua.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/23/474493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/25/216336.html

Đăng ngày 10-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share