Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2023] Một cư dân huyện Hắc Sơn, tỉnh Liêu Ninh bị kết án 2,5 năm tù vào cuối tháng 4 năm 2023 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Tề Tố Mai bị bắt vào ngày 1 tháng 3 năm 2023 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản. Tuy nhiên, do huyết áp cao, Trại tạm giam Cẩm Châu từ chối tiếp nhận và bà đã được tại ngoại.

Sau đó, ngày 21 tháng 3 bà Tề tới Phòng An Ninh Nội Địa huyện Hắc Sơn và cố gắng thuyết phục giám đốc Vương Chấn ngừng tham dự bức hại. Ông Vương từ chối lắng nghe và cố đưa bà Tề tới Viện kiểm sát Thành phố Lăng Hải, Viện kiểm sát này được chỉ định để xử lý các trường hợp học viên Pháp Luân Công trong khu vực. Bà Tề giữ chặt vào chiếc ghế mà bà đang ngồi trong văn phòng, nên các nhân viên ở đó không thể di chuyển bà. Sau một giờ giằng co bế tắc, họ để bà về nhà.

Ngày 27 tháng 3, ông Vương cùng một số nhân viên Viện kiểm sát đến nhà bà Tề, yêu cầu bà theo họ đến Đồn công an thị trấn Hắc Sơn để thẩm vấn. Bà Tề không cho họ vào nhà. Khi ấy con trai bà đang đến thăm bố mẹ. Anh nói với cảnh sát rằng cha mình, vốn là một bệnh nhân đột quỵ đã run lẩy bẩy vì bị làm cho khiếp sợ. Anh yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm nếu tình trạng của ông xấu đi do áp lực tinh thần. Cảnh sát đã nhanh chóng rời đi.

Hai viên thư ký từ Tòa án Thành phố Lăng Hải cùng cảnh sát tới nhà bà Tề vào ngày 3 tháng 4. Họ tuyên bố bà đã bị truy tố. Con trai bà đã ký vào bản cáo trạng cho bà.

Ngày 19 tháng 4, hơn 20 người từ Tòa án Thành phố Lăng Hải đến Đồn công an thị trấn Hắc Sơn. Trong khi họ đợi ở đó, ông Vương đã tới nhà bà Tề và lừa bà đến Đồn công an.

Khi tới đó, bà Tề cố gắng nói với nhân viên tòa án rằng tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật, nhưng họ đều từ chối lắng nghe. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc.

Thư ký toà án Lý Bằng Nho và ông Vương đã gửi bản án tới nhà bà vào ngày 26 tháng 4. Bà bị kết án 2,5 năm tù, còn bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Mãi sau đó bà mới biết được rằng, cuộc trò chuyện của bà với thẩm phán trong Đồn công an vào tuần trước chính là phiên tòa xét xử bà.

Bản án của bà Tề có chữ ký của chủ tọa phiên tòa Hoàng Diễm Xuân và hai thẩm phán khác là Vương Nhuận và Điền Khôn. Ông Lý cho hay, họ đang làm việc với trại tạm giam Cẩm Châu để đánh giá sức khỏe của bà và xem xét để bà thụ án tại nhà hay trong trại tạm giam.

Vài giờ sau khi họ rời đi, ông Vương gọi điện cho bà Tề và ra lệnh cho bà tới trại tạm giam vào ngày hôm sau để kiểm tra sức khỏe. Khi bà từ chối không tới, cảnh sát đến tận nhà bà và cố đưa bà đến đó. Bà nhất mực chống cự. Cuối cùng cảnh sát phải nhượng bộ và rời đi. Họ nói rằng vì vẫn trong thời gian 10 ngày để bà kháng cáo bản án, nên họ có thể chưa tiến hành khám sức khỏe ngay cho bà.

Bản án bất ngờ này đã giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của bà Tề. Ngày hôm sau bà bị đau bụng. Con trai đưa bà tới bệnh viện và bà được phát hiện bị sưng tấy ở bụng. Con trai bà gọi cho ông Vương nói về tình trạng của bà. Ông Vương đến bệnh viện và chụp kết quả khám bệnh của bà Tề. Ngày 3 tháng 5, gia đình bà đưa bà đi Thẩm Dương để phẫu thuật tại một bệnh viện lớn hơn.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ Liêu Ninh đối mặt với truy tố vì nói với người dân về đức tin của mình

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/6/459680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/14/209074.html

Đăng ngày 30-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share