Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 13-10-2023] Trong tháng 9 năm 2023, vào mỗi cuối tuần, học viên Pháp Luân Công ở Bulgaria lại đến các thành phố và những nơi khác nhau để hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Họ trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm lên án tội ác chống lại loài người của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời yêu cầu chính quyền này chấm dứt cuộc bức hại.

5e36c218fec178d190360bec4cb22069.jpg

ed8f59867f63550cc928f556250ff78c.jpg

91b3a5a61bb81a51482a12c6346e3f5a.jpg

11a6165d9d00ca622ff015552123c4ec.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện ở Sliven, thành phố lớn thứ 8 của Bulgaria, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023 để hồng truyền Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bulgaria là quốc gia cũng đã từng nằm dưới ách thống trị của chủ nghĩa cộng sản. Người Bulgaria vốn có xuất thân đa dạng, do vậy cách biểu đạt của mỗi người cũng rất khác nhau, nhưng hầu hết những người sau khi nói chuyện với các học viên đều bày tỏ thái độ phẫn nộ và đồng cảm sau khi biết hàng triệu người vô tội đã bị bức hại chỉ vì muốn sống theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên tổ chức sự kiện ở đâu cũng đều được người dân Bulgaria chân thành ủng hộ và lên án cuộc bức hại.

Trân trọng món quà quý

Ngày 9 tháng 9 năm 2023, học viên Pháp Luân Công từ các thành phố Stara Zagora, Plovdiv, Peshtera, và Yambol đã tổ chức một sự kiện ở Sliven—thành phố lớn thứ tám của Bulgaria, để hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc đối với môn tu luyện này.

Thành phố Sliven nổi tiếng là quê hương của những người lính bộ binh Haidut đã chiến đấu chống lại người Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ vào thế kỷ 19. Sliven còn được tôn xưng là “Thành phố quy tụ trăm thống lĩnh Haidut” và là một di tích lịch sử thu hút nhiều du khách.

Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại. Sau khi lắng nghe các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện này, một người phụ nữ nói ĐCSTQ hoạt động không khác gì những người cộng sản từng nắm quyền ở Bulgaria và bức hại người dân. “Ghê rợn lắm!”, cô thốt lên.

Cô vui vẻ ký đơn thỉnh nguyện để lên án ĐCSTQ về vô số hành vi vi phạm nhân quyền của nó kể từ khi nó lên nắm quyền ở Trung Quốc.

Anh Vasil Stankov là một YouTuber người Bulgaria, bị thu hút trước sự kiện của các học viên nên đã đến trò chuyện với các học viên. Anh Vasil đã phỏng vấn một học viên và cho biết anh sẽ đăng cuộc phỏng vấn lên kênh của mình để phổ biến thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Anh cũng đã ký đơn thỉnh nguyện.

5a782cd6b9204f1edc82f8ffa4ddfdbd.jpg

Anh Vasil Stankov (bên phải) và học viên Pháp Luân Công Peyo.

Cô Irina gặp các học viên lần đầu tiên ở Sliven vào năm 2019. Khi đó, cô đã ký đơn thỉnh nguyện lên án Giang Trạch Dân, cố lãnh đạo ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Lần đó, cô được tặng một bông hoa sen giấy và cho biết cô vẫn còn giữ và trân trọng như một món quà quý.

Cô Irina rất vui khi gặp lại các học viên và lập tức ký đơn thỉnh nguyện lên án hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Nhà thần học cầu nguyện cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Ngày 16 và 23 tháng 9, các học viên đã tổ chức sự kiện ở Plovdiv và dựng quầy thông tin trên con phố mua sắm sầm uất gần khu bậc thang của Kamenitsa, một nhà máy bia lịch sử có tiếng.

Bên cạnh thu thập chữ ký thỉnh nguyện lên án ĐCSTQ, các học viên còn xin chữ ký cho một đơn thỉnh nguyện nữa nhằm kêu gọi chính phủ Bulgaria thực hiện các biện pháp nhằm ngăn công dân, bác sỹ, bệnh viện, trường đại học, và các công ty Bulgaria tham gia vào tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên bị giam giữ ở Trung Quốc vì không từ bỏ đức tin của mình.

933967f5da5641f0cc4193002d946baf.jpg

e2955a5564e6a644d5f70b2e3fc27433.jpg

Học viên tổ chức các sự kiện vào hai ngày cuối tuần liên tiếp ở Plovdiv, ngày 16 và 23 tháng 9.

Một bà lão, sau khi trò chuyện với các học viên về tội ác của ĐCSTQ, đã bày tỏ sự ủng hộ và đồng cảm sâu sắc đối với những học viên đang phải chịu đựng sự thống trị của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Bà đã ký đơn thỉnh nguyện và nói: “Những người cộng sản này đáng bị ngồi tù!”

f4f7952e98ebf85caea5417d950daa29.jpg

Bà Maria, 94 tuổi, ký cả hai đơn thỉnh ​​nguyện.

Một phụ nữ khác, cô Theodora, cũng bày tỏ sự đồng cảm tương tự. Theo cô, loại tội ác này sinh ra là do chủ nghĩa cộng sản làm băng hoại đạo đức của nhân loại. Cô chia sẻ: “Tôi biết rõ bản chất của chủ nghĩa cộng sản. Nó chiếm lĩnh bên trong”. Cô cảm ơn các học viên đã đưa tội ác của ĐCSTQ ra ánh sáng, cô đã ký cả hai đơn thỉnh nguyện.

d398f92780f7c588b1686c27389ec623.jpg

Cô Theodora đã ký cả hai đơn thỉnh nguyện.

Ông Mathey, một nhà thần học, thấu cảm với các học viên chỉ muốn theo đuổi đức tin của mình ở Trung Quốc. Ông nói ông chỉ biết cầu nguyện ở nhà thờ của mình cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và hy vọng tình hình sẽ cải thiện. Ông cũng đã ký cả hai đơn thỉnh nguyện.

Hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp tại các khu di tích lịch sử ở Yambol

Yambol là thành phố giàu ý nghĩa lịch sử, là di tích của thành phố hoàng gia cổ đại Kabile của Đế chế Thracian và có nhiều địa danh lịch sử. Ngày 30 tháng 9, học viên Đại Pháp đã tổ chức sự kiện tại Bezistena, khu chợ trong nhà duy nhất được bảo tồn từ thời Đế quốc Ottoman, và tại Công viên Trung tâm ở Yambol bên sông Tundzha.

1c37ac7f60b6753911fd2178c33de132.jpg

Các học viên tổ chức buổi hướng dẫn làm hoa sen cho trẻ em tại Công viên Trung tâm ở Yambol để giúp các em tìm hiểu giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.

45bedf4a0a3a79c3f69477bdaee98c3d.jpg

505e7ef962e797132f1d610d8f9e4397.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện ở Yambol.

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong công viên. Nhiều người đã tham gia cùng các học viên và học các bài công pháp. Sau khi nghe các học viên giới thiệu về môn tu luyện này và nói về cuộc bức hại, nhiều người đã tán thành các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự ủng hộ các học viên trong nỗ lực chấm dứt tội ác tàn bạo ở Trung Quốc.

57452a4f0b5febf8cb8ee3a7eaa4e07c.jpg

Người dân học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Cuộc diễu hành xe hơi Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên ở Bulgaria

Ngày 30 tháng 9, các học viên lần đầu tiên tổ chức diễu hành xe hơi Pháp Luân Đại Pháp ở thị trấn Stara Zagora. Trên nóc mỗi xe có một tấm bảng hình kim tự tháp được thiết kế đặc biệt với các thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Đoàn xe diễu hành còn phát đoạn ghi âm giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Nhiều người qua đường đã bị thu hút bởi đoàn xe diễu hành và đi chậm lại để lắng nghe.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/13/467054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/15/212488.html

Đăng ngày 18-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share