Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 21-10-2023] Ngày 8 tháng 10 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công Tây Ban Nha đã tập trung tại Plaza Navarra ở thành phố cổ Huesca thuộc miền Bắc Tây Ban Nha để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên. Họ cũng nói với mọi người về nạn thu hoạch nội tạng tàn ác từ các học viên còn sống của ĐCSTQ. Nhiều người dân địa phương và du khách lắng nghe chân tướng và ký đơn thỉnh nguyện nhằm lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

24ac24cb0941f1299aa46ce060c23899.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Tây Ban Nha tổ chức các hoạt động tại Plaza Navarra ở thành phố cổ Huesca thuộc miền Bắc Tây Ban Nha vào ngày 8 tháng 10.

cf4fbfbb68b9905e422b5968a249ddfd.jpg

5bfc5c12f5625de8224ae7a5d52fad76.jpg

1def92b1bd3283b8eed3da80911ca5e6.jpg

5736307f44b6da357b804857669fa293.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Huesca là thủ phủ của Aragon và là nơi khai sinh ra Vương quốc Aragon lịch sử. Từ Huesca, có thể nhìn thấy dãy núi Sierra de Guara, bởi vậy, nó được gọi là “Cổng chào của dãy Pyrenees”. Đây là một thành phố xinh đẹp với phong cảnh thiên nhiên kỳ thú và di sản văn hóa lịch sử phong phú. Mỗi năm, Huesca đón hàng ngàn du khách ghé thăm.

Plaza Navarra ở trung tâm thành phố, bao quanh là các tòa nhà cổ có giá trị lịch sử. Quảng trường vẫn giữ được nét truyền thống của các quảng trường Tây Ban Nha cổ xưa và là tụ điểm tham quan, hội họp, nghỉ ngơi và đi dạo của mọi người.

Đây là lần đầu tiên hoạt động này của các học viên diễn ra ở Huesca, bởi vậy, đây cũng là lần đầu tiên nhiều người biết đến Pháp Luân Công. Các học viên giới thiệu về môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Người qua đường đọc các tấm áp phích và tờ thông tin để tìm hiểu về môn tu luyện cũng như cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc. Mọi người phẫn nộ và sốc khi biết ĐCSTQ có thể gây ra những tội ác tàn bạo như vậy. Nhiều người qua đường, gồm cả cư dân địa phương và du khách, đã lên án ĐCSTQ và ký đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

161762401a68fbae5524c80832137fd0.jpg

Ông Andres và bà Feli

Ông Andres và bà Feli đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Công khi đang đi mua sắm trong thành phố. Họ bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và đã ký tên thỉnh nguyện.

Họ biết ĐCSTQ là một chế độ độc tài, nhưng họ không thể tưởng tượng được một tội ác tàn bạo như thu hoạch nội tạng lại có thể xảy ra vào thời đại này. Họ hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt và người dân Trung Quốc sẽ có quyền tự do tín ngưỡng.

0af34285f734e9f812aad7a639005a34.jpg

Anh Paulo và anh Danis cho rằng tội ác thu hoạch nội tạng từ người sống của ĐCSTQ là vết nhơ đối với nhân loại.

Anh Paulo và anh Danis chưa từng biết ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng từ người sống. Họ bị sốc khi biết ĐCSTQ có thể gây ra những tội ác tàn bạo đến vậy và đã ký đơn thỉnh nguyện không chút do dự. Anh Paulo nói: “Thật đáng xấu hổ khi điều xấu xa này lại xảy ra vào đời đại ngày nay!”

28465ced1bb3b1efeb26dba32f948034.jpg

Một nhóm thanh niên học các bài công pháp.

Một nhóm thanh niên muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Sau khi nghe chân tướng, họ đã ký đơn thỉnh nguyện, sau đó học các bài công pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/21/467340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/23/212599.html

Đăng ngày 28-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share