Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2023] Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vào những năm 1950 trong Nạn Đói Lớn. Mặc dù tôi mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng gia đình tôi không có đủ tiền để chữa trị cho tôi. Tôi rất yếu và hay ốm suốt thời thơ ấu. Có lần tôi bị cảm lạnh và cơn ho kéo dài suốt một năm. Sau đó, tôi bị hen suyễn và viêm phế quản.

Tôi bị bắt nạt ở trường vì đi lại chậm chạp, lưng gù, ho liên tục và khó thở. Tôi bắt đầu đi làm sau khi tốt nghiệp trường trung cấp kỹ thuật. Tôi kết hôn ngay sau đó.

Cuộc đời lại giáng cho tôi một cú nặng nề ngay sau đám cưới. Chồng tôi nhà ở thành phố và làm việc ở một nhà máy. Trước khi cưới, anh nói với tôi rằng ở nhà anh chỉ có mẹ, nhưng tôi được biết, anh còn có hai người em trai bị khuyết tật. Đó là một gia đình với hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Mẹ chồng tôi mắc nhiều bệnh và cần được chăm sóc rất nhiều. Bà ích kỷ, kiêu ngạo và coi thường người nông dân. Bà yêu cầu tôi đưa tiền lương của mình cho bà. Tôi không đồng ý. Bà rất khó chịu và thường gây khó khăn cho tôi bằng nhiều cách khác nhau.

Chồng tôi có tính khí nóng nảy. Anh ấy thường xuyên bắt lỗi với hầu hết mọi việc tôi làm, chẳng hạn như tôi dùng quá nhiều nước, giặt quần áo quá thường xuyên, hay lãng phí, v.v. Sau khi có đứa con đầu lòng, anh không quan tâm đến sức khỏe yếu của tôi và nhất quyết đòi chúng tôi sinh con thứ hai.

Nơi làm việc đã cắt chức và giảm lương vì tôi mang thai. Với quá nhiều căng thẳng trong cuộc sống, sức khỏe của tôi trở nên tồi tệ. Tôi thường xuyên ngất xỉu tại nơi làm việc và sau đó được chẩn đoán có vấn đề về gan. Tôi đã thử nhiều phương pháp điều trị y tế khác nhau nhưng không có kết quả. Tôi bị giảm cân và rụng tóc đáng kể.

Vào mùa hè năm 1997, một người bạn cũ đến thăm tôi và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra đó là một cuốn sách về tu luyện. Cuốn sách nói về ý nghĩa của cuộc sống và tại sao con người lại có khổ nạn, bệnh tật và khó khăn trở ngại. Những câu hỏi của tôi về cuộc sống đã được lần lượt giải đáp. Hóa ra chịu khổ là một điều tốt – thông qua chịu khổ, tôi đang trả nợ và chỉ sau khi trả hết nợ, tôi mới có thể đến một nơi tốt hơn. Tôi đã quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bắt đầu học Pháp và luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tâm tính của tôi dần dần đề cao. Cơn ho của tôi đã ngừng và tôi không còn khó thở nữa. Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tâm trạng của tôi cũng được cải thiện. Tôi đã làm việc chăm chỉ ở nhà và ở công ty. Trong vòng một năm, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất!

Tôi đã được công nhận và khen thưởng tại nơi làm việc vì thành tích của mình. Tôi biết chính Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, đã tiêu trừ nghiệp lực của tôi và ban cho tôi một sinh mệnh mới.

Gia đình đã chứng kiến những thay đổi to lớn của tôi và cũng vô cùng biết ơn Sư phụ Lý. Tất cả họ đều khuyến khích tôi tu luyện tốt Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/1/464383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/17/211371.html

Đăng ngày 14-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share