Bài viết của Lý Giai, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-01-2024] Ngày 28 tháng 1 năm 2024, khi Tết cổ truyền đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Bắc đã tề tựu tại trung tâm cộng đồng Bản Kiều để cùng nhau học Pháp và luyện công. Sau đó, họ đến công viên ven sông Hoa Giang để chụp ảnh tập thể và kính chúc nhà sáng lập pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí, một năm mới vui vẻ.

Trong buổi giao lưu, một số học viên đã chia sẻ về cách họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, cũng như kinh nghiệm quảng bá Shen Yun của bản thân. Họ biết ơn bởi những lợi ích và phước lành mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại.

4c170ff4fbc28343867a16fefe16bb94.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tề tựu tại công viên ven sông Hoa Giang vào ngày 28 tháng 1 để kính chúc Sư phụ Lý một Tết cổ truyền vui vẻ

Ông Lưu Bỉnh Hoa, người tổ chức sự kiện, cho biết các học viên cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ khi mọi người đồng thanh niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Ông nói: “Tết cổ truyền là ngày lễ quan trọng nhất của cộng đồng người Hoa. Tất cả chúng tôi trân trọng những gì mình có được ngày hôm nay và chân thành cảm tạ Sư phụ đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới.”

Ông Lưu cho biết sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông không chỉ bỏ hút thuốc, uống rượu, và thói chơi mạt chược mà trong công việc ông còn trở thành một người quản lý tốt hơn. Ông cho biết thêm rằng sau khi ông tu luyện, đồng nghiệp của ông nhận xét ông trông trẻ hơn so với tuổi của mình.

Kỹ sư: kiên định tu luyện

Anh Lâm Bỉnh Đức, một kỹ sư, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004. Tuy nhiên, vì quá bận rộn với công việc nên anh đã ngừng tu luyện, mãi cho đến khi đọc được kinh văn “Vì sao có nhân loại” gần đây của Sư phụ. Anh chia sẻ: “Nhiều điều mà con người theo đuổi, như tiền bạc và danh vọng, cuối cùng chẳng có ý nghĩa gì. Tu luyện và đề cao tâm tính mới là điều quan trọng nhất”. Đó chính là lý do vì sao anh quay trở lại tu luyện.

Trong mấy tháng qua, anh Lâm cảm thấy tâm tính của mình đã đề cao rất nhiều. Bất cứ khi nào gặp xung đột, anh đều chiểu theo những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp để cố gắng làm tốt hơn. Vì vợ của anh là một người thích thể hiện quan điểm và hay chỉ trích chồng nên anh Lâm luôn tranh cãi với cô. Sau khi anh quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã hướng nội xem bản thân cần cải thiện ở những điểm gì. Họ ít tranh cãi hơn và gia đình anh trở nên hòa thuận. Vợ của anh cũng nói việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tính cách của chồng cô.

Anh Lâm rất vui khi được tham gia hoạt động này, anh cho biết anh muốn nói với Sư phụ Lý rằng anh cảm thấy rất may mắn khi được tu luyện trở lại. Mặc dù trong năm qua anh đã gặp nhiều khó khăn nhưng anh biết chúng là một phần của quá trình tu luyện và điều quan trọng nhất là phải kiên định tu luyện.

Kỹ sư cơ khí: buông bỏ cám dỗ vật chất

Kỹ sư cơ khí Trần Tín Hoàng cho biết anh từng rất ích kỷ. Mỗi khi xuất hiện vấn đề trong công việc, anh luôn khẳng định đó là lỗi của người khác. “Giờ đây tôi giải quyết vấn đề mà không phàn nàn nữa”, anh nói.

593a31161a5ace44c4c9bf2637bdf8eb.jpg

Kỹ sư cơ khí Trần Tín Hoàng cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh cởi mở hơn

Vì anh Trần thường cố chấp bảo vệ quan điểm của mình nên đôi khi xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh trở nên quan tâm đến người khác. “Công ty của tôi có nhiều nhân viên và mỗi người lại có nhu cầu khác nhau. Giờ đây, khi điều phối công việc, tôi không còn quan tâm đến lợi ích bản thân nữa mà nghĩ đến lời Sư phụ giảng: ‘Chúng ta nói rằng khi gặp mâu thuẫn trước mặt, lùi một bước biển rộng trời cao, đảm bảo sẽ là một cảnh tượng khác.’”(Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Anh Trần từng chú trọng đến vẻ bề ngoài và chấp trước vào các sản phẩm hàng hiệu. Tuy có nhiều quần áo nhưng anh luôn muốn mua thêm áo sơ mi. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh buông tâm theo đuổi danh vọng và các cám dỗ vật chất. Anh vẫn mặc chỉn chu nhưng không thường xuyên mua quần áo mới nữa.

Anh Trần rất vui khi được tham gia sự kiện để chúc Tết Sư phụ Lý. Anh nói Sư phụ thật từ bi khi hồng truyền Đại Pháp ra thế giới và dẫn dắt các đệ tử trên con đường tu luyện. “Thật không dễ để chống lại tất cả cám dỗ trong thế giới hỗn loạn này”, anh giải thích. “Chỉ Pháp Luân Đại Pháp mới có thể thực sự cải biến một người, giúp chúng ta hiểu được mục đích cuối cùng của sinh mệnh và tìm về con người thật của mình.”

Anh Trần cũng hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người có thể có quan niệm này hay quan niệm kia, nhưng anh nói bằng cách đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, mọi người có thể hiểu được tu luyện là gì. Pháp môn này đã được khoảng 100 triệu người ở hơn 100 quốc gia thực hành. Pháp Luân Đại Pháp thực sự khác với những điều chúng ta nhìn thấy trong xã hội ngày nay.

Vượt qua sự tự ti

Bà Mẫu Đơn đã gần 70 tuổi nhưng trông bà như mới 50 tuổi. Nhìn bà bây giờ, thật khó có thể hình dung bà đã từng nhút nhát và tự ti. Trước đây, nếu có người đề nghị bà phát biểu tại một sự kiện như thế này thì bà sẽ không làm.

Nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho bà một cuộc sống mới. Bà nói: “Tôi cảm thấy Sư phụ đã đẩy tôi tiến về phía trước”. Bà trở thành phụ đạo viên của một điểm luyện công địa phương và là trưởng nhóm trong các chuyến đi nước ngoài. “Lúc đầu tôi hơi sợ. Nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì mình được giao. Tôi cảm thấy đây là cơ hội để khắc phục những khuyết điểm của bản thân”, bà giải thích.

7c61fd4e0d3f22df275c01c2d3ca5868.jpg

Bà Mẫu Đơn cho biết bà đã vượt qua sự nhút nhát của mình sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Pháp Luân Đại Pháp cũng mang lại cho bà một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bà Mẫu Đơn từng lo lắng về con trai của mình nhưng giờ đây con trai bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Những người biết về con trai tôi đều nói cháu đã thay đổi 180 độ. Tôi không còn lo lắng về con trai nữa”, bà chia sẻ. Giữa mẹ đẻ và chồng của bà cũng có bất hòa. Nhưng sau khi bà Mẫu Đơn bắt đầu tu luyện và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, không khí gia đình bà trở nên rất hòa thuận.

Bà Mẫu Đơn luôn nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp để họ cũng có thể được thụ ích. “Trong cuộc sống không có gì là mãi mãi. Giữ tâm bình yên và hiểu được lý do tại sao chúng ta đến thế giới này là điều rất quan trọng. Vì vậy tôi mong mọi người sẽ không bỏ lỡ cơ duyên này”, bà giải thích.

Bà hy vọng người dân ở Trung Quốc có thể tự đánh giá thay vì chỉ làm theo những tuyên truyền tiêu cực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) [Ghi chú của Ban Biên tập: ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999]; nếu không, họ sẽ bỏ lỡ điều vô cùng quan trọng – Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/31/471707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/1/214540.html

Đăng ngày 02-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share