Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Nghi Lan, Đài Loan

[MINH HUỆ 01-02-2024] Ngày 21 tháng 1 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công từ các thị trấn ở huyện Nghi Lan, Đài Loan, đã luyện công tập thể trên Quảng trường Ga xe lửa Đông Sơn và chúc Tết Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ chắp tay hợp thập và đồng thanh hô vang: “Cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, để bày tỏ ý nguyện chân thành nhất từ nội tâm.

Các học viên Pháp Luân Công ở huyện Nghi Lan đến từ mọi thành phần xã hội, từ nông nghiệp, công nghiệp đến thương mại, từ giáo sư đại học, bác sỹ, y tá, kỹ sư, công chức, giáo viên tiểu học và trung học, sinh viên đại học, nội trợ, v.v. Được thụ ích từ cuộc sống mới mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại, có những người đã trở nên vô bệnh, toàn thân nhẹ nhàng; có những người được “một người luyện công, cả nhà thụ ích”. Rất nhiều người được đích thân trải nghiệm cảm giác mỹ diệu khi đạo đức thăng hoa, thể chất kiện khang, gia đình hạnh phúc.

e09b4be6604487a7aaed9d8627f422e7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Nghi Lan chúc Tết Sư phụ

Video chúc Tết Sư phụ Lý Hồng Chí của các học viên Pháp Luân Công ở Nghi Lan

Ông Vương, ở Đông Sơn, là nhân viên hiện trường của một công ty viễn thông. Ông cho biết, “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2002. Hồi đó, sức khỏe của tôi rất kém, lúc làm việc, tôi phải kéo cáp quang cực nhọc vô cùng, dần dần, cổ tay, bụng và các cơ khác của tôi đều yếu đi. Không chỉ bị đau, tôi còn thường không nhấc được vật nặng, đi phục hồi chức năng cũng không đỡ hơn. Ngoài ra, tôi còn bị viêm họng mãn tính lâu năm, đã đi khám y học cổ truyền Trung Quốc và Tây y, cũng như tập các môn khí công khác, nhưng bệnh vẫn thường xuyên tái phát.

Sau khi học và tu luyện Pháp Luân Công, chỉ trong vòng vài năm, tất cả các bệnh mãn tính này đều đã khỏi, thói quen hút thuốc nhiều năm, tôi cũng bỏ hẳn.” Thấy những thay đổi của ông, mẹ và vợ ông cũng lần lượt bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

73ed25ffffbbd6a11e571a502df7aedb.jpg

Ông Vương cảm tạ Sư phụ đã cho ông cơ hội tu luyện.

Ông Vương cho biết, những khảo nghiệm về cái lợi trong công việc là điều không thể tránh khỏi; từ khi tu luyện, ông đã coi nhẹ danh lợi và sống tùy kỳ tự nhiên, nhưng ông thường được an bài tốt nhất. Ngoài ra, ông còn nhiều lần gặp nguy hiểm nhưng vẫn bình an vô sự một cách thần kỳ. Một lần, ông đỗ xe trên sườn dốc, quên chưa kéo phanh tay mà đã ra khỏi xe, nhưng xe vẫn đứng yên; xong việc quay lại, ngồi vào xe, ông mới nhận ra xe đang bị lùi, ông lập tức kéo cần phanh tay, chiếc xe mới dừng lại. Ông biết nếu không nhờ Sư phụ bảo hộ thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Một lần khác, ông vô tình bị ngã xuống từ tầng hai khi đang làm việc nhưng không hề bị thương.

Ông Vương nói ông vô cùng cảm tạ Sư phụ đã cho ông cơ hội tu luyện, từ nay, ông sẽ càng tín Sư tín Pháp hơn nữa, và sẽ chiểu theo Pháp lý mà Sư phụ giảng, tiếp tục đi con đường tu luyện và tu tốt bản thân.

Bà Giản, sống ở La Đông, từ nhỏ đã không may mắn, cộng với thể trạng yếu, tháng nào bà cũng phải đến phòng khám để tiêm thuốc. “Tôi cũng chuyển sang dùng thuốc Bắc, vì cứ uống thuốc Tây là bị đau bụng, mỗi lần bưng bát thuốc, tôi lại có cảm giác như đang uống thuốc độc.” Lúc đó, bà nghĩ: “Không lẽ mình cứ như thế này đến hết đời sao? Cảm giác như sống chẳng bằng chết.” Để tìm kiếm sự giải thoát khỏi đau khổ, bà đã tìm hiểu tôn giáo với hy vọng thoát khỏi sáu cõi luân hồi và không còn chịu khổ nữa.

d003e5ea7740e352dda34b7640cb786b.jpgSau bao năm mò mẫm, tìm kiếm, cuối cùng bà Giản cũng tìm được con đường tu luyện.

Năm 2008, tình cờ bà Giản may mắn đọc được cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ Lý Hồng Chí; cuốn sách đã giúp bà tìm ra lời giải cho cuộc đời mình. Sau ba tháng tu luyện, thân thể và khí sắc của tôi đều tốt lên. Bà Giản cho biết, sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng, bà cũng tìm được pháp môn tu luyện chân chính, bởi vậy bà vô cùng trân quý. Từ khi tu luyện, bà cũng được chứng kiến sự thù thắng, mỹ hảo của Pháp Luân Công. Bà cảm nhận sâu sắc rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể khiến đạo đức xã hội thăng hoa trở lại, nhân tâm hướng thiện, đối với xã hội và con người chỉ có trăm phần lợi mà không có đến một phần hại nào. Những tuyên truyền của Trung Cộng nhằm phỉ báng Pháp Luân Công đều là dối trá và ngụy tạo.

Bà hy vọng những người hữu duyên cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu Pháp Luân Công, không bị lừa gạt bởi những dối trá của ĐCSTQ, và có thể chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.

Bản quyền © 1999-2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/1/471364.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/3/214565.html

Đăng ngày 03-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share