[MINH HUỆ 07 – 12 – 2011] Trước năm 1999, tôi đã được biết về Đại Pháp, nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp và đã nghĩ rằng Đại Pháp thật tuyệt vời. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi cũng đã luyện tập Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, do sự can nhiễu từ cựu thế lực, tôi đã không trở thành một học viên. Khi cuộc đàn áp dã man bắt đầu vào năm 1999, tôi đã chịu ảnh hưởng từ những lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và có một số hiểu lầm về Đại Pháp: Tôi nghĩ rằng Sư phụ đang làm chính trị. Ngoài ra, tôi còn tin vụ “tự thiêu” là sự thật. Các thành viên gia đình tôi cũng dừng tập luyện do sợ hãi. Mặc dù tán thành với những điều viết trong sách, tôi vẫn bị lừa dối bởi tà Đảng và vì vậy tôi đã không tu luyện. Sau đó, nhờ sự an bài của Sư phụ, tôi tình cờ đã gặp một học viên vốn có quan hệ nhân duyên với tôi, và tôi đã biết được sự thật về Pháp Luân Công. Tôi cũng đã xem một số phim như “Lửa giả”. Tôi nhận thấy rằng tà đảng đã bịa đặt tất cả những điều dối trá về Pháp Luân Công, từ đó tôi hiểu sự thật và trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hiểu rằng Đại Pháp đã bị chụp mũ xấu. Tôi thành tâm muốn thanh minh cho Đại Pháp để nhiều người hơn nữa hiểu ra sự thật và không bị che mắt bởi những lời dối trá ác của ĐCSTQ.

Lúc đầu, tôi chỉ xin được tài liệu giảng thanh chân tướng, như các bài giảng mới của Sư phụ, tờ rơi, đĩa DVD và một số tài liệu từ các học viên khác. Sau đó, khi tôi được biết đến trang web Minghui (phiên bản tiếng Trung của trang Minh Huệ), tôi thực sự hy vọng một ngày nào đó tôi có thể truy cập trang web này. Do không có máy tính và cũng không có mạng Internet, tôi đã đi đến một quán Cafe Internet để lướt web, với hy vọng có thể vào được trang Minghui. Tuy nhiên, sự phong tỏa Internet của ĐCSTQ đã khiến tôi không thể đăng nhập vào trang web này. Nhờ sự thành tâm mong muốn chứng thực Pháp, Sư Phụ đã an bài cho tôi có thể mua một chiếc máy tính cũ, bởi vì tôi không có nhiều tiền. Cũng theo chỉ dẫn tận tình của Sư Phụ, tôi đã học cách cài đặt phần cứng, phần mềm, hệ điều hành.v.v. Tôi cũng mua đĩa DVD có thể ghi đi ghi lại được và một máy in. Với sự hỗ trợ của vợ tôi – cũng là một học viên, chúng tôi đã có thể thiết lập một điểm in ấn tài liệu gia đình. Điều này cũng giống như Sư Phụ nói trong Chuyển Pháp Luân: “Tu tại tự kỉ, công tại sư phụ.” Chỉ cần tôi có thành tâm muốn chứng thực Pháp, Sư phụ sẽ an bài tất cả mọi thứ cho tôi.

Trong một lần tình cờ, tôi nhận được một phần mềm vượt qua sự phong tỏa Internet. Sau đó, tôi đã cài đặt Internet tốc độ cao tại nhà, và bằng cách sử dụng phần mềm này, tôi đã có thể đăng nhập vào trang web Minh Huệ. Tôi đã có thể tải về các bài giảng mới của Sư Phụ, bài viết chia sẻ kinh nghiệm của các học viên cũng như tất cả các loại tài liệu giảng thanh chân tượng. Tôi có thể để tải các đĩa DVD giảng thanh chân tượng và làm các loại tài liệu. Không chỉ in ấn tài liệu cho mình, tôi còn cung cấp chúng cho nhiều học viên ở địa phương.

Cùng với sự tiến tới của Chính Pháp, nhiều học viên địa phương muốn thiết lập các điểm in ấn tài liệu ở nhà riêng của họ để giảm bớt gánh nặng cho các trung tâm sản tài liệu xuất chính. Nhờ có kinh nghiệm thiết lập điểm in ấn tại gia đình của mình, tôi tình nguyện nhận trách nhiệm giúp đỡ các học viên khác thiết lập các điểm sản xuất gia đình của họ.

Trước tiên tôi giúp họ mua máy tính và máy in. Theo kinh nghiệm trước đó của mình, tôi muốn tìm mua sản phẩm giá rẻ nhằm tiết kiệm tài nguyên Đại Pháp. Để làm điều này, tôi phải đi tham khảo giá trên thị trường. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho các học viên khác, để họ có thể chứng thực Pháp nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi phải tốn không ít thời gian và công sức, và đôi khi tôi lại lo sợ mình mất quá nhiều thời gian. Nhưng khi nghĩ về thực tế rằng họ không biết gì về máy vi tính, nếu để họ thử tự mình mua thì đến cuối cùng họ cũng sẽ lãng phí thời gian và tiền bạc. Vì vậy, chỉ cần họ muốn tôi giúp, tôi sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện. Tôi luôn luôn có thể tìm thấy các thiết bị máy móc và tài liệu thích hợp theo sự điểm hóa của Sư Phụ.

Tiếp đến, tôi giúp họ cài đặt hệ thống máy tính trơn tru. Sau đó, tôi phải hướng dẫn họ làm thế nào truy cập trang web Minghui, tải các tập tin và in ra, để họ có thể biết cách làm tài liệu như thế nào. Công việc này đòi hỏi phải tập trung chú ý đến từng chi tiết và phải thật kiên nhẫn. Hầu hết tất cả các học viên đều trong độ tuổi 50, 60 và 70. Họ chưa từng sử dụng máy tính trước đây và thậm chí không biết làm thế nào để khởi động máy. Tuy nhiên, họ lại có trái tim kiên định trong việc chứng thực Pháp. Vì vậy, không có khó khăn nào mà họ không thể vượt qua.

Quá trình hướng dẫn cho họ cũng là một quá trình loại bỏ các tâm chấp trước và đề cao tâm tính. Trước tiên, để giúp họ thoát khỏi tâm lo sợ và gây dựng sự tự tin của họ, tôi nói với họ rằng việc đăng nhập vào Internet rất đơn giản. Tôi đã chỉ cho họ làm thế nào để đăng nhập vào trang web Minghui. Khi trang web mở ra, ngay lập tức họ nhìn thấy hình ảnh của Sư Phụ, và tất cả họ đều rất đỗi vui mừng, từ đó củng cố vững chắc hơn sự tự tin trong việc học cách duyệt web. Song vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải vượt qua. Trước hết, tôi dạy họ cách sử dụng chuột. Khi đã quen hơn với nó, tôi dạy họ cách nhấp chuột để chọn một tài liệu hoặc một ứng dụng; làm thế nào để kết nối Internet thông qua dial-up; làm thế nào để sử dụng phần mềm vượt qua sự phong tỏa Internet; làm thế nào mở trang web Minghui, nơi tải các tài liệu, tải Minghui tuần và các tài liệu khác; làm thế nào để tìm thấy các tài liệu sau khi tải về, làm thế nào để in các tập tin.v.v.

Đối với học viên lớn tuổi chưa bao giờ tiếp xúc với máy tính, thực hiện tất cả những điều này vô cùng khó khăn, vì vậy tôi đã viết lại chi tiết từng thao tác cho họ, để họ có thể làm theo chỉ dẫn đó. Đôi khi họ quên ngay những gì mình đã học ngày hôm trước, chẳng hạn như, một số học viên không biết làm thế nào để có thể kết nối Internet, một số khác làm mất ứng dụng vì điều khiển chuột không đủ khéo léo; trong khi một số học viên không thể tìm thấy phần mềm vượt qua sự phong tỏa Internet, một số cá biệt không gặp vấn đề gì nhưng không thể đăng nhập vào Internet, một số đã có vấn đề với tâm tính của họ, một số lại chịu sự can nhiễu của tà ác.v.v.

Chỉ cần các học viên cần sự giúp đỡ, tôi đều đến giúp họ giải quyết vấn đề. Tôi cũng luôn chia sẻ với họ dựa trên các Pháp lý. Sau đó, tôi đến nhà họ 2 hoặc 3 lần nữa và họ không cần tôi trợ giúp nữa. Một số học viên thì cần tôi đến nhà giúp 5 đến 6 lần hoặc nhiều hơn, nhưng họ vẫn mong chờ tôi đến hết lần này đến lần khác vì họ có tâm chấp trước phụ thuộc vào tôi. Trong quá trình này, tôi cũng đã kích động và muốn phàn nàn về họ. Tuy nhiên, mỗi khi tôi nghĩ về họ, về tuổi tác của họ, và sau đó là các kỹ năng sử dụng máy tính của tôi, làm sao tôi vẫn còn có thể sợ gian khổ đây? Sư Phụ đã nói rằng, khi chúng ta làm việc gì đó, chúng ta phải cân nhắc đến người khác đầu tiên. Làm sao tôi có thể không suy nghĩ về những gì diễn ra trong tình huống của họ? Khi nghĩ về điều đó, tôi đã trở nên kiên nhẫn hơn.

Khi tôi cài đặt hệ thống máy tính cho các học viên, nhiều điều kì diệu đã xảy ra. Một lần, tôi rời thị trấn để cài đặt hệ thống máy tính cho một học viên, nhưng không thể cài đặt BIOS. Thông qua việc phát chính niệm cùng với học viên này và cầu Sư Phụ giúp đỡ, chúng tôi đã tìm được cách cài đặt nó một cách kỳ diệu. Loại sự việc này xảy ra nhiều lần khi tôi đến giúp các học viên cài đặt hệ thống và sửa máy tính hay máy in của họ. Tôi thật sự cảm thấy việc học Pháp tốt vô cùng quan trọng đối với mỗi học viên. Trong quá trình làm việc, nếu một học viên học Pháp tốt, chính niệm của họ sẽ mạnh mẽ, Sư Phụ và các chính Thần sẽ giúp đỡ họ và phép màu nhất định sẽ xảy ra.

Trong quá trình chứng thực Pháp trong tương lai, tôi cũng cần phải học Pháp tốt hơn, nghe theo lời của Sư phụ, và làm thật tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/7/明慧法会–帮同修建家庭资料点中修去人心-249508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/1/130435.html#.T44kk7OO2Gh

Đăng ngày: 19 – 4 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share