Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-10-2023] Lễ hội Oktoberfest ở Munich bắt đầu vào ngày 16 tháng 9 và kết thúc vào ngày 3 tháng 10 năm 2023. Trong ba ngày thứ Bảy trong thời gian diễn ra sự kiện, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động giới thiệu môn tu luyện và nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại các điểm du lịch cũng như tại phố đi bộ ở Munich.

Lễ hội Oktoberfest ra đời từ tháng 10 năm 1810, khi Hoàng tử Ludwig xứ Bavaria, sau này là Vua Ludwig I, kết hôn với Công chúa Theresa xứ Sachsen, Đức. Lễ cưới được tổ chức trong năm ngày trên đồng cỏ Theresa Meadow ở ngoại ô Munich. Chuyện kể rằng vị hoàng tử này rất hào phóng và đã mời mọi người ăn uống để chúc mừng hôn lễ, rồi sự kiện này trở thành Lễ hội Oktoberfest hàng năm. Mọi người ăn mừng vụ thu hoạch, tạ ơn Trời đã bảo vệ họ và cầu mong mưa thuận gió hòa cho năm tới.

072bdecbb968b7bff4e95d10975ac709.jpg

Lễ diễu hành Oktoberfest truyền thống của Munich tổ chức vào ngày 17 tháng 9 thu hút hàng chục nghìn du khách. Bức tượng đồng bên trái là Vua Ludwig I của Bavaria.

Lễ hội Oktoberfest năm nay là lễ hội lần thứ 188 và kéo dài 18 ngày, bao gồm cả Ngày thống nhất nước Đức, nâng số người tham dự lên mức kỉ lục là 7,2 triệu người.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trên Phố Sendlinger vào ngày 16 tháng 9, tại Karlsplatz vào ngày 23 tháng 9, và ở Marienplatz cạnh Tòa thị chính vào ngày 30 tháng 9. Họ đã treo các biểu ngữ, bảng trưng bày và trình diễn các bài công pháp để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cả khách du lịch cũng như người dân địa phương. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

7cc75f1d074c2aeb5136757163a904cf.jpg

Các hoạt động của học viên trên Quảng trường Marienplatz cạnh Tòa thị chính ngày 30 tháng 9.

6bf1e9abfe3905d26d0da08492db7a99.jpg86cfb81a2f72ee9226dd33338b44b331.jpgdde216cc4da4db1d2e14353bcfee1ece.jpgae306a8312b97a8b9bac0c53894debfe.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Marienplatz ngày 30 tháng 9

8982bb69acd88eee5c3163a99c404a03.jpg43b358b29c3c0b9e807d8d803e5cbe00.jpg62f0c92a36b8512d6a3ad9c50fccd6cc.jpg

Người dân tìm hiểu thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này tại Karlsplatz vào ngày 23 tháng 9.

e150ced6bdd6433f2600b02ad387f0be.jpg7350e2f38abc38b7eaeaf51bf729c0b5.jpg

Mọi người học các bài công pháp

b15fe69596ddceeeb828a2123b5c12bd.jpg5cfdb12efe52005aa2d0a30eeca06b9e.jpg6f11374839102bed36aa65363ffd3df6.jpg

Người dân tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn thỉnh nguyện trên phố Sendlinger vào ngày 16 tháng 9.

5ebda445d5be6222fc64e31a6d8d5bb5.jpg

Một nhóm thanh niên trong trang phục truyền thống đã ký đơn thỉnh nguyện vào ngày 16 tháng 9.

ĐCSTQ phá hủy văn hóa truyền thống

Bà Korinna, một nhà báo, đã thấy sự kiện của các học viên tại Marienplatz và cho biết bà đã thấy sự kiện này vài lần và cảm thấy bầu không khí thật yên bình. Bà đã ký đơn thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại.

83f73d1c64ebf1e6eaf9431f5ea9236a.jpg

Bà Korinna vừa ký tên thỉnh nguyện.

Bà Korinna cho rằng việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ còn sống của ĐCSTQ là một vấn nạn nghiêm trọng. “Đây là một chủ đề rất quan trọng. Nếu [chữ ký của tôi] có thể giúp được thì tôi rất sẵn lòng ký.“

“Tôi nghĩ những vấn đề này rất quan trọng. Trộm cắp nội tạng là vấn đề toàn cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc. ĐCSTQ là một chế độ độc tài và phải bị giải thể.”

24 năm qua, ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp và không cho mọi người thực hành Chân-Thiện-Nhẫn. Bà Korinna nói: “Thật tệ. Môn tu luyện này không nên bị cấm.”

Bà Korinna cho rằng các học viên đã làm việc tốt khi nói cho mọi người biết về cuộc bức hại. “Việc này tất nhiên là quan trọng. Cấm đoán người dân như thế [vì niềm tin của họ] chỉ có thể xảy ra ở các quốc gia độc tài, vì vậy nó phải bị phơi bày.”

Nói về sự mai một các giá trị truyền thống, bà Korinna cho biết: “Trước đây, mọi người đều mặc trang phục truyền thống đẹp để tham dự lễ hội Oktoberfest, trẻ em cũng ăn diện. Cách đây hơn chục năm, tôi nghĩ Lễ hội Oktoberfest đang dần biến thành một lễ hội hóa trang. Tôi nghĩ trang phục truyền thống và cuộc diễu hành âm nhạc lúc mở đầu rất đẹp, rất hay, vì nó quả đã có tác dụng bảo vệ truyền thống.”

Bà cho rằng mặc trang phục truyền thống không hẳn là bảo vệ truyền thống, mà đó là một truyền thống để mọi người tạ ơn Chúa vì sự bảo hộ của Ngài và ăn mừng cho mùa thu hoạch. Bà Korinna nói duy trì truyền thống là “rất quan trọng, quay về với cội nguồn là điều tuyệt vời.”

Về việc ĐCSTQ phá hoại các giá trị truyền thống và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bà nói: “Thật đáng buồn. Trung Quốc từng là một quốc gia có nền văn hóa vĩ đại nhưng giờ đây, nó đã bị phá hủy.”

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại là điều quan trọng

Cô Monika Matt, một nhân viên xã hội, và cô Eva Stuckenberger, một dược sỹ, sống ở Munich. Họ đi mua sắm xong thì gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Karlsplatz. Vừa nhìn thấy biểu ngữ kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, họ liền ra ký đơn thỉnh nguyện.

0c2a62bef0601bc42341cef18766ab60.jpg

Cô Eva Stuckenberger (trái) và cô Monika Matt

Cô Stuckenberger cho biết: “Chúng tôi cảm thấy mình nên làm gì đó dù là giản đơn như ký đơn thỉnh nguyện, chúng tôi rất vui khi được đặt bút ký. Trên truyền thông đăng bao nhiêu thông tin về vấn đề này rồi, vì vậy chúng ta phải hỗ trợ các hoạt động vạch trần cuộc bức hại nhân quyền này.” Cô Matt đồng tình.

Họ nói bầu không khí trong các hoạt động của các học viên rất tốt. Cô Stukenberger cho biết đó là sự ấm áp. Cô Matt cho biết: “Ai cũng thân thiện, trong khi bảng trưng bày [về nạn thu hoạch nội tạng] gây ấn tượng mạnh mẽ và dấy lên sự phẫn nộ – sự tương phản rất lớn.”

Cả hai người đều cho rằng các học viên tiếp tục nói với mọi người về cuộc bức hại sẽ có ý nghĩa quan trọng. Cô Matt nói: “Vì Trung Quốc ở xa Đức nên chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Để mọi người có thể nhận thức được những tình huống như thế này, tôi nghĩ làm tốt những điều các bạn hiện đang làm là rất quan trọng.”

Cảnh tượng luyện công yên bình

Ông Stefan Hein, nhà vật lý trị liệu, cho hay ông thường thấy các hoạt động của các học viên. Ngày hôm đó, ông cùng bạn bè đến Oktoberfest và đi ngang qua Marienplatz. Khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang thu thập chữ ký, ông đã tới quầy thông tin.

84c65de0103d2fd2c7a7e15a23cf5627.jpg

Ông Stefan Hein, nhà vật lý trị liệu

“Đánh cắp nội tạng con người thực sự là hành vi tàn ác. Chính phủ Đức đã làm quá ít về vấn đề này nên tôi đã ký đơn thỉnh nguyện. Tôi hy vọng nó có thể giúp ích”, ông nói.

Ông Hein nói rằng hoạt động của các học viên rất tích cực. Một mặt, nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống thật đáng buồn. Mặt khác, cảnh tượng các học viên luyện công lại rất yên bình và dễ chịu. Sự tương phản giữa hai điều đó thật lớn. Ông nói: “[Pháp Luân Đại Pháp] khiến mọi người tĩnh tại, âm nhạc cũng khiến mọi người cảm thấy bình yên. Họ như những vị Bồ Tát vậy, điều này khiến tôi cảm thấy thật tuyệt vời.”

Ông cho rằng cuộc bức hại các học viên tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn là vô lý. Ông nói ĐCSTQ “thật xấu xa và hủ bại – Trung Quốc không có nhân quyền như Đức và Châu Âu”. Ông nói rằng điều quan trọng là phải phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ: “Điều quan trọng là phải công khai vạch trần chuyện này, bởi vì những người vô tội đang bị đánh cắp nội tạng và bị giết hại.” Ông cũng ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/10/466931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/14/212486.html

Đăng ngày 17-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share