Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc và New Zealand

[MINH HUỆ 31-12-2023] Trước thềm năm mới 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc và New Zealand mong muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư tôn, và cảm tạ ân cứu độ của Ngài.

da3903d11bdc7c394cd5bec907c70a13.jpg

Các học viên ở New Zealand kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

8ff9c46b39060d5b828b808f0e1fcf89.jpg

Các học viên ở Sydney, Úc kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

981592081126de338e8741e1b1fae430.jpg

Các học viên ở Canberra, Úc kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

ce62581d4252f804f2a39badd8d2973f.jpg

Các học viên ở Queensland, Úc kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

3db98944988ddc803cbc58e9339ec1a5.jpg

Các học viên ở Tây Úc kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

c772f4c6420c8e70910de23080d0205f.jpg

Các học viên ở Adelaide kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

db2402e4b9ca80a025c14ab3ee401b17.jpg

Các học viên ở Tasmania, Úc kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

a9939dabc06ff161de9063dea6d78d49.jpg

Các học viên ở Melbourne kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Một số học viên cũ và mới chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ, và muốn để mọi người biết về sự tốt đẹp và thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Họ hy vọng mọi người biết được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, được an toàn trong thế giới hỗn loạn này, sống tốt và tìm ra mục đích chân chính của đời người.

“Pháp Luân Đại Pháp mở ra một con đường mới”

Bà Lý Tân Hồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand từ 20 năm trước. Bà chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi từng là người thực dụng. Pháp Luân Đại Pháp cho tôi một lối sống mới, và cho tôi thấy ý nghĩa chân chính của cuộc đời mình. Tôi không còn theo đuổi danh, lợi, hay lo lắng cho sức khỏe của mình nữa.”

eac288a80c916e0bd514e829c59417bb.jpg

Bà Lý Tân Hồng cảm tạ Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại hạnh phúc cho gia đình bà

Mặc dù đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm, nhưng bà cảm thấy vẫn có chấp trước mạnh mẽ vào tự ngã. Bà không thể chấp nhận những ý kiến ​​khác, và không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Bà cho biết Sư phụ đã nhìn thấy quyết tâm đề cao của bà, do vậy đã an bài một cơ hội để bà tu bỏ chấp trước của mình.

Tháng 5 năm 2023, chồng bà đón người mẹ mắc chứng mất trí nhớ đến sống cùng họ tại New Zealand. Mặc dù bà Tân Hồng đã chuẩn bị cho việc này, nhưng tình trạng của mẹ chồng bà lại tệ hơn nhiều so với bà tưởng tượng. Mẹ chồng lặp đi lặp lại cùng một câu nói, và liên tục hỏi những câu hỏi giống nhau. Bà cụ cũng hét và kêu gào. Bà Tân Hồng đã quen với lối sống yên bình, nên trong đầu bà tràn ngập những niệm đầu không tốt và oán hận mẹ chồng. Bà không xử lý tình huống bằng tâm từ bi và nhẫn nại, điều một học viên nên làm.

Bà Tân Hồng bắt đầu cảm thấy đau khổ, và niềm tin vào Đại Pháp của bà nhất thời dao động, nhưng bà vẫn nhắc nhở bản thân về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Hàng ngày, bà đều tự nhìn nhận bản thân để xem liệu mình có lời nói hay hành động không tốt nào đối với mẹ chồng hay không. Bà yêu cầu bản thân phải làm tốt hơn.

Một hôm, trong khi phát chính niệm, bà nghĩ: “Những niệm đầu xấu xa đó không phải của mình”. Bà nhận ra Sư phụ đã điểm hóa cho bà. Những niệm đầu và hành động xấu đó không phải xuất phát từ chân ngã của bà. Những tà linh và nghiệp lực không muốn rời xa bà, nên bà cảm thấy đau khổ.

Ngày hôm sau, khi nhìn thấy mẹ chồng, bà không hề có cảm xúc tiêu cực với bà cụ. Bà nhận ra Sư phụ đã giúp bà loại bỏ tà linh và nghiệp lực.

Khi đang học thuộc kinh văn “Tránh xa hiểm ác” của Sư phụ, bà lại ngộ ra chỉ có Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp mới có thể tiêu trừ nghiệp lực đã tích tồn từ nhiều đời cho các đệ tử Đại Pháp và người nhà của họ.

Khi năm mới đang đến gần, bà Tân Hồng và gia đình muốn tạ ơn Sư phụ vì ân cứu độ của Ngài, và cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã ban phúc báo cho họ. Cuộc sống của họ đã trở nên tốt đẹp hơn.

Cuộc sống có ý nghĩa và toàn vẹn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

71cfa4e631bd64bf17c8a6a4d71da356.jpg

Anh Thomas Nicholson đến từ Gold Coast, Queensland, cho biết anh đã hiểu được ý nghĩa chân chính của đời người sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cảm tạ Sư phụ, và kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.

Anh Thomas Nicholson, 20 tuổi đến từ Gold Coast, Úc, đã hỗ trợ thành lập hai công ty mới và là đối tác của cả hai công ty này. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây một năm. Bạn của cha anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và đã gửi cho cha anh một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Cha của anh phải nhập viện để phẫu thuật mắt, và cuốn Chuyển Pháp Luân được đặt trên bàn. Anh Thomas cầm cuốn sách lên đọc, và mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Anh liên lạc với người học viên đó, và bây giờ họ thường xuyên gặp nhau và chia sẻ về việc tu luyện.

Anh Thomas từng khó ngủ vì lo lắng. Anh thường suy ngẫm về mục đích của sự sống, cái chết, liệu có cuộc sống sau khi chết hay không, v.v., nhưng chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Anh cho biết các câu hỏi của anh đã được giải đáp sau khi đọc Chuyển Pháp Luân.

Kỳ diệu hơn nữa, sự lo lắng đã chấm dứt. Bây giờ anh hạnh phúc, và cho biết cuộc sống của anh có ý nghĩa và toàn vẹn. Lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân, anh cảm thấy yên bình. Cảm giác này hoàn toàn khác với những gì anh từng trải qua trước đây. Anh Thomas cho biết đó là một cảm giác thật tuyệt vời.

Anh hiểu mình cần áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào cuộc sống, và buông bỏ những chấp trước của bản thân. Khi anh làm như vậy, những người xung quanh cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, và thích ở bên anh. Họ thích nói về Pháp Luân Đại Pháp, vũ trụ và tín ngưỡng. Điều này giúp anh có cơ hội để giảng chân tướng cho họ.

Anh cho biết điều quan trọng là phải giảng chân tướng cho mọi người và để nhiều người hơn nữa biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và rằng các học viên không nên bị tra tấn, thậm chí bị bức hại đến chết chỉ vì đức tin của họ.

Anh hy vọng mọi người có thể thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp, vì đây là một môn tu luyện tuyệt vời. Bạn bè và gia đình khuyến khích anh tu luyện. Anh kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ, và nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ!”

“Trí huệ thực sự từ Pháp Luân Đại Pháp”

354c477a9fb4d1e7fff8d14af4282931.jpg

Bà Phillipa Rayment, 88 tuổi, đến từ Melbourne, cảm tạ Sư phụ đã giảng dạy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Bà Phillipa Rayment, 88 tuổi, đến từ Melbourne, từng là kỹ thuật viên chụp X-quang tại một bệnh viện. Bà biết bức xạ có thể gây hại cho sức khỏe của mình, nên bà tìm kiếm một lối sống lành mạnh và tự nhiên hơn.

Năm 1998, khi đang đi nghỉ ở Queensland, bà nhìn thấy các học viên đang luyện công. Bà lập tức nhận ra đây chính là điều mình đang tìm kiếm. Sau khi trở về Melbourne, bà đến một điểm luyện công ở một công viên địa phương và học các bài công pháp.

Lần đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, bà rất ấn tượng và cảm thấy như thể mình đã biết cuốn sách này rồi—từng từ đều khiến bà chấn động, và bà cảm thấy cuốn sách này được viết cho mình. Bà quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp suốt đời. Cả cuộc đời, bà tìm kiếm kiến thức vì cho rằng kiến thức cũng chính là trí huệ. Chỉ sau khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp, bà mới nhận ra điều mình tìm kiếm là trí huệ. Pháp Luân Đại Pháp đã giải đáp mọi nghi vấn của bà.

Bà từng hút thuốc và uống rượu để đương đầu với khó khăn. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà không uống rượu và hút thuốc nữa vì thấy không cần thiết.

Năm 1999, bà tham dự Pháp hội Úc tại Sydney. Bà cùng với các học viên khác bắt xe buýt đến Sydney, và nhìn thấy Pháp Luân xoay vòng quanh xe buýt trên đường đến Pháp hội. Bà cho biết cảnh tượng đó thật tuyệt vời.

Bà cảm thấy rất may mắn khi được gặp Sư phụ tại Pháp hội. Bà biết mình đã tìm thấy ý nghĩa và hướng đi của cuộc đời, và rằng bà đang đi trên con đường chân chính.

Bà muốn bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc tới Sư phụ. Bà cảm tạ Sư phụ đã giảng dạy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và mang lại cho bà sự bình yên và an lành.

Bản quyền © 1999-2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/31/470275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/1/213963.html

Đăng ngày 03-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share