Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Đông, Đài Loan

[MINH HUỆ 02-02-2024] Nhân dịp Tết cổ truyền, vào ngày 6 tháng 1 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tề tựu tại Sân vận động Huyện Đài Đông để kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ. Họ chắp tay ở tư thế hợp thập, thành kính bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ và đồng thanh hô lớn: “Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”.

8922b1e73856462c785da620948c2000.jpg

bcd6ec17d950bc439aa08f2f3dafcfe4.jpg

Các học viên tụ họp tại Sân vận động Quận Đài Đông và chúc Tết Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

068700e23c7129eb79a126783e12e140.jpg

Các học viên luyện bài tọa thiền định của Pháp Luân Đại Pháp.

Sân vận động Quận Đài Đông nằm cạnh Làng Nghệ thuật Đường sắt và khu chợ lịch sử. Trong những năm gần đây, địa danh này đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch phổ biến ở trung tâm thành phố Đài Đông và trở thành địa điểm nơi các học viên nâng cao nhận thức về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh tượng các học viên trong trang phục luyện công màu vàng tươi tụ hội trên thảm cỏ xanh đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

Sau khi chúc Tết Sư tôn, các học viên đã biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, các học viên chia sẻ một số lợi ích về thể chất và tinh thần mà họ đã được thể nghiệm khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ.

Nhân viên Chính phủ: Cuộc đời thay đổi sau khi dùng Đại Pháp chỉ đạo bản thân thiện đãi hết thảy

Ông Hứa mới nghỉ hưu sau khi làm trưởng phòng trong một cơ quan chính phủ. “Sau 22 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sự cải biến lớn nhất ở tôi là sự thay đổi trong suy nghĩ. Tôi đã cố gắng hết sức để tuân theo nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ của Pháp Luân Đại Pháp và dùng thiện đãi trong khi giải quyết các vấn đề cá nhân hoặc trong công việc. Thật kỳ diệu là, theo cách này, mọi việc trở nên suôn sẻ hơn,” ông cho biết.

“Tôi đã từng làm việc với một số nhân viên khó tính, nhưng nếu tôi thay đổi suy nghĩ và thiện đãi họ, họ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Họ có thể cảm nhận được lòng từ bi của tôi và biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều nhân viên của tôi đã ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp,” ông nói.

“Nhiều người thân của tôi hiểu được vẻ đẹp của ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Họ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt từ tận đáy lòng, và họ cũng tự mình trải nghiệm và cảm nhận điều đó,” ông cho biết thêm.

Lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp, ông Hứa tưởng rằng đó chỉ là một môn khí công chữa bệnh khỏe người thông thường. Tuy nhiên, sau khi thực sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông nhận ra rằng đó là một môn tu luyện đưa con người lên các tầng thứ cao hơn. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến quan niệm của tôi và định hướng cho cuộc đời tôi”. “Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi thực sự đã được thụ ích rất nhiều và tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.”

Người thân được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp và trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp

Bà Tố Phượng, học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2007, chia sẻ về một số lợi ích mà bà đã đắc được trong nhiều năm qua. Trong đó có việc anh trai bà đã sống sót sau căn bệnh ung thư dạ dày và người mẹ già 95 tuổi của bà vẫn cố gắng tham dự Pháp hội hàng năm như thế nào.

Anh trai của bà Tố Phượng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày và phải cắt bỏ 2/3 dạ dày. Ông cũng đã trải qua cuộc phẫu thuật tim để đặt stent. Năm 2023, căn bệnh ung thư của ông tái phát và ông được đưa đi cấp cứu. Trong quá trình điều trị, ông đã nhiều lần bị tim ngừng đập và các bác sỹ đã đưa ra thông báo nguy kịch. Bà Tố Phượng nhớ lại, khi anh trai bà tỉnh dậy, ông không thể nói được mà liên tục ra hiệu muốn viết. Ông đã viết ra chữ “Luân”(輪), bà Tố Phượng liền hỏi có phải ông muốn viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo không” và ông liên tục gật đầu.

Bà Tố Phượng cho biết, sau khi tình trạng của anh trai bà ổn định, các bác sĩ đã liên hệ với khoa tim mạch để tiến hành xét nghiệm. Mặc dù nhịp thở và nhịp tim của ông đã ngừng lại nhiều lần nhưng các xét nghiệm cho thấy tim ông không bị tổn thương và sóng não của ông vẫn bình thường. Các bác sĩ rất ngạc nhiên trước kết quả đó. Khi anh trai bà Tố Phượng xuất viện vào tháng 11, các tế bào ung thư cũng đã biến mất. Các bác sĩ lại một lần nữa ngạc nhiên và có người nói: “Đây quả là một kỳ tích lớn”.

Bà Tố Phượng cho biết mỗi khi họp mặt gia đình, bà luôn nhắc nhở anh trai và chị dâu của mình chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà vô cùng cảm động vì Sư phụ và Đại Pháp đã cứu gia đình bà. Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Thật là một điều kì diệu! Sư phụ thật vĩ đại! Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.”

Bản quyền © 1999-2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/2/471782.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/5/214588.html

Đăng ngày 05-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share