Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bulgaria

[MINH HUỆ 22-02-2024] Ngày 11 tháng 2 năm 2024, các học viên từ khắp Bulgaria đã tập trung để tổ chức một sự kiện tại Bansko, một thị trấn nghỉ mát trên núi và là một trong những khu nghỉ mát trượt tuyết quốc tế hàng đầu. Họ muốn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đã kéo dài 24 năm đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Ẩn mình trong dãy núi Pirin xinh đẹp và hùng vĩ, Bansko là một khu nghỉ mát trượt tuyết mùa đông nổi tiếng. Cùng ngày với sự kiện của các học viên, cuộc đua của Giải vô địch trượt tuyết thế giới Alpine đã diễn ra trên các sườn núi, thu hút nhiều người đam mê trượt tuyết đến thị trấn.

Các học viên từ các thị trấn Dobrinishte, Peshtera, Sofia và Chepelare đã dựng các biểu ngữ và chuẩn bị các tài liệu thông tin về Đại Pháp, cuộc bức hại và sự ôn hòa của môn tu luyện tại hai địa điểm ở trung tâm thị trấn: một điểm cạnh chợ hợp tác xã và một điểm đối diện với bảo tàng nhà thơ Nikola Vaptsarov.

1a0c11c5352acf81a25d0ee5f4c80dc3.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bansko tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ và thu thập chữ ký thỉnh nguyện hôm 11 tháng 2

Sự kiện của các học viên kéo dài trong bốn giờ bất chấp thời tiết băng giá. Tại cả hai địa điểm, các học viên thu thập chữ ký vào bản kiến nghị lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì những tội ác đã gây ra, gồm cả cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp. Người dân từ Bansko và từ những vùng xa hơn nữa đã bị thu hút bởi những trưng bày của các học viên và tỏ ra kinh hoàng khi đến ngày nay rồi mà một cuộc bức hại tàn bạo đến vậy lại vẫn đang diễn ra.

Hai người bạn đã đọc các biểu ngữ và hỏi thêm thông tin. Sau khi biết về những tra tấn và bức hại vô nhân tính mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải gánh chịu, một phụ nữ đã thốt lên rằng cô thấy thật kinh hoàng khi một tội ác nghiêm trọng như vậy lại không được chú ý nhiều hơn.

Một du khách đến từ Ukraine đã yêu cầu các học viên cung cấp thêm thông tin về bản kiến nghị. Bà tỏ ra không thể tin nổi khi biết việc ĐCSTQ đã sử dụng các học viên Pháp Luân Đại Pháp như một ngân hàng nội tạng và giết họ để lấy nội tạng. Bà hỏi: “Sao lại có thể như vậy được, trong thời bình này mà lại có thể vì quyền lực mà giết hại chính người dân của mình sao?”.

Một số người Nga đã ghé qua quầy thông tin của các học viên. Từng sống dưới sự đàn áp của chế độ cộng sản, họ bày tỏ sự cảm thông đối với các học viên bị bức hại và khích các học viên tiếp tục kiên trì.

Một gia đình người Nga đang đi nghỉ ở Bansko đã dừng lại để tìm hiểu sự kiện. Họ đã biết rất nhiều tội ác của ĐCSTQ nhưng lại không biết về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nói chuyện với các học viên, tất cả các thành viên trong gia đình đã ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên ở Trung Quốc.

Một người nói: “Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ nỗ lực chống lại chủ nghĩa cộng sản. ĐCSTQ thực sự là dối trá.”

1b6f4458f07e937aa0f07bc36b25e254.jpg

Một gia đình người Nga ký bản kiến nghị

Một du khách lớn tuổi đến từ Nga đã đọc áp phích và các biểu ngữ, bà đã xem chúng một hồi lâu. Sau đó, bà trò chuyện với một học viên về những bạo lực và bức hại ở Trung Quốc. Cuối cùng, bà đã ký bản kiến nghị. Bà cho biết bà hy vọng vào một tương lai tươi đẹp hơn và gửi tặng các học viên những lời chúc tốt đẹp nhất.

bcab7f976fd92a167f2ac64437d9d009.jpg

Một du khách Nga bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên ở Trung Quốc

Một phụ nữ đã không do dự ký bản kiến nghị khi biết các học viên đã bị bắt, giam giữ và tra tấn phi pháp ở Trung Quốc như thế nào. Cô cũng bị cuốn hút bởi bản thân môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng như việc môn tu luyện có thể giúp mọi người cải thiện trạng thái tinh thần. Cô đã hỏi để lấy thêm các tờ rơi. Cô cho biết: “Thứ tư hàng tuần, một nhóm bạn của tôi thường gặp nhau tại một câu lạc bộ tâm linh và tôi muốn đưa cho họ đọc những tờ rơi này. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng họ cần biết”.

Sau khi đọc thông tin trong cuốn sách nhỏ, hai phụ nữ lớn tuổi thốt lên: “Các bạn làm việc này thật tốt! Mọi người cần được biết chân tướng!” Họ đã hỏi để lấy thêm tờ rơi và muốn tặng cho người thân của mình.

Hai người bạn của một học viên có tên Mariana và Dimitar đến từ một thị trấn gần đó. Họ hiểu rõ những tội ác tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc nên sau khi biết về sự kiện này, họ đã chủ định đến Bansko để ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/22/473521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/25/216002.html

Đăng ngày 28-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share