Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 12-10-2023] Ngày 6 và 7 tháng 10, Đoàn nhạc Tian Guo châu Âu và các học viên đã diễu hành ở Athens để giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mỗi ngày họ tổ chức hai cuộc diễu hành và ông Chrysogelos Nikos, cựu nghị viên châu Âu (MEP), đã tham dự sự kiện ngày 7 tháng 10 để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Thủ đô Athen của Hy Lạp là thành phố lịch sử nổi tiếng thế giới và thành phố lớn thứ tám ở châu Âu. Với lịch sử hơn 3.000 năm, đây là trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp và văn hóa của Hy Lạp. Là quê hương của các nhà hiền triết cổ đại như Socrates và Herodotus, Athens được xem như cái nôi của nền văn minh phương Tây và là nơi khai sinh của nền dân chủ.

1a9e884d7f29dea7c9eb8c3d5ac7e36b.jpg

Đền Parthenon trên thành cổ Acropolis của Athen là biểu tượng của nền văn minh phương Tây

900326602f8066e1c91bb8f1bd1390ba.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu cuộc diễu hành đến Acropolis vào ngày 6 tháng 10

be5b22f71d64f2a412bfae738aef2eaf.jpg

Các học viên biểu diễn múa rồng

1b3615acb0fdf2e5513ef923025a2603.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trên Quảng trường Syntagma

c67e186bd966851759033b8643af686a.jpg

Màn biểu diễn gần Bảo tàng Acropolis

Được dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, đoàn diễu hành còn có các chủ điểm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Vạch trần cuộc bức hại” ở Trung Quốc. Xuất phát từ Quảng trường Kotzia, họ diễu hành qua Quảng trường Syntagma và Phố Ermou, rồi qua Quảng trường Monastiraki và Phố Thiseio. Cuộc diễu hành thứ nhất kết thúc tại Bảo tàng Acropolis và ba cuộc diễu hành còn lại kết thúc tại Đài tưởng niệm Holocaust ở Athens.

Khi đoàn diễu hành đi ngang qua các điểm du lịch, phố mua sắm hoặc quảng trường nổi tiếng, họ dừng lại một chút để giải thích về mục đích của cuộc diễu hành cho người dân và du khách, nói cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Học viên Đinh Nhạc Bân đến từ Đức đã tham gia cuộc diễu hành và kêu gọi mọi người giúp giải cứu cha anh và hơn 70 học viên bị giam giữ vào tháng 5 năm nay tại thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông.

Nhiều người vỗ tay tán thưởng Đoàn nhạc Tian Guo và màn múa rồng. Một số người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo ở Trung Quốc.

8e3a7ee2a5251635809333db9b061533.jpg

Người qua đường lắng nghe Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trên Quảng trường Syntagma

e11d7bb4aba01c54e1fc11349aa94a54.jpg

85ab0626de2eefdad16b2cd7aef8c7e0.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện nhằm ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

d3ed352ac6d9982f6634c129d8aac3e8.jpg

23fa63aa72688dae106b6f8b97b1f9cf.jpg

8094d8c9baee7eb18a69532cb4dd6e92.jpg

Người dân chụp ảnh và trò chuyện với các học viên

Một tội ác không thể chấp nhận được

773389c256b8ab5d5a2a84e3b325feea.jpg

Cựu nghị viên Châu Âu (MEP), ông Chrysogelos Nikos

Cựu nghị sỹ Chrysogelos Nikos cho biết ông đã đọc nhiều báo cáo về Pháp Luân Đại Pháp và tham dự nhiều diễn đàn. Ông cho rằng tất cả các hoạt động của Pháp Luân Công đều ôn hòa và vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, những nỗ lực hòa bình đó lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp dã man.

Ông chỉ ra trường hợp đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn, trong đó hành vi mổ lấy nội tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống đã vi phạm mọi nguyên tắc. Mọi người nên minh bạch rằng chúng ta không thể chấp nhận những tội ác như vậy trong thế kỷ 21, và sứ mệnh của bác sỹ là cứu người chứ không phải giết người.

Ông nói một số người chỉ muốn kiếm được nhiều tiền hơn mà không quan tâm đến đạo đức, đây là nguyên nhân căn bản. Ông Nikos cũng khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực và tin tưởng rằng tình hình sẽ thay đổi.

Khâm phục lòng dũng cảm của các học viên

741e7407041082c0b5b7de4bfc68e9a2.jpg

Ông Christos cho biết ông rất cảm động trước lòng dũng cảm của các học viên

Ông Christos cùng vợ đã nghe Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn. Vợ ông đã chụp ảnh trước biểu ngữ có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Bà cho hay bà khâm phục các học viên vì lòng dũng cảm và sự kiên định của họ. Dù phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo, các học viên vẫn lạc quan và dùng âm nhạc để truyền cảm hứng đến cộng đồng. Bà đã hỏi thông tin liên hệ của điểm luyện công gần nhất và cho biết bà muốn học các bài công pháp.

Một học viên giải thích rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đại diện cho tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Quốc, nhưng ĐCSTQ đã phá hủy giá trị truyền thống này bằng việc bức hại qua nhiều thập kỷ, và ông Christos đã đồng ý. Ông cảm ơn nỗ lực của các học viên và cho hay chúng ta không nên lãng quên những giá trị truyền thống này. Ông tin khi nhiều người hơn nữa tham gia ủng hộ, tình hình sẽ thay đổi.

Cảnh sát cảm ơn các học viên

Bốn sỹ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại Bảo tàng Acropolis đã theo dõi cuộc diễu hành và nghe Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn. Họ nhận tờ thông tin và hoa sen làm thủ công có thẻ in dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Các sỹ quan cảnh sát bị sốc khi biết các học viên ở Trung Quốc bị bức hại nghiêm trọng chỉ vì đức tin của họ. “Điều này thật kinh khủng! Thật không thể tưởng tượng nổi!” một người thốt lên khi đọc tờ thông tin. Một học viên nói với anh Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia và các học viên trên khắp thế giới tổ chức các sự kiện để kêu gọi chấm dứt tội ác này. Người cảnh sát cảm ơn nỗ lực của các học viên và chúc họ mọi điều tốt lành.

Lan tỏa thông tin cho nhiều người hơn nữa

Hai phụ nữ đến từ Vương quốc Anh hào hứng xem Đoàn nhạc Tian Guo và nhận tờ thông tin. Một trong số họ khi nhìn thấy bức ảnh chụp buổi thắp nến tưởng niệm những học viên bị bức hại đến chết đã xúc động đến rơi lệ và hỏi: “Đây là sự thật sao? Thật kinh khủng!“

Một học viên nói với họ rằng nhiều học viên ở Trung Quốc bị giam giữ và bị tra tấn vì đức tin của mình, thậm chí một số người còn bị thu hoạch nội tạng. Người phụ nữ cho hay bà sẽ tìm hiểu thông tin trên mạng. Bà cũng chúc các học viên thành công.

86ffdffd74231925149256dda9a90f1c.jpg

5c848993d3fa0de40f84622c491576cf.jpg

Quảng trường Monastiraki

Quảng trường Monastiraki là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Athens. Tọa lạc gần Acropolis, các cửa hàng và chợ trời ở đây thu hút nhiều du khách. Khi các học viên diễu hành tới quảng trường vào trưa ngày 7 tháng 10, có một nhóm khác cũng đang tổ chức sự kiện ở đó. Người dẫn chương trình đã đọc tờ thông tin của Pháp Luân Đại Pháp, anh rất xúc động và đã dùng micro để đọc nội dung cho khán giả.

ef52fb046dd97123cf6df9bbbbe70b4e.jpg

Anh Kostas giúp phân phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Anh Kostas làm việc cho một công ty viễn thông nằm trên Quảng trường Monastiraki. Sau khi xem Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn, anh đã hỏi xin một học viên một tập tờ thông tin và vài bông hoa sen, rồi phân phát chúng cho những người qua đường.

5a6ac0620116bdb7c0db688f39b91b94.jpg

Anh Christos Papoutsis phát video trực tuyến về cuộc diễu hành khi đòan đi qua Quảng trường Syntagma. Khi nghe nói về mức độ tàn khốc của cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh đã phát một đoạn video dài sáu phút trên Facebook. Anh cho biết anh rất vui khi được lan tỏa thông tin này và hy vọng sẽ có nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại. (Hình ảnh do anh Christos Papoutsis cung cấp)

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/12/467042.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/14/212485.html

Đăng ngày 18-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share