Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2024] Bà Cảnh Nghênh Phượng, 86 tuổi, cư dân Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, vẫn đang thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công, trong khi gia đình bà khánh kiệt sau khi phải trả cho bà 30.000 Nhân dân tệ tiền phạt và 15.000 Nhân dân tệ án phí.

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, bà Cảnh bị bắt tại nhà. Bà đã bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Tĩnh Giang trong 16 ngày, và được thả vào ngày 1 tháng 9 năm 2017. Không rõ tại sao cảnh sát Tĩnh Giang, cách Nam Kinh gần 200km, lại tham dự vào vụ án này của bà.

Ba tháng sau, bà Cảnh bị Tòa án Thành phố Tĩnh Giang xét xử. Không có phán quyết nào được tuyên bố, và bà được thả sau 20 ngày tạm giam. Bà lại bị xét xử vào ngày 22 tháng 3 năm 2018, và bị chủ tọa Vương Tần kết án ba năm tù. Vì sức khỏe kém, Nhà tù Thái Hưng từ chối nhận bà, và bà được bảo lãnh y tế.

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, bà Cảnh lại bị bắt khi đang học các bài giảng của Pháp Luân Công cùng với ba học viên khác. Bà bị Tòa án Quận Vũ Hoa, Nam Kinh, xét xử, nhưng chưa rõ ngày nào, và bị kết án hai năm tù cùng 30.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Tháng 9 năm 2021, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Thường Châu để thụ án kết hợp là bốn năm. Theo kế hoạch, bà sẽ được thả vào tháng 6 năm 2025.

Chồng bà Cảnh, một cựu chiến binh trên 90 tuổi, đã đến nhà tù để thăm bà vào cuối năm 2021, nhưng bị từ chối.

Gần đây, Tòa án Quận Vũ Hoa yêu cầu gia đình bà Cảnh phải nộp 45.000 Nhân dân tệ, mặc dù mức phạt của bà là 30.000 Nhân dân tệ. Tòa án tuyên bố khoản tiền 15.000 Nhân dân tệ là án phí. Vì con dâu bà Cảnh trả tiền phạt, nên cô không còn đủ tiền trả học phí cho các con.

Bức hại liên tục

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, bà Cảnh đã khỏi rất nhiều trọng bệnh, bao gồm đông cứng vai, đau thần kinh hông, đau nửa đầu, thấp khớp, và bệnh phụ khoa. Tuân theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn, bà cũng trở thành một người tốt hơn, và nổi tiếng trong cộng đồng.

Sau khi cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Cảnh bị giam giữ nhiều lần chỉ vì đức tin. Có lần, bà bị treo lên một khung cửa bằng còng tay, bị cảnh sát tát và đá, cũng như cấm ngủ, ăn hay uống nước.

Quá sợ hãi trước lần bắt giữ khác của bà Cảnh vào ngày 6 tháng 11 năm 2012, người mẹ 94 tuổi của bà qua đời ngay sau đó. Bà Cảnh bị kết án ba năm tù, và bị tra tấn tàn bạo trong tù.

Tháng 6 năm 2015, bà Cảnh đệ đơn khiếu nại hình sự đối với Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vì tội ác bức hại Pháp Luân Công, nhưng lại nhận được sự sách nhiễu ngày càng tăng từ cảnh sát.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Once Hung Upside Down for Three Days, 84-Year-Old Woman Is Again Imprisoned for Her Faith

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/3/474837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/4/216461.html

Đăng ngày 10-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share