Bài viết của phóng viên Minh Huệ Chu Văn Anh tại Paris

[MINH HUỆ 07-12-2023] Hôm 7 tháng 12 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một hoạt động trên Quảng trường La Défense ở Paris để kỷ niệm Ngày Nhân quyền Thế giới, ngày 10 tháng 12. Họ phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đồng thời thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này.

La Défense là trung tâm tài chính của Paris. Vào buổi trưa, nhiều người bước ra khỏi những tòa nhà văn phòng xung quanh quảng trường để ăn uống và nghỉ ngơi. Khi trông thấy các học viên đang trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã hiếu kỳ và chủ động trò chuyện với các học viên. Họ đã chấn động và bàng hoàng khi biết các học viên ở Trung Quốc đang bị ĐCSTQ bức hại vì thiền định ôn hòa và sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

aca10bfe590386d78d495c9caa460b02.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường La Défense ở Paris, ngày 7 tháng 12 năm 2023.

878ff539c2964e7d5ad533d52d4f7e1a.jpg

9f3d15041f11ad9c3c4f75bfd758b5a6.jpg

f8e193b8f79c15d09941f7c2a4bcc804.jpg

2b09aefbf2bad14b64484d6a017a207e.jpg

Nhiều người ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Sau khi biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc, anh Cedra Niaina, một kiến trúc sư, đã ký đơn kiến nghị. Anh cho hay: “Đây là tội ác chống lại loài người. ĐCSTQ không hề coi trọng mạng sống [con người], điều này thật đáng buồn”. Anh cho rằng nhân loại không nên đi tới bước này và cần phải có một giải pháp để loại bỏ kiểu bức hại vốn không thể được phép tiếp diễn này.

Cô Laure Goyart làm việc trong lĩnh vực quản lý bất động sản. Cô nói: “Nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ những người còn sống thật quá tàn bạo. Đây là một hành vi tội ác. Điều này cần phải chấm dứt, chấm dứt hoàn toàn!” Cô cho rằng hoàn cảnh sống hiện nay của chúng ta ngày một xấu đi. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ làm việc tốt và không gây ảnh tới người khác. Việc ĐCSTQ tiến hành giết hại đẫm máu những người tốt như vậy thật kinh hoàng và nó vẫn luôn tránh né vấn đề này trên trường quốc tế. Các phương tiện truyền thông cũng không hề đưa tin nên công chúng nước Pháp không biết gì về việc này. Cô tỏ ra phẫn nộ và nói: “Tôi đã ký đơn kiến nghị rồi. Mỗi người Pháp đều cần phải ký, và mọi người trên thế giới cũng cần ký để phản đối cuộc bức hại này”.

Bà Béatrice đã nghỉ hưu cho hay bà đã đi du lịch khắp Trung Quốc trong ba tuần và thấy camera giám sát ở khắp mọi nơi. Bà bộc bạch rằng bà cảm thấy buồn khi người dân Trung Quốc không ngừng bị giám sát. Bà cũng biết rõ Trung Quốc đang bị cai trị bởi một chế độ độc tài và thật khủng khiếp khi kẻ độc tài nắm quyền lực tuyệt đối. Bà hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ luôn kiên định và một ngày nào đó tình hình sẽ cải biến.

Bà Lily (bút danh) đã ngoài 80 tuổi đến từ Thượng Hải. Một học viên nói với bà rằng có hơn 400 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức tổ chức liên đới của nó, và giải thích điều này như một sự thức tỉnh tâm linh đối với Trung Quốc. Bà Lily đã gia nhập Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong nhiều thập kỷ trước nhưng tưởng rằng tư cách thành viên trong hai tổ chức này sẽ tự động vô hiệu khi bà qua tuổi 25. Người học viên nhắc nhở bà rằng bất kỳ ai gia nhập bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ đều phải giơ nắm đấm lên và tuyên thệ sẽ hiến dâng sinh mệnh cho nó. Vì vậy, để xóa bỏ lời thề độc này, người ta phải tuyên bố thoái xuất trên trang web của Epoch Times. Bà Lily ngay lập tức nhờ người học viên giúp bà thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bà khen ngợi các học viên đã mang lại hy vọng cho người dân Trung Quốc và nói rằng điều đó thật tuyệt vời.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/9/469108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/10/213281.html

Đăng ngày 12-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share