Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2023] Một cư dân 69 tuổi ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án bốn năm vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ông Châu Thế Kiệt bị người ở Đồn cảnh sát Hà Bắc bắt vào ngày 31 tháng 7 năm 2022. Sau đó, nhà của ông bị đột kích và tất cả các sách về Pháp Luân Công, máy tính và máy in của ông đều bị tịch thu. Ông ra hầu tòa tại Tòa án Huyện Phụ Mông vào ngày 26 tháng 11 năm 2022. Sau đó không lâu, thẩm phán Lý Bác đã kết án ông. Họ chuyển ông từ Trại tạm giam Huyện Phụ Mông đến Nhà tù Cẩm Châu vào ngày 18 tháng 5 năm 2023. Đây không phải là lần đầu tiên ông Châu bị nhắm đến vì đức tin của mình.

Ngày 23 tháng 1 năm 2001, một ngày trước Tết cổ truyền, chính quyền cộng sản đã dàn dựng một vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn và tuyên bố những người tự thiêu là các học viên Pháp Luân Công – trong khi không có ai là học viên. Công chúng kinh hoàng trước vụ việc và trở nên thù địch với Pháp Luân Công. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Châu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và lật tẩy tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ. Ông bị bắt và bị đưa về Phụ Tân.

Tòa án Quận Thanh Hà Môn kết án ông Châu ba năm tù vào ngày 27 tháng 4 năm 2001. Ông bị ngược đãi nghiêm trọng tại Đội 12 Nhà tù Số 2 Tỉnh Liêu Ninh, ở đó ông bị cưỡng bức lao động khổ sai và tham gia các khóa tẩy não. Ông đã trải qua tám tháng cuối cùng của án tù trong phòng biệt giam.

Sau khi ông được tự do, cảnh sát liên tục đến nhà sách nhiễu ông, buộc ông phải sống xa nhà một thời gian.

Ngày 29 tháng 5 năm 2012, ông Châu lại bị bắt khi đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở thị trấn Tử Đô Thái. Đội trưởng Vương Bằng của Đội an ninh Nội địa Huyện Phụ Tân đã đưa ông Châu đi lao động cưỡng bức trong một năm ba tháng.

Tại Trại lao động Mã Tam Gia ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, ông đã bị ngược đãi dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cấm ngủ trong thời gian dài, hạn chế sử dụng nhà vệ sinh, xét nghiệm máu đáng ngờ, sốc điện, tát vào mặt, và buộc phải ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ đến 20 tiếng mỗi ngày. Có thời điểm huyết áp của ông lên tới 180 mmHg (người khỏe mạnh có mức huyết áp không quá 120 mmHg), nhưng lính canh vẫn bắt ông đi lao động khổ sai.

Trong lúc ông bị giam giữ, mẹ ông khi đó đã ngoài 80 tuổi, luôn lo lắng cho ông.

Ngày 16 tháng 5 năm 2016, ông Châu lại bị bắt sau khi ông hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bên ngoài Tòa án Quận Hải Châu để ủng hộ một học viên khác đang bị xét xử ở đó.

Trong phiên xử ông Châu vào ngày 29 tháng 11 năm 2016, thẩm phán Thôi Nghị của Tòa án Quận Hải Châu đã liên tục ngắt lời luật sư khi luật sư bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp cho ông. Có thời điểm thẩm phán Thôi nói: “Tôi đã học luật hơn 30 năm. Đừng có nói với tôi về luật pháp!”

Thông tin những kẻ bức hại:

Đồn Cảnh sát Hà Bắc: +86-418-2822740

Lý Cao ( 李暠), Trưởng đồn

Vương Kiến Phong ( 王建峰), Phó đồn: +86-15134035115

Tòa án Huyện Phụ Mông: +86-418-8312434, +86-18740185539

Lý Bác ( 李博), Thẩm phán

Báo cáo liên quan:

Thẩm phán trong phiên xét xử Pháp Luân Công: “Đừng nói chuyện với tôi về luật pháp!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/12/462898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/16/210332.html

Đăng ngày 13-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share