Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 14-10-2023] Ngày 7-8 tháng 10 năm 2023, Hội chợ Làng Leura thường niên ở Blue Mountain, một di sản thiên nhiên thế giới ở New South Wales, Úc đã diễn ra trên các con phố quanh trung tâm thương mại Leura Mall. Các học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã tham gia các hoạt động vào ngày thứ hai để giới thiệu về môn tu luyện cho khách tham dự lễ hội.

Blue Mountains là một trong những điểm hấp dẫn du khách nhất ở Úc. Nằm ở ngoại ô phía Tây Sydney, nơi đây nổi tiếng với phong cảnh hữu tình và hệ sinh thái độc đáo như những ngọn núi xanh, đỉnh “Three Sisters” và thác nước. Nhiều người trong giới nghệ sỹ Úc sinh sống trong khu vực này. Hội chợ làng Leura là lễ hội chào đón mùa xuân ở Blue Mountains và có lịch sử hơn 40 năm. Sự kiện có hơn 100 gian hàng bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương, hàng hóa thương mại và quần áo kiểu cổ điển, v.v. Thu hút hơn 7.000 du khách mỗi năm.

Trong bầu không khí yên bình, các học viên giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại quầy Pháp Luân Đại Pháp. Họ phát tờ thông tin cho người qua đường và nói với mọi người về pháp môn đã mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người trên khắp thế giới.

4e613b16fbee906c12028df855d1a9ea.jpg

94ae6fc07f94a86e47a61f7ce96e7c36.jpg

2e8ab7bee778e39a5e19f96dec05fd90.jpg

5857210377488c01db7c2f0d0546a01c.jpg

f751c624ad6afe870eba4a2f524cda34.jpg

e092ec17312e95ecb43047df5010f31d.jpg

563967d60efd59080345bf2056e52850.jpg

4609a8dbcdec9411f32408d7c568e457.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công

374d1aaf64efb62ab036a14c9e1d5805.jpg

Một thanh niên học các bài công pháp từ bảng thông tin

Nhiều người dân địa phương đã biết đến môn tu luyện và nhiều lần nghe nói về cuộc bức hại bởi họ đã thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong các cuộc diễu hành, các triển lãm, và các lớp học của Pháp Luân Công ở địa phương. Họ cũng mong có một điểm luyện công tập thể ở khu vực mình.

Tại hội chợ, các học viên cũng gặp một số du khách đến từ Trung Quốc và nói với họ về Pháp Luân Công. Hầu hết mọi người đều gật đầu tán đồng và khen ngợi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Một phụ nữ trong số đó đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ngay tại chỗ. Một người phụ nữ khác cho hay bà rất vui khi nhận được một bông hoa sen gấp giấy thủ công vào đúng ngày sinh nhật. Hướng dẫn viên của đoàn du khách người Trung Quốc cũng vui vẻ trò chuyện với các học viên.

Tu luyện mang lại hạnh phúc

Anh Don Snith, một người dân địa phương, đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại qua tin tức từ nhiều năm trước. Anh từng trông thấy quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp tại các sự kiện khác nhau gần Blue Mountains. Anh cho biết: “Tôi nghĩ môn tu luyện này rất tốt vì nó có thể mang lại cho mọi người cảm giác hạnh phúc và bình yên trong tâm hồn, đây chính là điều mọi người cần. Vì thế nếu các bạn có thể học, thì đó là một điều tuyệt vời.”

Anh cũng tán đồng với giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, anh nói: “Mọi người trên toàn thế giới nên bao dung lẫn nhau, các quốc gia khác nhau cũng nên bao dung lẫn nhau. Bạo lực thật tồi tệ. Chúng ta không nên dùng đến bạo lực, mà nên hòa giải và đối thoại với nhau. Đây là điều mà Pháp Luân Công ủng hộ. Tôi tin như vậy.“

Anh hoàn toàn phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Anh cho biết: “Tôi cho rằng mọi người không cần trải qua điều này. Họ không đáng bị bức hại. Điều đó thật vô lý.”

Cô Monica đến quầy Pháp Luân Công cùng gia đình. Cô cảm thấy hứng thú với thiền và dừng lại để trò chuyện với một học viên.

Cô cho biết: “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ lâu nhưng tôi không biết nhiều về cuộc bức hại của ĐCSTQ.”

Cô nhấn mạnh việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là nhân quyền. Cô nói: “Nó giống như việc ăn và hít thở không khí vậy. Thiền cũng thế. Vậy nên tôi ủng hộ môn tu luyện này. Tại sao lại không được chứ? Cuộc bức hại này không thể chấp nhận được, nó thật quá điên rồ.”

Bà Naomi Brodrick dừng lại trước quầy Pháp Luân Công và ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Bà cho hay bà đã nghe nói về tội ác này tại khu phố Tàu ở Sydney.

Bà cũng cho biết thêm: “(Ở khu phố Tàu) tôi đã xem rất nhiều hình ảnh minh họa việc các học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tra tấn về thể xác. Điều đó thực sự đáng sợ. Tôi nghĩ việc ngược đãi người khác đến mức như thế chỉ vì họ suy nghĩ và hành động khác biệt là sai trái. Xã hội chúng ta nên khoan dung hơn đối với những tư tưởng và quan điểm khác nhau.”

Bà Yoke trò chuyện với một học viên khi cùng chồng đi thăm một hội chợ khác gần đó. Bà hỏi người học viên có điểm luyện công nào gần đây không.

Trước khi rời đi, bà nói: “Đối với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp mà nói, đó là điều tôi hoàn toàn tin tưởng.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/14/467080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/17/212524.html

Đăng ngày 21-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share