Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2023] Gần đây, một cư dân thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 2 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 2022, ông Lưu Học Cương (54 tuổi) đã bị bắt tại nhà. Điện thoại di động và hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công của ông bị tịch thu. Đến tối, ông bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Kê Tây, sau đó bị Tòa án huyện Kê Đông kết án. Hiện chưa rõ chi tiết về bản án của ông.

Đây không phải lần đầu tiên ông Lưu bị bức hại vì kiên định đức tin. Trước kia ông đã từng phải ngồi tù 8 năm và cưỡng bức lao động 3 năm.

Tháng 12 năm 1999, ông Lưu bị bắt giữ, sau đó bị tạm giam 48 ngày. Không lâu sau khi được thả, ông lại bị bắt vào ngày 7 tháng 3 năm 2000 và giam giữ 15 ngày. Một cuốn sách Pháp Luân Công của ông bị cảnh sát tịch thu.

Chỉ 3 tháng sau, khoảng 11 giờ đêm của một ngày trong tháng 6 năm 2000, một nhóm cảnh sát xông vào nhà ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công, băng nhạc luyện công và đầu phát nhạc Walkman của ông. Ông bị giữ tại đồn công an trong 1 tuần. Cảnh sát cố gắng tống tiền gia đình ông 500 nhân dân tệ, nhưng họ từ chối nộp.

Ngày 8 tháng 11 năm 2000, ông Lưu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị bắt và đưa về Kê Tây và bị giam đến ngày 19 tháng 1 năm 2001. Tôn Mạnh Sơn, cảnh sát trưởng quận Hành Sơn, đã tống tiền gia đình ông 3.000 nhân dân tệ.

Ngày 21 tháng bảy 2001, ông Lưu lại bị cảnh sát bắt giữ. Ông bị đánh đập, treo người lên bằng cổ tay, cấm ngủ và thẩm vấn trong 19 giờ. Sau đó, ông bị kết án 2,5 năm trong trại lao động cưỡng bức.

Tháng 10 năm 2001, ông tuyệt thực để phản bức hại và bị bức thực. Việc ông bị giam giữ khiến mẹ ông vô cùng đau buồn. Bà cụ đổ bệnh và qua đời ngay sau đó mà không được gặp ông Lưu lần cuối.

2012-6-19-cmh-kuxingtu-38--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Treo người lên bằng cổ tay bị còng

Tháng 7 năm 2003, vì phản đối việc đánh đập các học viên khác trong trại lao động, ông Lưu đã bị lính canh đánh vào chân bằng ống nhựa cứng. Móng của ngón chân cái bên phải của ông bị nát và mu bàn chân sưng tấy. Lính canh kéo dài thời hạn tù của ông thêm 3 tháng. Ông bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Tuy Hóa và được thả vào ngày 20 tháng 5 năm 2004.

Vụ bắt giữ tiếp theo của ông Lưu xảy ra vào 4 giờ sáng ngày 14 tháng 5 năm 2009 và nhà của ông bị lục soát. Bà Trọng Lệ vợ ông cũng tu luyện Pháp Luân Công và cũng bị bắt.

Ngày hôm sau, ông bị đưa đến trại tạm giam Số 2 thành phố Kê Tây và đến đầu tháng 7 thì bị đưa đến trại tạm giam Số 1 thành phố Kê Tây sau khi ông bị bắt giữ chính thức.

Đến tháng 11, cả 2 vợ chồng ông đều bị kết án 8 năm tù. Họ đã kháng cáo, nhưng tòa án cấp cao ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.

Ngày 1 tháng 2 năm 2010, ông Lưu bị đưa đến đội huấn luyện tại Nhà tù Kê Tây, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Giai Mộc Tư vào ngày 25 tháng 3. Gia đình ông đến nhà tù để thăm ông 3 lần, nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng, khi anh trai của ông Lưu được phép gặp ông vào tháng 11 năm 2010, ông ấy rất buồn khi thấy mắt ông Lưu sưng húp vì bị đánh đập.

Trước lần bị bắt gần đây nhất vào năm 2022, ông Lưu bị bắt vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 và bị giam giữ trong 10 ngày.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/11/458685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/22/208175.html

Đăng ngày 03-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share