Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 15-03-2024] Trong hai ngày 2 và 3 tháng 3 năm 2024, các học viên đã được mời tham gia Lễ hội Jooga ở Helsinki, thủ đô và cũng là thành phố đông dân nhất của Phần Lan. Lễ hội Jooga (yoga) thu hút những người đam mê khí công và yoga quan tâm đến việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Khi các học viên trình diễn các bài công pháp, nhiều người đã ghé qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và một số người bày tỏ sự quan tâm muốn học các bài công pháp. Họ cũng ký bản kiến nghị kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 24 năm đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người khen ngợi các học viên vì những nỗ lực kiên trì của họ nhằm phơi bày những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc.

c96fcd9715de782e42c3795544ba4bcd.jpg

Những người tham gia Lễ hội Jooga Helsinki học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Nhà tổ chức lễ hội đã sắp xếp địa điểm để các học viên hướng dẫn các bài công pháp cho mọi người và nhiều người đã đăng ký tham dự. Một người đàn ông cho biết anh cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ và thấy bàn tay mình nóng lên khi luyện công. Một phụ nữ chia sẻ rằng cô cảm thấy thoải mái và thư giãn sau khi luyện. Một người đàn ông khác cho biết một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho anh và khuyên anh hãy thử tập. Khi thấy Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu trong cuốn tài liệu về lễ hội, anh nghĩ nhất định mình sẽ học các bài công pháp.

Cô Marjo, đến từ Hämeenlinna, cho biết cô cảm thấy thật “tuyệt vời” sau khi luyện các bài công pháp. Cô nói cô muốn luyện công thường xuyên và hỏi ở Hämeenlinna có điểm luyện công nào không.

Anh Ilari và anh Ville bị thu hút đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp vì họ hiếu kỳ về ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, nguyên lý của môn tu luyện. Anh Ilari đã đọc lớn tiếng những chữ này và chia sẻ rằng anh có thể cảm nhận được năng lượng từ các bài công pháp và điều đó khiến anh cảm thấy thật dễ chịu.

Sau khi biết về cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, anh Ilari thốt lên: “Thật điên rồ. ĐCSTQ đúng là tà ác. Các phương tiện truyền thông không đưa tin nhiều [về cuộc bức hại]. ĐCSTQ là một chế độ độc tài [và kiểm soát thông tin].”

Anh Ilari cho biết trước đó anh đã từng thử tập khí công và hiếu kỳ đối với triết học, tu luyện và thiền định. Một học viên đã gợi ý anh đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng cuốn sách sẽ giải đáp những thắc mắc của anh về nhân sinh.

Khi rời đi, anh cầm theo cuốn sách và nói rằng anh rất thích học các bài công pháp.

Một phụ nữ ở gian hàng gần đó đã ký bản kiến nghị và nói: “Tôi thích Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đến Trung Quốc và ở đó không có quyền tự do ngôn luận. Tôi biết về những hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ và tôi sẽ bảo chồng tôi đến đây để ký bản kiến nghị.”

Sau khi anh Markku đọc tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, anh nói: “Những năm trước, người Phần Lan không biết nhiều về yoga hay khí công. Nay tôi đã biết về những gì đã xảy ra trong cuộc bức hại và tôi ủng hộ các bạn.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/15/474229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/17/216247.html

Đăng ngày 18-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share