Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm Internet lần thứ 8 cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[Minh Huệ 10-12-2011]

Trích: Vào một đêm tháng 03 năm 2006, chúng tôi đang làm tài liệu giảng thanh chân tướng thì đột nhiên bắt đầu có bão và mưa đá. Tất cả chúng tôi đều sửng sốt, tôi nghe thấy tiếng “bang” và tôi cảm thấy dòng điện chạy qua bàn tay tôi đang giữ chuột, ngay lập tức nó rơi xuống đất. Tôi gọi lớn lên “Sư Phụ!” Sau đó, trời tối sầm. Vợ tôi hỏi có sao không. Tôi nói rằng tôi bị điện giật, nhưng tôi không bị sao cả.

-Trích từ tác giả

Kính chào Sư Phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Vợ tôi và tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa thu năm 1997. Cả gia đình tôi đều tập tại thời điểm đó và đã có được cuộc sống mới.

Vào năm 2005, chúng tôi bị thiếu tài liệu giảng thanh chân tướng trong khu vực chúng tôi mà chúng tôi nhận được từ một khu vực khác hai tuần một lần hoặc đôi khi lâu hơn. Tôi nói với vợ: “Chúng ta cũng làm tài liệu nhé.” Cô ấy trả lời rằng chúng tôi là nông dân và không có bất kỳ kỹ năng máy tính nào. Cô ấy lo không biết chúng tôi vận hành điểm sản xuất tài liệu như thế nào. Tôi nói với cô ấy “Chúng ta có Sư Phụ, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì.”

Sau khi có suy nghĩ này, đêm hôm đó tôi có một giấc mơ. Pháp thân Sư Phụ nói với tôi“Hãy đi gặp người này…., người đó sẽ hoàn tất nó.” Tôi nói với vợ tôi về giấc mơ và cô ấy hỏi chúng tôi sẽ tìm người đó ở đâu và làm cách nào để tìm. Ngày hôm sau, học viên A đến nhà tôi, vì vậy tôi đề cập đến giấc mơ với anh ấy và nói, “Có rất nhiều người, chúng tôi nên tìm anh ấy ở đâu?” Học viên A ngạc nhiên nói, “Tôi biết người này.”

Học viên A đã dẫn chúng tôi gặp người ấy. Sau khi giới thiệu, tôi nói với anh ấy về giấc mơ và nói Sư phụ đã yêu cầu tôi tìm anh. Anh ấy đã hiểu mục đích của tôi đến và nói rằng anh ấy đã từng học Pháp Luân Công khi anh ấy ở trường đại học. Tôi hỏi anh ấy giúp tôi mua một máy tính để làm tài liệu giảng chân tướng. Anh ấy trả lời: “Khó nhỉ. Anh không có kỹ năng gì, vậy làm sao anh có thể làm điều đó được?” Tôi nói, “Tôi có Sư Phụ và không sợ bất cứ điều gì.”

Vài ngày sau, tôi đến nhà anh ấy một lần nữa. Anh ấy cho biết anh ấy đã có máy tính và máy in ở nhà, và biết một người nào đó có thể làm tài liệu cho tôi. Tuy nhiên, tôi phải đảm bảo có tiền để trả. Tôi đồng ý và anh ấy nói nó có thể là một vấn đề lâu dài, vì vậy tôi cần được chuẩn bị tốt. Tôi nói rằng chắc chắn sẽ có đủ tiền. Sau đó, chúng tôi làm tài liệu cho nửa năm trước khi cha của anh ấy phát hiện những gì anh ấy đang làm và đe dọa sẽ làm gián đoạn công việc.

Tại thời điểm này, học viên A cho biết anh ấy đã nhận được một máy tính, nhưng không có máy in. Anh ấy có thể mua một máy in và một USB để giúp tôi làm tài liệu. Tôi đồng ý. Tuy nhiên, trong vòng nửa năm, vợ anh, không tập Pháp Luân Công, phát hiện anh ấy làm tài liệu và chúng tôi đã phải dừng lại.

Tôi nói với vợ tôi,“Hãy mua một máy tính và tự làm tài liệu. Đây là trách nhiệm của chúng ta và không còn cách nào khác.

Với sự giúp đỡ của Sư Phụ, tôi thành lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà và đã có thể cung cấp tài liệu giảng thanh chân tướng và đĩa Nghệ thuật Thần Vận đến các học viên địa phương. Ban đầu, có rất nhiều áp lực khi chúng tôi đang làm tài liệu. Pháp thân Sư Phụ bảo tôi trong giấc mơ: “Chỉ cần làm những gì con nên làm và chắc chắn sẽ thành công.”

Khi chúng tôi gặp phải vấn đề, chúng tôi nhờ Sư Phụ giúp đỡ, và mọi vấn đề đều được giải quyết. Đầu tiên, chúng tôi tải tài liệu vào USB vì lý do bảo mật. Tuy nhiên, nó không hiệu quả, cũng không đủ nhanh. Để giải quyết vấn đề này, sau đó chúng tôi mua thẻ Internet không dây trước khi cài đặt dịch vụ băng thông rộng hai năm sau đó. Với sự giúp đỡ của Sư Phụ, mọi thứ diễn ra trôi chảy.

Vào một đêm tháng 03 năm 2006, chúng tôi đang làm tài liệu giảng thanh chân tướng thì đột nhiên bắt đầu bão và mưa đá. Tất cả chúng tôi đều sửng sốt, tôi nghe thấy tiếng “bang” và tôi cảm thấy dòng điện chạy qua bàn tay tôi đang giữ chuột, ngay lập tức nó rơi xuống đất. Tôi gọi lớn lên “Sư Phụ!” Sau đó, trời tối sầm. Vợ tôi hỏi có sao không. Tôi nói rằng tôi bị điện giật, nhưng tôi không bị sao cả.

Vào mùa đông, nhà tôi rất lạnh. Kết quả là, máy in có vấn đề. Chúng tôi phát chính niệm và nhờ Sư Phụ giúp đỡ. Sư Phụ đã điểm hóa cho chúng tôi đặt máy in trên giường sưởi của chúng tôi trước khi sử dụng và vấn đề đã được giải quyết. Vào mùa hè, chúng tôi làm mát máy in bằng quạt điện và học cách làm thế nào để đổ thêm mực vào máy in.

Vào cuối năm 2008, tôi muốn in tài liệu màu, vì vậy tôi nhờ Sư Phụ giúp đỡ. Tôi thấy một người họ hàng của tôi đã nhìn thấy tài liệu của chúng tôi. Anh ấy sửng sốt và nói: “Tôi sẽ không tin nếu tôi đã không nhìn thấy bằng chính mắt mình. Không phải tà Đảng sẽ sụp đổ theo cách này sao? Nó chắc chắn sẽ bị sụp đổ” sau đó anh ấy gửi qua bưu điện cho tôi một máy in màu từ Bắc Kinh. Tôi nói thầm: “Cảm ơn Sư phụ!”

  “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi”(Chuyển Pháp Luân).

Tôi biết rằng tất cả mọi thứ chúng tôi có thể làm được thực sự được làm bởi Sư Phụ. Cuối cùng, tôi muốn khích lệ bản thân mình và các bạn đồng tu bằng những lời giảng của Sư Phụ:

“Tuy nhiên đã là đệ tử Đại Pháp mà giảng, những việc chư vị cần làm, đặc biệt là ba việc này, là không được buông lơi, quyết không được lơi lỏng. Uy đức của chư vị, tu luyện của chư vị, hết thảy những gì chư vị gánh vác, đều ở trong đó.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Vì giới hạn về tầng thứ, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì trong bài chia sẻ không phù hợp với Pháp.

Xin cảm tạ Sư Tôn! Cảm ơn bạn đồng tu và những người bạn đã giúp tôi!


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/10/明慧法会–有师父在–什么都能成-249495.html

Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/20/130835.html

Đăng ngày: 5 – 4– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share