Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 31-12-2023] Nhân dịp năm mới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam tại Úc bày tỏ lòng cảm ân và gửi lời chúc năm mới tới Sư phụ từ bi vĩ đại!

f218172cecd9e14ed2091b9a7f1f2bf7.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam tại Melbourne, Úc kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ

Học viên Pháp Luân Đại Pháp người Việt tại Tây Úc: Cảm ân Sư phụ

0bfdaeaf4aced8f69c5fad8b05f979c0.jpg

Cô An, sinh viên quốc tế gốc Việt đến từ Perth, cho biết cô trở nên vui vẻ và tự tin sau khi tu luyện Đại Pháp

Cô An, sinh viên quốc tế gốc Việt tại Perth, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 2023. Từ khi còn nhỏ, cô đã theo bà ngoại tu luyện Phật giáo. Cô mới đến Perth để du học và một người bạn cùng phòng đã hồng Pháp cho cô. Cô nói: “Tôi biết mình đã tìm được chính đạo”.

Từ khi bước vào tu luyện, cô An nhận ra tầm quan trọng của việc hướng nội và luôn nhắc nhở bản thân trở thành một người tốt thay vì áp đặt và đòi hỏi người khác. Cô chia sẻ: “Đại Pháp dạy tôi nhiều chân lý quý giá. Thế giới quan, thái độ, hành vi của tôi đã thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn. Đại Pháp đã giúp tôi minh bạch về nhân quả báo ứng, nên bây giờ mỗi khi gặp mâu thuẫn trong gia đình, tôi đều buông bỏ quan niệm người thường và sử dụng khoảng hoà hoãn. Chỉ khi bố mẹ sẵn sàng lắng nghe, tôi mới chân thành đưa ra ý kiến của mình”.

Ngoài khả năng giải quyết các mâu thuẫn gia đình một cách bình tĩnh, cô An còn có được sự tự tin trong giao tiếp với đồng nghiệp. Cô bày tỏ: “Sau khi tu luyện Đại Pháp, những cảm xúc tiêu cực mà tôi từng có ở nơi làm việc đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, tôi chỉ tập trung làm tốt công việc của mình mà không còn lo cạnh tranh với đồng nghiệp nữa. Tôi học được cách để mọi việc diễn ra tự nhiên, tôi ưu tiên phối hợp tốt với mọi người trong công việc. Nhờ đó, tôi đã thiết lập được mối quan hệ thân thiết với tất cả đồng nghiệp của mình.”

“Con xin tạ ơn Sư phụ đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp đến thế gian để các đồng tu và con có cơ hội thức tỉnh, đề cao bản thân. Năm mới, con quyết tâm tinh tấn hơn và bảo trì chính niệm. Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”

Từ nóng tính và bướng bỉnh trở thành người có tấm lòng nhân ái

e47de5ebf97662d6f0367f4db8d10bbc.jpg

Cô Jenny Lê, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hobart, Úc

Cô Jenny Lê, đến từ Hobart, Úc, là giáo viên mầm non. Cô bắt đầu tu luyện từ năm 2013. Trước đó, cô đã từng tìm kiếm một pháp môn tu luyện chân chính. “May mắn thay, một người bạn tốt đã giới thiệu cho tôi Pháp Luân Đại Pháp”, cô cho biết.

“Từ khi còn nhỏ, tính khí nóng nảy và ương bướng của tôi khiến tôi luôn mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Tôi không thừa nhận bất kỳ lỗi lầm nào và luôn tranh đấu với người khác. Chính vì tính ương bướng này mà thời trẻ tôi thường có nhiều nỗi buồn hơn niềm vui”.

Do tính cách lập dị, cô Lê sống một mình và thậm chí cô còn bị trầm cảm nặng. Cô chia sẻ: “Sau giờ làm việc, dù mọi chuyện có ổn thì tôi cũng ngồi một mình và khóc. Một người thông hiểu giáo lý nói với tôi rằng chứng trầm cảm và ma tính của tôi là do tiền kiếp tôi đã tạo nghiệp sát nhân. Ông ấy khuyên tôi nên theo con đường tu hành.”

“Lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, như thể có một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thế giới của tôi. Tôi nhận ra ý nghĩa chân thực của cuộc sống và vận mệnh của mình là tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng ngộ ra rằng các mối quan hệ trong thế gian này đều là nghiệp lực luân báo.”

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Lê nỗ lực đề cao tâm tính và dùng Thiện đãi trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Bất cứ khi nào cảm xúc tiêu cực nảy sinh, cô đều cố gắng hết sức thanh lý chúng. Cô cho biết: “Theo thời gian, tính ương bướng của tôi giảm dần, tôi trở nên dịu dàng hơn với mọi người. Chứng trầm cảm nặng của tôi đã hoàn toàn biến mất, được đắm mình trong hồng ân của Đại Pháp đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui hạnh phúc mỗi ngày.”

“Vì cha tôi và những người thân hiểu lầm Pháp Luân Đại Pháp nên đã phản đối quyết định tu luyện của tôi. Trong suốt sáu năm, cha tôi không chịu nói chuyện với tôi. Nhưng cách đây hai tháng, trong lần tôi về thăm nhà, cha tôi và họ hàng đã tận mắt chứng kiến sự cải biến cả về tâm tính và sức khỏe của tôi. Khi đó, cha tôi mới tin chắc rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt và bắt đầu nói chuyện lại với tôi. Ông cũng lên tiếng ủng hộ việc tôi tu luyện. Chú và dì của tôi cũng quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây, cả gia đình chúng tôi luôn khắc ghi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong sâu thẳm trái tim mình.

“Con kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Con vô cùng biết ơn Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp cho nhân loại. Cảm tạ Ngài đã ban ánh vàng kim soi sáng bóng tối cuộc đời con!

Nghiên cứu sinh: Đại Pháp đã loại bỏ tâm oán hận trong tôi

d1bf3f6aeefa2bc1f85ec283068c90ff.jpg

Anh Lê Hữu Tuấn Anh, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Melbourne

Một năm trước, anh Lê Hữu Tuấn Anh, hiện đang học Tiến sỹ tại Melbourne, biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua một người bạn. Anh Tuấn Anh chia sẻ: “Thời điểm đó, nhiều vấn đề xảy ra khiến tôi cảm thấy áp lực. Hơn nữa, tâm tật đố, tính cạnh tranh và mong muốn đạt được thành công khiến tôi kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Bạn của anh liên tục kể cho anh nghe những trải nghiệm tích cực của bản thân sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Điều này đã thôi thúc anh Tuấn Anh tu luyện để xem liệu có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn của anh hay không.

“Trong quá trình học tiến sỹ, tôi được chỉ định làm việc với hai thầy hướng dẫn. Tuy nhiên, cả hai đều không có khả năng hướng dẫn tôi vì họ thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu của tôi. Ngay trước vòng bảo vệ luận án thứ hai, thầy hướng dẫn chính của tôi đột ngột nghỉ việc, và tôi phải hoàn thiện luận án một mình. Điều này càng làm cho những khó khăn mà tôi gặp phải trong quá trình nghiên cứu trở nên nghiêm trọng hơn.”

Ban đầu, anh Tuấn Anh bất mãn với thầy hướng dẫn của mình, nhưng sau khi đọc Chuyển Pháp Luân và chia sẻ những khó khăn với các đồng tu, anh đã cải biến quan niệm. Anh cho biết: “Mặc dù đó là một năm đầy khó khăn nhưng tôi đã học được rất nhiều điều. Tôi cũng nhận ra khái niệm về quan hệ nhân quả giữa con người với nhau”. Sau khi buông bỏ được tâm oán hận và khao khát tìm kiếm thành công, anh Tuấn Anh nhận thấy công việc nghiên cứu của mình tiến triển suôn sẻ hơn.

Trước đây, Tuấn Anh dễ bị kiệt sức và bị đau lưng. Khi anh học Pháp và luyện công, những vấn đề này đều đã biến mất.

“Trước thềm năm mới 2024, con kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ! Con vô cùng biết ơn lòng từ bi và sự khổ độ của Ngài!”

Học viên Việt Nam: Buông bỏ danh lợi để có được hạnh phúc đích thực

9d175841af27c8a62f63332199a2c92d.jpg

Cô Bùi An đến từ Sydney bắt đầu tu luyện cách đây một năm

Cô Bùi An là học viên Việt Nam đến từ Sydney. Một năm trước, cô An được một người bạn cũ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Tuy sống trong cuộc sống xa hoa, dư thừa về của cải vật chất nhưng trong sâu thẳm cô vẫn luôn cảm thấy mình bị ruồng bỏ. Là một người mẹ, sự thờ ơ lạnh lùng của cô thậm chí đã khiến con cái xa lánh.

Lúc đầu, nhiều can nhiễu đến từ bên ngoài đã cản trở nỗ lực tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của cô An. Các con của cô bắt đầu gặp các cơn ác mộng. Điều đáng lo ngại là con gái cô mắc chứng sợ ngủ.

Sau khi lắng nghe chia sẻ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác, cô An mở nhạc “Phổ độ” của Pháp Luân Đại Pháp cho các con nghe trước khi đi ngủ. Cô cũng cầu xin Sư phụ giúp đỡ và bảo hộ. Cách này đã mang lại kết quả tích cực, con gái cô có thể ngủ ngay và bọn trẻ không còn gặp ác mộng nữa.

Cô An bắt đầu học Pháp chăm chỉ và sớm nhận thấy những thay đổi tích cực của bản thân cũng như mối quan hệ của cô với gia đình. Đồng thời, những can nhiễu từ bên ngoài cũng biến mất, các con của cô bắt đầu nói chuyện và thường xuyên chia sẻ với cô hơn. Giờ đây, bọn trẻ thường nói với cô: “Con yêu mẹ” và trao cho cô nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi ngày – ngôi nhà của cô đã ngập tràn hạnh phúc.

Việc liên tục đề cao tâm tính cũng khiến cô An giảm bớt nhu cầu đối với hàng xa xỉ, quyền lực và sức ảnh hưởng. Qua tu luyện, cô ngộ ra rằng cô không thể kiểm soát hay thay đổi số phận của người khác. Ngoài việc thanh lý những vọng tưởng đeo bám về của cải vật chất, quá trình tu luyện còn giúp cô nuôi dưỡng tâm từ bi đối với mọi người xung quanh.

Cô An kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ và cảm ân Sư phụ đã từ bi cứu độ, cho cô cơ hội tu luyện, cơ hội trở về với chân ngã của mình. Cô bộc bạch: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để tu luyện đến cùng và hồng Pháp tới nhiều người hơn nữa trên con đường trợ Sư cứu độ chúng sinh.”

Bản quyền © 1999-2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/31/470276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/1/213942.html

Đăng ngày 05-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share