Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Tên: Đường Ngọc (唐玉)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 40
Địa chỉ: chưa rõ
Nghề nghiệp: nhân viên nghỉ hưu ở Công viên Tây Hoa Viên ở thành phố Côn Minh
Ngày bị bắt gần nhất: 30 tháng 09 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Đồn công an Đông Lục (东陆派出所)
Thành phố: Côn Minh
Tỉnh: Vân Nam
Hình thức bức hại: đánh đập, tra tấn, kìm hãm thể xác, nhà bị lục soát, giam giữ.

[MINH HUỆ 10-10-2011] Bà Đường Ngọc, khoảng 40 tuổi, là nhân viên nghỉ hưu của Công viên Tây Hoa Viên ở thành phố Côn Minh. Bà bị bắt đến Đồn công an Đông Lục khi bà đang ở vùng lân cận gần Trường học Vệ sinh tỉnh Vân Nam, ở Đông Lục Liều, thành phố Côn Minh vào khoảng 7 giờ sáng ngày 30 tháng 09 năm 2011. Nhiều viên chức đã đánh bà tàn bạo trong lúc còng tay bà ra sau lưng. Do bị tra tấn tàn bạo, toàn thân bà có đầy vết thâm tím, hai đầu gối của bà bị sưng tấy và bà không thể đứng hay ngồi.

2011-10-10-minghui-yunnan-tangyu-01--ss.jpg
Hai đầu gối của bà Đường bị sưng tấy vì bị đánh dã man

2011-10-10-minghui-yunnan-tangyu-02--ss.jpg
Hai chân của bà bị đánh đến mức thâm tím

2011-10-10-minghui-yunnan-tangyu-03--ss.jpg
Vết sẹo trên lưng bà Đường sau khi bà bị còng ở đằng sau

Sau đó, công an ở Đội an ninh nội địa quận Tây Sơn đã đến đồn công an và âm mưu đưa bà Đường đến trại giam. Tuy nhiên, khi họ thấy những vết thương của bà, họ đã đưa bà đến Bệnh viện Mã Nhai. Bà được chẩn đoán bị chấn thương từ đầu đến chân, và còn bị sỏi mật. Tuy nhiên, công an ở Đội an ninh nội địa vẫn đưa bà đến Trại giam quận Tây Sơn. Sau khi trại giam từ chối nhận bà vì tình trạng sức khỏe của bà, công an đã đe dọa và cưỡng ép em gái bà Đường ký vào một giấy cam đoan, yêu cầu cô giám sát và trông chừng bà Đường trong 12 tháng hoặc bà sẽ bị kết án 07 năm tù nếu bà Đường phát tài liệu về Pháp Luân Công trong thời điểm đó. Công an cũng âm mưu buộc bà Đường phải điểm chỉ vào tờ cam đoan và đã làm trật khớp ngón tay bà Đường vì bà từ chối hợp tác. Bà không được thả mãi đến 10 giờ tối.

Cùng ngày, công an ở Đồn công an Đông Lục cũng xông vào lục soát nhà bà Đường, họ lấy đi các sách về Đại Pháp, và tài sản cá nhân của bà, bao gồm một máy tính. Hai điện thoại di động và một xe máy của bà cũng bị tịch thu khi bà bị giam cầm, và họ không trả lại những thứ đó.

Sau khi bà Đường bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 2001, bà đã khỏi bệnh đau đầu và bệnh tim mà không cần chữa trị. Ngày 23 tháng 06 năm 2008, bà đã bị ba công an ở Đồn công an Đông Lục bắt giữ lúc 4 giờ chiều khi đang phát tài liệu về Pháp Luân Công. Công an đã còng tay bà vào bàn và đánh bà dã man mãi đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Sau đó họ đưa bà đến Trại giam Ngũ Hoa ở thành phố Côn Minh. Sau khi bị giam phi pháp trong 09 tháng, bà bị đưa đến Trại giam quận Quan Độ và tiếp tục bị giam thêm 06 tháng nữa. Khi ở trại giam, bà Đường bị cấm ăn hoặc vệ sinh cá nhân. Lính canh ép bà phải đứng ngoài trời mùa đông. Thêm nữa, xương sườn của bà cũng bị gãy bởi tra tấn mà bà phải gánh chịu ở Trại giam quận Quan Độ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/10/昆明市唐玉女士遭派出所恶警毒打(图)-247697.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/17/128822.html
Đăng ngày 27-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share