Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 17-03-2024] Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Khu vực Vịnh San Francisco đã tham gia Cuộc diễu hành Ngày Thánh Patrick lần thứ 173.

328528859812ae0a4f6f1a3ee3bcb5b1.jpg
fc0f5f0b2928a274e682cdcc19f50bff.jpg
adfb885cef2ccbfdc059baa8f258e750.jpg
5f289f8827aec46b71553cbdbe5c9150.jpg
06b7b450834463f5bf17acb724656aed.jpg
6d4757707944e87ca06de6d8007e9715.jpg
d214414a0f6957144972fcdf153257bd.jpg
ce25b791a711e55758018416803b04ab.jpg
4588111383fc1bd28fe010ae4a88f36f.jpg
73011e5b0a0683334b26fa3214f3d2d5.jpg
029303a607a39326f8114b0acc8acfc7.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành Ngày Thánh Patrick ở San Francisco.

Thành phố San Francisco ngập tràn bầu không khí lễ hội và khán giả đến xem diễu hành đứng thành những hàng hài trên các đường phố.

Đoàn Pháp Luân Đại Pháp bao gồm nhóm trình diễn các bài công pháp, đội trống lưng, và Đoàn nhạc Tian Guo miền Tây Hoa Kỳ. Cho đến nay, Đoàn Pháp Luân Đại Pháp đã giữ kỷ lục là đoàn có đội hình đông nhất trong cuộc diễu hành Ngày Thánh Patrick của thành phố. Nhiều khán giả đã nhún nhảy theo điệu nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo, một số vui vẻ chụp ảnh cùng các học viên, và những người khác giơ ngón tay cái lên tán thưởng họ.

Những người tham gia diễu hành: Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời

e905453cbd7f0ec42f23901929e7705d.jpg
Bà Jaime O’Keefe cho biết bà ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Jaime O’ Keefe, một thành viên của đoàn xe hơi trong cuộc diễu hành, cho biết: “Tôi rất vui vì các bạn tham gia vào cuộc diễu hành này. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa, nhưng lại bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi rất mừng khi các bạn có thể truyền tải thông điệp của mình tới khán giả trong cuộc diễu hành.”

Bà nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là thông điệp tốt đẹp nhất, tất cả chúng ta đều muốn tuân theo nguyên lý này. Đặc biệt là trong xã hội ngày nay, chúng ta lại càng cần điều này hơn. Con người đang mất phương hướng. Nếu tất cả mọi người đều hành xử theo nguyên lý này, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Pháp môn này thật tích cực”.

ed84f59c1eb44349483b3a09b1c0beda.jpg
Ông Neil Campbell nói rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ thật đáng hổ thẹn.

Ông Neil Campbell, thành viên của đội cờ Ireland, cho biết ông thường trông thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi đã thấy họ ở New York. Họ rất tường hòa. Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Họ đáng được kính trọng”.

Ông cho hay Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. “Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật đáng hổ thẹn. Tôi thấy các học viên phản đối cuộc bức hại ở New York.”

b226075410e8929f36b0616ad8bc7660.jpg
Cô Kim Boyd, khán giả.

Cô Kim Boyd đến từ Ireland, vỗ tay hoan nghênh các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành và cho biết: “Họ thật đẹp và cảm động. Tôi rất vui vì chúng ta có thể thấy đoàn này ngày hôm nay. Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là những nguyên lý tuyệt vời”.

5f8a47767c5e313706a3fff2ebfeeac1.jpg
Cô Ashley Whitney

Một khán giả khác, cô Ashley Whitney, cho biết cô mến đoàn Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô nói: “Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta cần hòa bình, hạnh phúc và niềm tin”.

Cuộc bức hại của ĐCSTQ phải chấm dứt

755d3a930634223135c4fcbc1685d5bf.jpg
Ông Bạc nói rằng cuộc bức hại phải chấm dứt.

Ông Bạc, một người Philippines gốc Hoa, đã theo dõi và chụp ảnh cuộc diễu hành. Ông cho hay ông biết về Pháp Luân Đại Pháp và đã xem các cuộc diễu hành của họ trước đây: “Tôi đã thấy họ rồi. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời.” Khi nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ, ông bày tỏ: “Cuộc bức hại phải chấm dứt. Nó phải chấm dứt ngay lập tức.”

b41b3a366bf4c2425decebb89115748b.jpg
Anh Narem và vợ anh, cô Athana, nói rằng họ yêu mến Đoàn Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Narem, một người Mỹ gốc Ấn, cho biết anh đã nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc: “Tôi nghĩ mọi quốc gia nên để người dân có quyền tự do. Mọi người nên có quyền tự do tư tưởng”. Vợ anh, cô Athana, đến từ Ukraina, đồng ý và tiếp lời: “Tự do là vô cùng quan trọng”.

Một phụ nữ đến từ Trung Quốc đã quay video đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói: “Đoàn này rất hay và tràn đầy năng lượng, nhìn chung, họ mang đến một cảm nhận vô cùng tốt đẹp.”

Ông Lý đến từ Trung Quốc cũng quay video đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Ông không nhận tờ rơi từ một học viên, thay vào đó ông tự hào lấy ra một tập tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp từ túi của mình. Ông cho hay trước đây ông đã từng nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi đã xem một cuộc diễu hành Pháp Luân Đại Pháp ở New York. Thật tuyệt vời!”.

8e73e6b4393d32464fe299f80b2e2f3f.jpg
Anh Rahul, kỹ sư máy tính (đầu tiên từ phải sang) và bạn bè ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Rahul nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy đoàn Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn. Rất ấn tượng.”

“Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Mọi người nên tuân theo nguyên lý này.” Anh lên án cuộc bức hại và cho biết: “Ở bất cứ đâu, sự bức hại đều là sai trái. Cuộc bức hại này cần phải chấm dứt.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/17/474288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/18/216248.html

Đăng ngày 20-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share