Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam California

[MINH HUỆ 20-10-2023] Ngày 14 tháng 10 năm 2023, lễ hội Làng Toàn cầu Irvine lần thứ 22 đã được tổ chức tại Irvine. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương tiếp tục tham gia lễ hội như những năm trước. Họ đặt một chiếc bàn ngay gần lối vào của Công viên Great và nói với mọi người về lợi ích cả thân lẫn tâm của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra đối với môn tu luyện ở Trung Quốc.

Lễ hội Làng Toàn cầu Irvine là một truyền thống hàng năm của thành phố. Trong lễ khai mạc, thị trưởng Farrah N. Khan phát biểu rằng sự kiện nhằm tôn vinh nền văn hóa của hơn 50 dân tộc, chia sẻ cảnh quan, âm thanh và thị hiếu của thế giới. Đồng thời, giới thiệu các doanh nghiệp địa phương, nhà hàng và các hoạt động nghệ thuật.

Nhiều nhà ngoại giao nước ngoài tại Los Angeles đã tham dự sự kiện này. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới bao gồm Bulgaria, Indonesia, Iraq, Ireland, Nhật Bản, Latvia, Mexico, Pakistan, Qatar, Thụy Sĩ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Các học viên đã biểu diễn năm bài công pháp, phát tờ thông tin, trưng bày các áp phích phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc diễn ra từ tháng 7 năm 1999, và trưng bày các bức tranh từ Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn.

Học viên địa phương, cô Alina Jin, cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tuyệt vời giúp chúng ta cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.Tất cả chúng tôi đều được thụ ích từ pháp môn này và muốn chia sẻ với mọi người xung quanh về vẻ đẹp của môn tu luyện này.”

20baab9a108b6335b26759d219049e8d.jpgea596654ed7567390798d8a9e73948cd.jpg98e43f037fcf50f17cf03998d198edbd.jpg45a8fed52e9f98dde7f4c111d801940e.jpg048f404e0fc5f0f3d5fb5947f1b0ef94.jpg5f1602c31fa63bd0f782ca49e6020ab9.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu môn tu luyện cho khách tham dự lễ hội.

Các học viên phổ biến mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại nhóm người ôn hòa này như thế nào. Cô Kim cho biết: “Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, mẹ tôi đã bị chính quyền đưa vào trại giam và nhà tù vì bà không từ bỏ đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với tôi. Lúc đó tôi mới 11 tuổi“.

Cô Kim cảm thấy rất tốt khi có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ, vậy nên cô muốn chia sẻ những điều bản thân cô đã được thụ ích từ môn tu luyện với cộng đồng. Cô cũng muốn phơi bày những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc để nhiều người hơn có thể nhìn ra bản chất xấu xa của ĐCSTQ. “Trong suốt 24 năm qua, ĐCSTQ chưa bao giờ ngừng phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên ở Trung Quốc đã bị bức hại nghiêm trọng chỉ vì họ kiên định đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn,” cô Kim nói.

Nhiều người qua đường đã dừng lại để đọc các tấm áp phích và xem tranh. Sau khi đọc về nạn thu hoạch nội tạng sống của chính quyền Trung Quốc từ các học viên bị giam giữ vì đức tin để cấy ghép, những người nhập cư từ Trung Quốc phẫn nộ nói: “Hãy nhìn xem ĐCSTQ lại làm những điều tồi tệ gì kìa”.

Những hồi ức quý giá

Cô Kim và một số học viên khác đã chia sẻ câu chuyện tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của họ.

“Mẹ tôi bị bệnh tim, căn bệnh này đã biến mất sau khi bà học Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi chứng kiến bà khỏi bệnh nhanh như vậy, nhiều người trong gia đình tôi đã quyết định tu luyện. Chúng tôi cùng nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ và xem băng hình. Mẹ tôi mượn một chiếc tivi và đầu video của người họ hàng.” “Lúc đó giống như việc ăn mừng một ngày lễ vậy, chúng tôi còn mời cả hàng xóm đến nhà để cùng xem các bài giảng. Khoảng thời gian đó thật đẹp, ấm áp và tràn đầy tình thương”, cô Kim nói.

Cô Victoria đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tám năm. Cô đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ người bạn thân nhất của mình. “Bạn tôi trở nên xinh đẹp và nhã nhặn. Vậy nên tôi muốn biết điều gì đã thay đổi cô ấy. Và khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã tìm được câu trả lời, sau đó tôi bước vào tu luyện,” cô cho biết.

Sau khi cô Victoria học Pháp Luân Công, cuộc sống của cô trở nên có ý nghĩa hơn, cô cũng trở nên khỏe mạnh và trẻ trung hơn.

Trong đại dịch COVID 2019, một ngày nọ, cô bắt đầu ho và có kết quả xét nghiệm dương tính. Cô đã tự cách ly chính mình. “Tôi cứ ho suốt và đi lại rất khó khăn. Tôi đã luyện công và ngay lập tức cảm nhận được năng lượng ấm áp”, cô mỉm cười. “Tôi cảm rất thấy dễ chịu và không hề sợ hãi chút nào”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/20/467306.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/22/212585.html

Đăng ngày 26-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share