Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2023] Mặc dù theo dự kiến cô Hà Diễm sẽ được trả tự do sau 15 ngày giam giữ, song cảnh sát vẫn lục soát nhà cô thêm một lần trước khi để cô tại ngoại. Trước đó cảnh sát đã đột nhập vào và lục soát nhà cô trong vụ bắt giữ.

Ngày 2 tháng 3 năm 2023, cô Hà, một cựu giáo viên âm nhạc 47 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cảnh sát đã gọi điện cho cha mẹ cô để thông báo về việc giam giữ hành chính cô 15 ngày, nhưng họ cảnh cáo cha mẹ cô không được tới trại tạm giữ địa phương để đón cô vì cảnh sát sẽ tới đón cô vào ngày thứ 15.

Sáng ngày 17 tháng 3, cảnh sát đưa cô Hà từ trại tạm giữ tới Đồn Công an Đường Ngô Gia Sơn, đồng thời một số cảnh sát khác lục soát nhà cô và tịch thu chiếc máy tính mà cô mới mua trước vụ bắt giữ không lâu. Lệnh khám xét họ đưa ra không có chữ ký. Cảnh sát nói họ nghi ngờ cô đã gửi các bài viết cho một trang web ở hải ngoại và sẽ kiểm tra máy tính của cô để lấy bằng chứng. Cô đã được thả vào khoảng giữa trưa.

Vụ bắt giữ cô Hà xảy ra bất chấp nỗ lực pháp lý của cô trong 3 tháng qua nhằm đảo ngược quyết định tạm giữ cô trước đó của cảnh sát.

Trước đó vào ngày 1 tháng 12 năm 2022, cảnh sát Ngô Chí Cường của Đồn Công an Đường Ngô Gia Sơn đã xông vào nhà cô Hà và bắt cô tới đồn công an để thu thập thông tin cá nhân gồm dấu vân tay, dấu lòng bàn tay và chiều cao của cô. Cảnh sát giam giữ hành chính cô 15 ngày, nhưng trại tạm giữ từ chối tiếp nhận cô do dịch bệnh [COVID]. Khi để cô tại ngoài vào tối cùng ngày, cảnh sát đã đưa cho cô tờ “quyết định xử phạt hành chính” và nói họ sẽ giam giữ cô vào một ngày nào đó.

Ngày 7 tháng 12, cô Hà đã viết thư gửi cho đồn công an, yêu cầu họ hủy bỏ lệnh giam giữ hành chính đối với cô. Cô chỉ ra rằng cảnh sát đã vi phạm thủ tục pháp lý trong quá trình xử lý vụ án của cô bằng việc đưa ra lệnh triệu tập và lệnh khám không có chữ ký và từ chối cung cấp danh sách tài sản tịch thu hoặc cùng cô ấy kiểm lại các đồ vật tịch thu ngay sau khi họ đột nhập vào nhà cô.

Cô Hà nói rằng lệnh bắt giữ cô, vụ đột nhập nhà và lệnh tạm giam hành chính 15 ngày đã gây ra áp lực tinh thần vô cùng lớn cho cô và cha mẹ cô. Cô khẳng định rằng việc cô tu luyện Pháp Luân Công không hề vi phạm pháp luật; tất cả đồ vật mà cảnh sát tịch thu đều là tài sản cá nhân hợp pháp của cô; và cảnh sát đã đưa ra quyết định giam giữ cô mà không hề dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý nào.

Ngày hôm sau, cô gửi đơn yêu cầu xem xét hành chính tới Cục Tư pháp Quận Đông Tây Hồ. Theo hệ thống theo dõi thư tín thì đơn yêu cầu của cô đã được gửi đi sau đó 1 ngày. Cô nhấn mạnh rằng cô không vi phạm pháp luật và cảnh sát không có cơ sở pháp lý để giam giữ cô. Cô còn gửi đơn tái xem xét hành chính tới công an và chính quyền quận.

Trong nỗ lực đòi công lý bền bỉ của mình, cô đã đệ đơn khiếu nại lên Viện Kiểm sát Quận Đông Tây Hồ vào ngày 11 tháng 12 năm 2022, cáo buộc cảnh sát Ngô Chí Cương và Trương Căn đã xâm phạm tư gia, xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng của cô, cũng như hành vi lạm dụng chức quyền của họ.

Bởi cô không nhận được phản hồi (liên quan đến đơn tái xem xét hành chính) từ phía Cục Tư pháp trong thời hạn 60 ngày, nên cô đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Quận Đông Tây Hồ vào ngày 7 tháng 2 năm 2023, yêu cầu cảnh sát bãi bỏ quyết định giam giữ cô. Tòa từ chối chối thụ lý vụ việc của cô và nói rằng sự việc này nằm ngoài phạm vi thụ lý của họ.

Ngày hôm sau, cô Hà quay lại tòa án khi chánh án đang tổ chức một bữa tiệc tiếp đãi. Nhưng nhân viên tòa án từ chối tiếp nhận đơn của cô.

Cô Hà đã gửi đơn khiếu nại tới trưởng bộ phận phụ trách thụ lý hồ sơ vào ngày 11 tháng 2, nhưng lại bị bắt giữ tại nơi làm việc vào ngày 2 tháng 3 và bị giam 15 ngày ở trong Trại tạm giữ Số 1 Vũ Hán.

Trước khổ nạn lần này, cô Hà từng nhiều lần bị sách nhiễu và bắt giữ trong hơn 24 năm qua vì kiên định đức tin. Cô đã bị giam trong trung tâm tẩy não nhiều lần. Sau khi thụ án 1 năm ở trong trại lao động cưỡng bức vào năm 2002, Trường Trung học Số 4 Ngô Gia Sơn đã không cho phép cô tiếp tục lên lớp giảng dạy. Thay vào đó, họ phân công cô phải làm các việc văn phòng mặc dù thực tế cô rất được học sinh yêu quý.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại cô Hà:

Ân Tuyền (殷璇), trưởng bộ phận thụ lý hồ sơ của Tòa án Quận Đông Tây Hồ: +86-27-83085393
Lưu Thái Bình (刘太平), Chánh án, Tòa án Trung cấp Thành phố Vũ Hán: +86-27-65686114

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Giáo viên âm nhạc yêu cầu cảnh sát bãi bỏ quyết định tạm giam đối với bà vì đức tin vào Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/1/207901.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/25/458113.html

Đăng ngày 27-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share