Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 11-12-2023] Ngày 2 tháng 12 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bulgaria đã tổ chức một sự kiện ở thành phố Veliko Tarnovo để phổ biến thông tin về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 24 năm qua đối với các đồng tu của họ ở Trung Quốc. Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi sự kiện được các học viên tổ chức nhằm tôn vinh Ngày Quốc tế Nhân quyền, ngày 10 tháng 12.

eeb9cc759e61fba4f92b6d4f793e4198.jpg66eb5ea2dcebfdb79125a231b20dc182.jpg

Sự kiện ở thành phố Veliko Tarnovo vào ngày 2 tháng 12

3184992e69cb9444acd1ebd260d031c0.jpg

Người dân ký đơn kiến nghị.

Veliko Tarnovo là thành phố đẹp như tranh vẽ nằm bên bờ sông Yantra. Đây là thủ đô của Chính quyền Bulgaria Thứ hai thời Trung cổ, và đến năm 2019 đã được tuyên bố là thủ đô lịch sử và tinh thần của Bulgaria.

Các học viên đã trưng bày áp phích, trò chuyện với người qua đường, phát tài liệu và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên và cho biết họ bị sốc khi biết ĐCSTQ đối xử tàn bạo như thế nào với những công dân Trung Quốc vô tội.

Một người cao tuổi: “Thật không thể tin được rằng những tội ác tàn bạo như vậy vẫn bị che giấu.”

Các học viên đã dựng một quầy thông tin ở trung tâm thành phố tại Bưu điện Trung tâm, cạnh Học viện Nghệ thuật Quốc gia và đối diện tòa nhà Chính quyền Thành phố, nơi có rất nhiều xe ô tô và người đi bộ. Một số tài xế thậm chí còn chìa tay ra ngoài cửa kính xe để lấy tờ rơi.

Sau khi tìm hiểu thông tin và nhận được lời giải thích, một người cao tuổi đã bày tỏ sự kinh hoàng trước những gì ĐCSTQ gây ra cho các học viên – gồm cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

“Tôi chưa từng nghe đến tội ác nào như vậy”, ông nói, “nên tôi đã đọc rất nhiều. Thật không thể tin được những tội ác tàn bạo như vậy lại bị che giấu lâu đến vậy.”

Ông cảm ơn người học viên về những thông tin này và cho hay ông nhất định sẽ tìm hiểu các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

Người dân ký đơn kiến nghị

Khi một phụ nữ cao tuổi, một phụ nữ trẻ, và một cô bé đi ngang qua quầy thông tin, người phụ nữ trẻ lấy tờ rơi rồi đi tiếp. Một lúc sau, họ lại quay lại. Cô Valentina, người phụ nữ trẻ nói muốn ký đơn kiến nghị.

Cô cho biết cô đã đọc tờ rơi nên không thể thờ ơ trước cảnh ngộ của mọi người ở Trung Quốc. Cô hỏi thêm thông tin, và nhiều lần trong cuộc trò chuyện, cô phải há hốc miệng vì sốc. “Thật khủng khiếp, thật khủng khiếp!”, cô nói.

Cô đã ký đơn kiến nghị và con gái nhỏ của cô đã chụp ảnh tại quầy thông tin để ủng hộ các học viên.

Hai phụ nữ trẻ, cô Miglena và cô Veronika, đã nhận tờ rơi và lắng nghe một học viên giải thích. Cô Miglena ký đơn kiến nghị ngay lập tức, còn cô Veronika tiếp tục lắng nghe. Khi nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, cô Veronika cũng ký tên. Cô nói: “Lấy nội tạng từ người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp còn sống là điều thôi thúc tôi ký đơn kiến nghị.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/11/469193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/13/213314.html

Đăng ngày 15-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share