Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2023] Gần đây Minghui.org đã xác nhận rằng một người phụ nữ 61 tuổi ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 4 năm tù vào năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ 3 bà Lưu Dược Lệ bị kết án vì kiên định đức tin của mình kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Giữa tháng 7 năm 2020, bà Lưu bị bắt tại nhà sau khi cảnh sát lừa bà ra mở cửa bằng cách nói rằng nhà bà bị vỡ đường ống nước. Ngay khi vào nhà cảnh sát tuyên bố rằng họ đã theo dõi bà một thời gian dài trước khi quyết định bắt giữ bà. Họ tịch thu máy tính, máy in của bà và đưa bà đến Đồn Công an Bình Sơn để thẩm vấn. Ngày hôm sau, bà bị đưa đến Trại tạm giam quận Phiên Ngu. Đến năm 2022, Tòa án quận Hải Châu đã kết án bà 4 năm tù. Không rõ hiện bà Lưu đang bị giam giữ ở đâu.

Hai án tù trước đây

Bà Lưu quê gốc ở huyện Hoa Dung, tỉnh Hồ Nam. Bà từng mắc nhiều căn bệnh, bao gồm sỏi mật, mất ngủ và các bệnh về dạ dày. Đầu năm 1999, khi bà chuẩn bị lên lịch phẫu thuật để loại bỏ sỏi mật, thì vừa hay một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà.

Người bạn đó từng có nước da nhợt nhạt do bệnh tiểu đường nhưng lúc này bà ấy đang tràn đầy năng lượng chỉ sau 1 tháng tu luyện Pháp Luân Công. Bà Lưu đã được truyền cảm hứng từ bạn mình và cũng quyết định tập luyện. Chỉ sau một lượt luyện năm bài công pháp, cơn đau của bà biến mất và cảm giác thèm ăn đã quay trở lại. Sau ba ngày, bà đã quay trở lại làm việc. Thuận theo việc bà ấy tiếp tục tu luyện, tất cả bệnh tật của bà ấy đều biến mất trước khi bà nhận ra.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vài tháng sau đó, bà Lưu vẫn kiên trì tu luyện Pháp Luân Công và cũng tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để giảng chân tướng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Ngày 1 tháng 2 năm 2007, bà bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Đến ngày 7 tháng 12 năm 2007, Tòa án thành phố Tòng Hóa đã kết án bà 3,5 năm tù.

Trong thời gian 1 năm bị giam tại Trại giam Thành phố Tòng Hóa, bà bị cưỡng chế tắm nước lạnh vào mùa đông, ăn gạo sống, ngủ trên sàn bê tông lạnh lẽo, ẩm ướt và lao động nặng nhọc không công. Tóc bà bạc đi và kinh nguyệt không còn khi bà mới 45 tuổi. Việc ngược đãi vẫn tiếp diễn sau khi bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông.

Ngày 26 tháng 7 năm 2015, trong khi đi tàu điện ngầm bà Lưu đã nói chuyện với một cậu bé ngồi bên cạnh về Pháp Luân Công và bị cậu bé trình báo. Cảnh sát đã bắt bà và giam giữ hành chính bà 10 ngày. Sau 10 ngày, bà bị chuyển đến trại tạm giam Số 1 thành phố Quảng Châu. Ở đó, bà cũng bị cưỡng bức lao động nặng nhọc mà không được trả công trong khi vẫn bị xích chân. Quản giáo liên tục không cho bà ngủ. Bà bị suy dinh dưỡng do thức ăn tồi tệ được cung cấp. Kết quả là, bà bị rụng ba chiếc rằng và tóc của bà cũng bị rụng rất nhiều tóc.

Ngày 21 tháng 10 năm 2016, Tòa án quận Thiên Hà đã kết án bà Lưu 2 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Quảng Châu và cơ quan này đã ra phán quyết giữ bản án ban đầu của bà.

Bà Lưu lại bị bắt vào ngày 9 tháng 7 năm 2019 khi đang đi bộ trên phố. Bà bị giữ ở đồn công an cho đến 3 giờ sáng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bàn tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/17/460907.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/30/209632.html

Đăng ngày 22-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share