Bài viết của Đồng Chân

[MINH HUỆ 13-10-2011] Tháng 07 năm 1999, khi cuộc bức hại chỉ vừa mới bắt đầu, nhiều học viên đã bị chấp trước vào thời gian. Một số người đã đốt các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan đến tài sản của họ. Họ đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp, và tuyên bố sẽ không trở lại cho đến khi Chính Pháp kết thúc. Tất nhiên, điều này đã phản ánh sự kiên định của họ đối với Pháp, nhưng nó cũng biểu hiện ra chấp trước vào thời gian của họ. Sau nhiều năm tu luyện, một số học viên đã trưởng thành và không còn chấp trước vào thời gian nữa. Tuy nhiên, một số người đã không hoàn toàn loại bỏ chấp trước này từ trong tiềm thức của mình.

Một lần trong một buổi chia sẻ, một học viên đã nói với tôi: “Sư Phụ đã giảng trong “Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ, tháng 3 năm 2002“:

“Tôi hỏi thử mọi người: cứu độ chúng sinh thêm mười năm nữa, chư vị có làm hay không? (Học viên đồng thanh đáp: “Có làm!”) (vỗ tay) Đó mới là đệ tử Đại Pháp chứ. (vỗ tay) Tất nhiên không có thêm mười năm nữa đâu, cũng không cho phép thời gian lâu như thế, thọ mệnh của chúng cũng không lâu đến thế.”

Sau đó đồng tu này nói, “Sư Phụ nói rằng sẽ không có thêm mười năm nữa.” Điều này chứng tỏ rằng Chính Pháp sẽ kết thúc trước tháng 03 năm 2012. Do đó, anh ấy đã tự tin nói với mọi người rằng tà đảng Trung Cộng (ĐCSTQ) sẽ tan rã trước tháng 03 năm 2012.

Tôi cũng đã trải nghiệm một tình huống tương tự. Khi tôi giảng chân tướng, tôi sẽ nói với mọi người rằng việc ĐCSTQ tan rã là do Trời định. Sau đó, họ sẽ nói: “ĐCSTQ đang ở đỉnh cao. Có thể nó còn kéo dài trong vài trăm năm nữa.” Tôi trả lời: “Tà đảng Trung Cộng đã phạm phải quá nhiều tội ác. Nó đã đàn áp những người chính tín và đã giết hại không biết bao nhiêu người. Trời sẽ diệt nó. Nó tuyệt đối sẽ không còn kéo dài được lâu nữa đâu.” Sau đó, mọi người đã hỏi tôi liệu nó sẽ tồn tại được bao lâu nữa. Tôi trả lời: “Có lẽ chưa đầy năm năm nữa đâu.” Năm năm trôi qua, và ĐCSTQ vẫn còn tồn tại. Sau đó, họ nói: “Anh đã bảo rằng nó sẽ không thể kéo dài quá năm năm, sao nó vẫn còn ở đó đấy thôi.” Tôi đã học được một bài học xương máu. Việc thiếu lý trí và chấp trước vào thời gian của tôi đã gây ra những trở ngại trong việc cứu độ chúng sinh.

Tất cả mọi thứ trong Chính Pháp đều diễn ra theo những đòi hỏi của Chính Pháp. Tôi đã không hiểu được hàm nghĩa của Pháp mà Sư Phụ đã giảng. Thay vào đó tôi đã hiểu Pháp của Sư Phụ dựa trên chấp trước vào thời gian của tôi, và chỉ hiểu được những lời giảng của Sư Phụ trên nghĩa bề mặt. Làm sao mà tôi lại có thể hiểu được các nguyên lý của Pháp dựa trên các chấp trước của mình? Khi Cửu bình về Đảng cộng sản vừa mới được công bố, Sư Phụ đã giảng:

“Vì muốn tránh con người thế gian nào đã bị mê mờ trong văn hoá đảng khỏi hiểu lầm, tôi đã bảo các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc khi giảng chân tướng không được tham dự vào “cửu bình”. (“Không phải là làm chính trị“)

Nhưng khi tình huống thay đổi, Sư Phụ cũng giảng:

“Để cho con người thế gian hiểu rõ bản tính của đảng ác độc, và hiểu rõ vì sao nó bức hại các đệ tử Đại Pháp, thì việc khiến con người thế gian hiểu được “cửu bình” là điều tất yếu.” (“Không phải là làm chính trị“)

Pháp mà Sư Phụ giảng không phải là dùng để bao biện cho những chấp trước của chúng ta. Sư Phụ đã nói rằng việc cứu độ chúng sinh sẽ không kéo dài thêm mười năm nữa:

“Tất nhiên không có thêm mười năm nữa đâu.’(Giảng Pháp tại luân lưu Bắc Mỹ, tháng 3 năm 2002“)

Theo sự hiểu biết của tôi, phải có một điều kiện tiên quyết là: Các đệ tử Đại Pháp phải đáp ứng được chuẩn mực trong tu luyện và cứu độ những người có duyên được đắc cứu. Từ tình hình hiện tại, tôi nghĩ số lượng chúng sinh được cứu độ vẫn còn quá xa so với yêu cầu của Sư Phụ. Nếu hôm nay Chính Pháp kết thúc, thì không biết có bao nhiêu sinh mệnh cao tầng mà đã đặt hy vọng vô hạn vào Chính Pháp sẽ bị tiêu hủy?

Mỗi một ngày được kéo dài thêm là dựa trên sự phó xuất to lớn của Sư Phụ. Bất kỳ chấp trước nào của chúng ta đều có thể gây trở ngại trong việc cứu độ chúng sinh. Mỗi một suy nghĩ bất chính của đệ tử Đại Pháp sẽ gây ra một tác động to lớn đến thế giới con người và sẽ bị tà ác lợi dụng để bức hại chúng sinh và gây trở ngại cho việc họ được đắc cứu. Chúng ta không thể dùng Pháp mà Sư Phụ đã giảng tại những thời điểm khác nhau hay trong hoàn cảnh cụ thể như là sự bao biện cho những chấp trước của chúng ta.

Trong khi cứu độ chúng sinh, các đệ tử Đại Pháp tinh tấn vẫn đang tận dụng từng ngày qua việc học Pháp. Sự kết thúc của Chính Pháp không khiến tâm họ bị lay động. Ngoài ra, tất cả mọi thứ trong tu luyện đều là khảo nghiệm về tâm tính . Nhiều học viên bị chấp trước vào việc đài truyền hình xác nhận về cái chết của Giang Trạch Dân. Kết quả là, Giang Trạch Dân đã trở thành con rối của cựu thế lực để khảo nghiệm các học viên và một lần nữa lại gây ra trở ngại trong việc cứu độ chúng sinh. Giờ đây một số học viên đã bị chấp trước vào năm 2012. Có lẽ năm 2012 sẽ trở thành một khảo nghiệm. Những can nhiễu và khó khăn mà các học viên tự chiêu mời sẽ trở thành những trở ngại cho sự tu luyện của bản thân và những nỗ lực trong việc cứu độ chúng sinh của họ.

Chỉ bằng cách ngộ trên Pháp và hoàn toàn thực thi theo những đòi hỏi của Sư Phụ, chúng ta mới có thể bước đi thật tốt trên con đường của chính chúng ta và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/13/交流–正悟法-彻底去除对时间的执著-247772.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/23/128947.html
Đăng ngày 14-11-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên gốc.

Share