Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 23-10-2023] Ngày 21 tháng 10 năm 2023, các học viên ở Düsseldorf và các khu vực lân cận đã lập một quầy thông tin ở khu phố đi bộ sầm uất ở trung tâm thành phố. Họ đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về những lợi ích mà môn tu luyện mang lại. Các học viên cũng phơi bày những tuyên truyền sai lệch do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát tán nhằm biện minh cho cuộc bức hại đã kéo dài suốt 24 năm qua đối với môn tu luyện.

81e78374c406541b73bbd16d531c17e6.jpg

34265e07680229f1aaeb969413a4e3cb.jpg

9282687d464a668d11a5915e3c6aae73.jpg

Phổ biến cho người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin ở trung tâm thành phố Düsseldorf.

Thành phố Düsseldorf, nằm ở phía Tây của nước Đức, nổi tiếng với ngành công nghiệp thời trang và nghệ thuật. Khu phố cổ và các quận mua sắm bên bờ Bắc của sông Rhine đã thu hút du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Cứ vào thứ Bảy hàng tuần, các học viên lại lập một quầy thông tin ở khu mua sắm dành cho người đi bộ. Họ chuẩn bị các tờ thông tin được viết bằng nhiều thứ tiếng và phát tặng cho người qua đường.

Nhiều du khách đã nán lại để đọc các tài liệu được viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Một người đàn ông trung niên rất ngạc nhiên và nói với một học viên: “Tiếng Anh của tôi không được tốt lắm, tôi thật sự không nghĩ rằng các bạn lại có các tờ thông tin viết bằng tiếng Hy Lạp thế này!” Ông đọc tờ thông tin và ngay lập tức ký vào đơn kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt bức hại.

Mọi người cần phải vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ

Một người phụ nữ hỏi thêm thông tin đã nói với các học viên rằng bà từng làm việc ở một nhà thờ. Bà cho biết: “Không ai đáng bị trừng phạt vì đức tin của mình”. Đây là lần đầu tiên bà nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, bà cho hay bà cảm thấy “chấn động” khi một quốc gia, quân đội và chính quyền của nước đó lại mổ cắp nội tạng của người dân.

Bà nhận xét rằng việc tổ chức những sự kiện thông tin như thế này là rất quan trọng bởi mọi người “cần vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ”. Bà đã ký đơn kiến nghị phản đối cuộc bức hại và cho hay bà cũng hy vọng chữ ký của người dân “sẽ giúp chính phủ Đức thể hiện một lập trường rõ ràng trước những hành động tàn bạo của ĐCSTQ”.

Ông Jürgen, một linh mục, bước tới bàn thông tin với vẻ tò mò sau khi xem các học viện trình diễn các bài công pháp. Ông cho hay ông quan tâm tới thiền định và công việc của ông liên quan tới chủ đề này.

Sau khi được phổ biến về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông bày tỏ sự cảm thông đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi trò chuyện, ông luôn hỏi mình có thể làm gì [để trợ giúp], liệu ông có thể quyên góp tiền hay làm gì khác không. Trước khi rời đi, ông đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này. Ông cũng cho biết thêm rằng ông sẽ nói cho những người ông quen về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Người Trung Quốc tìm hiểu chân tướng

1da02ca150263b96fb98593fd75dfa44.jpg

Hai du khách đến từ Trung Quốc đọc thông tin về cuộc bức hại.

Nhiều du khách người Trung Quốc đã ghé qua khu mua sắm đi bộ ở Düsseldorf. Hai người phụ nữ đến từ Trưng Quốc đã tới quầy thông tin và trò chuyện với các học viên. Họ cho biết họ đang đi công tác tại Đức. Trước đây, hai người họ đã nghe nói tới Pháp Luân Đại Pháp nhưng không biết nhiều về môn tu luyện này. Một người trong số họ đã đọc các thông tin trưng bày và dùng điện thoại di động để chụp ảnh áp phích giới thiệu về năm bài công pháp. Khi một học viên giải thích cho họ rằng “vụ tự thiêu [trên Quảng trường Thiên An Môn]” là lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ, cả hai cô đều gật đầu đồng ý.

Trước khi rời đi, họ đã lấy các tờ thông tin chân tướng bằng tiếng Trung và cho hay họ sẽ truy cập vào trang web ở Đức để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/23/467406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/24/212617.html

Đăng ngày 27-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share