Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2011] Trùm tội phạm bức hại Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân, được cho là đã chết não hoặc gần chết lúc trước đây, nhưng đã xuất hiện vào ngày 09 tháng 10, ngày kỷ niệm 100 năm cuộc cách mạng năm 1911. Mặc dù chúng tôi không biết liệu ĐCSTQ đã sử dụng một diễn viên hoặc nếu nó thực sự là Giang Trạch Dân, một số người truy cập website đã rất ngạc nhiên và thất vọng. Dự đoán rằng những người kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc đã xóa sạch bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vấn đề này trên mạng xã hội và các trang blog và chat của Trung Quốc.

Tin tức liên quan đến việc Giang Trạch Dân được cho là đang hấp hối bắt đầu lan rộng vào ngày 06 tháng 07 năm 2011, lúc đầu được đăng tin bởi các đài truyền hình châu Á như Hồng Kông, Hàn Quốc, website của Chính phủ ở tỉnh Sơn Đông, và Sankei Shinbun Nhật Bản. Mặc dù hãng thông tin Tân Hoa Xã công bố một thông báo để phủ nhận tin này, nhưng nó không thể ngăn chặn nhiều người Trung Quốc trên toàn thế giới ăn mừng.

Có rất nhiều cuộc thảo luận rằng dù Giang Trạch Dân đã thực sự chết hay không, nhưng mọi người công khai cho thấy sự ghê tởm của họ đối với Giang Trạch Dân và vui mừng trước tin này, một sự kiện hiếm hoi trong lịch sử Trung Quốc. Họ không quên tội ác của Giang Trạch Dân đối với những người thân của mình, và phản ứng của họ chẳng khác gì một phán quyết của tòa án lương tâm.

Khi tôi thấy một câu chuyện trên mạng rằng một người có lòng tin thấy rất nhiều bạo lực và bất công trong xã hội, ông ấy đã cầu nguyện cho những việc này ngừng lại. Khi ông ấy thấy không có tác dụng, nó dường như cho thấy rằng Thần thánh đã bỏ qua lời cầu nguyện của mình. Sau đó người này nhận ra rằng tà ác thực sự sẽ bị trừng phạt bởi quyền năng của Thần thánh, chứ không phải như những cách của con người. Cũng giống như những gì người Trung Quốc cổ đại nói, “Không phải là không có báo ứng, chỉ là không phải là lúc này.”

Xét trên quan điểm của một người tu luyện, tại sao cựu thế lực sử dụng sự tái xuất của Giang Trạch Dân để khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp? Có phải vì chúng ta vẫn có rất nhiều chấp trước con người và phản ứng chưa phù hợp? Có phải bởi vì vẫn còn một số đồng tu những người đã không bước ra khỏi người thường và đã cho cựu thế lực một kẽ hở nhằm lôi kéo nhằm hủy hoại nhiều người hơn? Nếu mỗi người tu luyện chúng ta có thể hướng nội, thì sẽ là: “Liễu khước nhân tâm ác tự bại.” (“Biệt ai”, Hồng Ngâm II)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/12/我看江鬼诈尸-247768.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/22/128921.html
Đăng ngày 14-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share