Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 10-10-2023] Ngày 28 tháng 9 năm 2023, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Callao ở trung tâm Madrid. Cuối tuần nào họ cũng đến đó để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại.

cae9822e2d4c72e25905faf85942ef82.jpg
f3179a70b44300a7d44d5fa7fc120b77.jpg
Các học viên thu thập chữ ký nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đọc bảng trưng bày và nói chuyện với các học viên.
046c0279a7e998d08a4866a10f3c636b.jpg
Người dân ký tên vào bản kiến nghị.

Quảng trường Callao nằm cạnh Gran Via, con phố nổi tiếng nhất ở Madrid, nơi có nhiều tòa nhà thương mại và nhà hát. Con phố này còn giao với nhiều tuyến phố khác và luôn đông đúc.

Nhiều người đã dừng lại trước quầy thông tin của các học viên. Họ đọc các bảng trưng bày, tờ thông tin chân tướng và ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Một số người hỏi: “Tôi có thể làm gì để giúp đỡ các bạn?” trong khi những người khác giúp phân phát tờ thông tin chân tướng. Nhiều khách du lịch thích thú tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp khi các học viên luyện các bài công pháp một cách an hòa giữa sự náo nhiệt của khu đô thị này. Họ dừng lại và quan sát các học viên. Một số người đã chụp ảnh hoặc ghi hình các học viên.

115c7afc814b40736728c4bf8a2ba86f.jpg
Sabrina và Stefani hy vọng chữ ký của họ có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Sabrina và Stefani, hai sinh viên đại học đến từ Madrid cho biết họ bị thu hút bởi âm nhạc du dương khi các học viên luyện công. Họ đã bị sốc khi biết chi tiết về cuộc bức hại ở Trung Quốc và hỏi tại sao những hành động tàn bạo và man rợ như vậy lại có thể xảy ra trong xã hội văn minh ngày nay. Hai cô gái hy vọng chữ ký của họ sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại và mang lại công lý.

290cec6a7c0ea0ff7ae0ab801dee962c.jpg
Hai thanh niên trẻ giúp phân phát tài liệu giảng chân tướng.

Hai thanh niên trẻ đi ngang qua quầy thông tin của các học viên và bị sốc khi nhìn thấy những hình ảnh trên bảng trưng bày. Họ đã ký vào đơn kiến nghị ngay lập tức và hỏi: “Chúng tôi có thể làm gì khác để giúp các bạn?” Được sự đồng ý của các học viên, họ bắt đầu phát tờ rơi và nói với mọi người về cuộc bức hại.

Một người đàn ông trung niên cho biết trước đây ông đã nghe nói đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp nhưng không biết về nạn thu hoạch nội tạng sống. Sau khi ký bản kiến nghị, ông đã hỏi xin người học viên thêm tờ thông tin chân tướng và nói: “Tôi muốn phân phát những tài liệu này cho một số đối tác kinh doanh của tôi. Mọi người nên biết về cuộc diệt chủng kéo dài suốt 24 năm qua của ĐCSTQ. Đã đến lúc vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Một cư dân địa phương đến từ Madrid cho biết: “Đây là cuộc gặp thứ hai của tôi với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vẫn còn treo bông sen nhỏ mà tôi được tặng vài năm trước ở trong nhà .” Ông nói: “Cuộc bức hại này cần phải được chấm dứt! Các học viên đang làm rất tốt. Tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn! Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất!”.

dbd4b80568441f6b297bebfea67eca38.jpg
29d80e4b2a2a4c22ac752979c70ccd33.jpg
Khi màn đêm buông xuống, nhiều người tiếp tục dừng lại ở quầy thông tin của các học viên. Họ quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ.

Một cặp vợ chồng trẻ đứng xem bảng trưng bày một lúc lâu. Người phụ nữ trẻ nói: “Làm sao người ta có thể bắt bớ một người tốt và có đức tin? Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết về điều này. Tôi sẽ cố gắng hết sức để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi người đều có trách nhiệm chia sẻ với những người khác về điều này”.

Hai cô gái trẻ đứng trước dãy bảng trưng bày và chụp ảnh về các học viên bị bức hại và bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Họ đã bị sốc khi biết đến cuộc bức hại đang diễn ra. Họ ký vào bản kiến nghị và một trong hai cô gái nói, “Tôi không thể tin rằng một điều kinh hoàng như vậy đang xảy ra trên thế giới này. Tôi hy vọng sự bất công đối với các học viên này sẽ sớm chấm dứt.”

Một du khách đến từ Trung Quốc cho hay ông của anh đã bị ĐCSTQ bức hại nên anh hiểu rõ sự tà ác của chế độ này. Anh nói rằng anh không gia nhập Đảng hay Đoàn Thanh niên, “Tuy nhiên, tôi đã gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong khi còn học tiểu học.” Anh nói với các học viên họ của mình và nhờ họ giúp anh thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong bằng hóa danh.

Một người phụ nữ đến từ Brazil đến quầy của các học viên khi hoạt động sắp kết thúc. Cô đã ký bản kiến nghị ngay khi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Đôi mắt cô đẫm lệ khi nhìn thấy hình ảnh các học viên bị bức hại. “Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc!” cô nghẹn ngào nói.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/10/466965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/13/212463.html

Đăng ngày 20-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share