Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 27-10-2023] Sau các cuộc tấn công vào Israel của lực lượng Hamas bắt đầu từ ngày 7 tháng 10, hàng nghìn gia đình đã phải di tản khỏi hai mặt trận chính ở phía Bắc và phía Nam của quốc gia này.

Những người di tản không biết khi nào họ mới có thể trở về nhà và trở lại cuộc sống bình thường. Từ khi các cuộc tấn công bắt đầu, hệ thống trường học ở Israel đã ngừng hoạt động và người dân phải đối mặt với tình trạng bất ổn, lo lắng, cùng với tình trạng thiếu việc làm và thu nhập.

Trong thời kỳ hỗn loạn này, một số học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel đã tham gia vào các nỗ lực tình nguyện quốc tế để thực hiện công tác cứu trợ. Vào ngày 18 và 21 tháng 10, các nhóm học viên đã tổ chức các hội thảo giới thiệu các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp như một cách giúp người dân tìm được sự bình an và ổn định tinh thần. Những người di tản rất biết ơn các học viên đã mang đến cho họ sự bình yên và hy vọng, nhiều người cho hay họ muốn tiếp tục học các bài công pháp.

Người di tản: Tôi hoàn toàn tán đồng với Chân-Thiện-Nhẫn

Ngày 21 tháng 10, các học viên đã tổ chức một buổi hội thảo cho 20 gia đình tại một trong những khách sạn mà họ lưu trú. Các gia đình này được mời xem năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nghe giải thích về nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Đối với trẻ em, các học viên đã tặng hoa sen giấy gấp thủ công cùng một câu chuyện về các giá trị của môn tu luyện.

2773360334e2fbcc8a4b013bbcc6c124.jpg694868272fad65ac94023aa259c3c8fb.jpg

Các học viên hướng dẫn những người di tản học các bài công pháp

d5fa98a2e610e3092a6347e6f24eb277.jpg

Cô Zohar, người phải di tản vì cuộc xung đột

Cô Zohar, một bà mẹ có năm con đã tham dự buổi hội thảo của các học viên. Cô cho hay cô rất biết ơn các học viên vì đã mang lại cho cô sự tích cực trong khoảng thời gian khó khăn này và cho biết các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp đã tác động sâu sắc đến cô. “Tôi hết lòng liên hệ với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Thật thú vị khi khám phá nguyên lý này và nhận ra cách tôi có thể kết hợp chúng vào cuộc sống của mình”, cô nói.

Cô cho biết thêm rằng thật ngạc nhiên khi các học viên đã dành phần lớn thời gian và công sức chỉ để mang lại sự an ủi cho những người sơ tán. “Các bạn đã mang lại cho chúng tôi những giờ phút bình yên. Pháp Luân Đại Pháp là sự cho đi 100% và điều đó thật cảm động,” cô nói.

Cô Zohar cho biết muốn tiếp tục luyện tập. Cô nhờ các học viên gửi cho cô đường dẫn đến các hội thảo Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến để cô có thể tiếp tục học. “Tôi hy vọng được tham gia và học pháp môn này,” cô chia sẻ.

2f21c104cfe0ba2a00758cc9cbf968e8.jpg

Anh Olivier, người phải di tản vì cuộc xung đột

Đối với anh Olivier, một người cha có ba con, buổi hội thảo của các học viên mang lại sự bình tâm trước những bất ổn của chiến tranh.

“Điều rất quan trọng là các bạn đã cho chúng tôi điều gì đó để làm và suy ngẫm, thông qua đó giúp chúng tôi không còn nghĩ đến những tin tức và báo cáo đầy quan ngại ngoài kia. Điều đó giúp tôi được thư giãn,” anh nói. “Khi chúng tôi, những người đàn ông, không có việc gì để làm, chúng tôi lại nói về chiến tranh và về liệu nó sẽ kết thúc như thế nào.”

Anh cũng nói rằng những gì các học viên đã làm là rất hữu ích và quan trọng: “Các bạn đã mở ra một thế giới mới cho tôi và cho tôi thấy rằng tôi có thể nghĩ về những chủ đề khác và làm điều gì đó khác”.

Anh Rotem cảm ơn các học viên vì đã tổ chức buổi hội thảo. Anh nói: “Thiền định giúp tôi thả lỏng bản thân một chút và quên đi những suy nghĩ lo lắng về vấn đề hiện tại của quốc gia”.

Các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp cũng chỉ cho anh Rotem một lối thoát khỏi thời điểm khó khăn này. “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị quan trọng nhất trên thế giới. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người biết đến và tuân theo nguyên lý này. Bất cứ ai thử thực hành cũng sẽ nhận ra ý nghĩa của nguyên lý đó”, anh nói.

Bé Aria, cô con gái tám tuổi của anh Rotem, nói rằng cuối cùng cô bé đã cảm thấy thư giãn khi tập các bài công pháp và điều đó thật tuyệt vời.

Hội thảo dành cho người sơ tán từ một thị trấn phía Nam

Vào ngày 18 tháng 10, các học viên đã đến gặp những phụ nữ và trẻ em phải rời bỏ nhà cửa đi di tản tại một thị trấn phía Nam. Thị trấn liên tục bị pháo kích, và nhiều người đã phải nhập ngũ, còn phụ nữ và trẻ em đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.

54f25c12af34e2de230e94324c121774.jpg

Một học viên hướng dẫn mọi người các bài công pháp.

Một cậu bé mang theo em gái ba tuổi của mình. Cả hai đứa trẻ đều ở lại để xem hướng dẫn tập công. Mặc dù những đứa trẻ khác gọi cậu bé đến chơi cùng nhưng cậu vẫn tiếp tục luyện công. Cậu bé nói: “Cháu muốn học tất cả các bài công pháp, cháu muốn ngồi thiền.” Sau khi học hết năm bài công pháp, cậu bé đã rất tự hào về bản thân và nói: “Cháu đã đánh bại yezter hara (sự ích kỷ)!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/27/467549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/29/212677.html

Đăng ngày 31-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share